Mỗi người mỗi quan điểm trong cuộc sống và trong chuyện tình cảm. Thế nên đừng vì cảm nghĩ của bản thân mà quy chụp, chỉ trích người khác. Văn minh lên đi.
Trong một chương trình hẹn hò hôm trước khiến cư dân mạng xôn xao bởi vì người đàn ông 39 tuổi mong muốn tìm bạn gái còn zin, nguyên đai nguyên kiện vì trong sách đã phán như vậy. Theo cuốn sách của anh thì cưới một cô vợ còn zin thì sự nghiệp sẽ phát đạt, làm ăn tấn tới. Còn quyển sách đó ai viết, tiểu sử người viết và động cơ viết là gì thì tôi không biết. Chỉ biết rằng, thanh niên 39 tuổi lên show hẹn hò đem theo cuốn sách gối đầu nằm, tiêu chí chọn bạn gái dựa 100% vào sách bất luận đúng sai thì tôi cũng ạ ông anh luôn.
Ảnh Vietnamnet
Quay lại chủ đề chọn bạn gái nguyên đai nguyên kiện thì dân mạng nổ ra tranh cãi. Đa phần chỉ trích người đàn ông là cổ hủ, ích kỷ, gia trưởng, xem thường phụ nữ,... Nhưng trong vô số “gạch đá” dư luận ném cho ông anh 39 tuổi thì có thanh niên đã nêu lên quan điểm của mình. Anh ta sự bản thân 30 tuổi, cả thanh xuân dồn hết vào chuyện học hành, phấn đấu cho tương lai và có nguyên tắc trong tình yêu nên tới giờ vẫn còn nguyên zin. Anh cho rằng mình có quyền yêu cầu bạn gái nguyên zin y chang.
Dưới đây là tâm sự của anh:
“Tôi năm nay 30 tuổi, chưa có mối tình vắt vai. Thế nhưng trong năm nay, tôi đã từ chối vài bạn nữ lúc mới quen vì biết họ từng làm chuyện đó.
Thời học sinh, trong khi các bạn chơi game thì tôi ở nhà học bài. Đến khi là sinh viên, trong khi các bạn yêu đương thì tôi đi làm thêm, thực tập, tìm học bổng du học. Sau này khi đi làm, trong khi người khác ăn chơi, tôi dành thời gian nghiên cứu và tìm cơ hội khởi nghiệp. Đến nay, tôi đã có chút thành quả nhất định.
Tôi có nhiều cơ hội tiếp xúc với các “dịch vụ” nhưng đã từ chối. Tôi cũng có nhu cầu nhưng không tùy tiện. Một số người nói tôi bảo thủ, cổ hủ, lạc hậu; một số khác nói tôi tâm sinh lý có vấn đề; có người lại cho rằng tôi thuộc giới tính thứ ba hay lại có người bảo tôi trẻ không chơi già sẽ hối hận và đổ đốn...
Nhiều khi tôi tự hỏi, mình có nên thay đổi? Một người bạn từng bảo tôi rằng: "Hãy cứ làm quen, đến đâu thì đến, không hợp thì chia tay, nghĩ nhiều chỉ thiệt thân, sống là phải thích nghi theo thời đại. Hãy trải nghiệm nhiều hơn vì đàn ông không hư thì đàn bà không yêu".”
Ảnh trái chụp màn hình Thể thao & văn hóa, ảnh phải Vietnamnet
Nói chuyện trinh tiết thì đây chính là chủ đề nhạy cảm và luôn nhận được nhiều sự quan tâm từ mọi người. Ai nấy như nắng hạn gặp mưa rào, ào ào bày tỏ ý kiến, thậm chí mắng chửi thanh niên thậm tệ chỉ vì yêu cầu của anh ta về cô vợ nguyên zin. Họ cho rằng, nếu chỉ đánh giá con gái dựa vào vấn đề đã gần gũi với người khác hay chưa mà bỏ lỡ người tốt thì anh xứng đáng ế thêm 30 năm nữa.
Nhưng cũng có người hiểu chuyện và chịu nói lý lẽ hơn. Họ bênh vực quan điểm của thanh niên như sau:
- Người ta xứng đáng để yêu cầu đối phương như thế nhé. Cả đời phấn đấu vì sự nghiệp, cũng giữ mình không tuỳ tiện mà.
- Tùy thôi, gió tầng nào gặp mây tầng ấy. Nếu may mắn thì sẽ gặp được người con gái như anh mong muốn. Còn nếu để già quá mà vẫn kén chọn thì nên suy nghĩ lại.
- Cũng nên nhìn các bạn nữ về nhiều mặt chứ đừng đánh giá qua một vấn đề như thế.
- Lý do chính đáng đó. Nhưng còn mấy ai 30 tuổi mà vẫn đáp ứng được yêu cầu của anh. Mà nếu còn thì chắc gì đã yêu anh.
Nói chung là như vầy, những người dám nói lên quan điểm của mình về chuyện trinh tiết thì họ đã rất can đảm rồi, ném đá người ta làm gì khi bản thân mình nhiều khi còn chẳng bằng ai. Nhiều người tự cho là thời buổi bây giờ chuyện ấy là bình thường như cân đường hộp sữa, trai hay gái đều thoải mái qua đêm với bất kỳ ai miễn thấy thích nên không thể yêu cầu phụ nữ còn nguyên zin.
Nhưng đâu phải ai cũng sống kiểu như vậy đâu quý vị, đặc biệt là những người sống có nguyên tắc, có chính kiến, có trách nhiệm với bản thân thì họ không tùy tiện lên giường với bất kỳ ai chỉ vì họ thích đâu. Đàn ông hay phụ nữ đều vậy, để ý thử là biết.
Nhiều chị em còn quan niệm họ chỉ trao cái ngàn vàng cho chồng của họ trong đêm tân hôn và dù có quen bao nhiêu người họ vẫn giữ gìn sự trinh trắng ấy. Nếu họ nói ra chắc chắn sẽ bị cười chê, bị xúc phạm nặng nề. Tôi từng kinh tởm khi đọc được những lời chê bai của rất nhiều người về việc giữ gìn trinh tiết rồi. Thậm chí có cô người mẫu nội y còn xúi giục, khuyến khích người ta quan hệ tình dục xả láng trước hôn nhân mà không cần suy nghĩ. Kinh tởm, con người chứ có phải gà vịt đâu?
Ảnh 2dep.vn
Từ thứ được coi trọng, là vinh hạnh của người phụ nữ trở thành cái ô nhục, bị khinh bỉ khi đến tuổi 30 vẫn còn nguyên zin, lạ lùng. Nên nhớ, quý vị sống dễ dãi, sống túng nhưng quý vị không có quyền cười nhạo người khác. Đừng biến cái sự mất trinh trở thành thứ đáng tự hào như thế chứ.
Chàng trai trên đây hoàn toàn có quyền khi mong muốn người vợ của anh còn trinh. Những lý do anh đưa ra là hoàn toàn hợp lý thì chẳng ai được phép cười nhạo anh ta. Mỗi người một quan điểm, anh ta sẽ gặp được cô gái trinh trắng theo đúng ý. Còn bạn không quan trọng thứ đó thì sẽ gặp được cô gái đã mất cái đó từ lâu. Vậy đi, tranh cãi cười chê nhau làm gì. Tôi mệt mỏi khi thấy người ta tranh cãi với nhau chuyện này. Sống văn minh lên xíu đi, tôn trọng quan điểm của người khác và nếu bức xúc thì bỏ qua không cần quan tâm là được. Mệt người!

