So với cách đây 1 – 2 tháng thì nay việc giao thương hàng hóa có vẻ ổn hơn rồi, một số tỉnh phía Nam cũng bắt đầu nới lỏng giãn cách, cứ nghĩ vì thế mà giá cả thực phẩm hạ nhiệt ai dè xem xong vẫn còn giật mình bà con ạ.
Nhiều người vẫn cứ còn quan niệm mua hàng ở siêu thị đắt hơn ở ngoài, nhưng thực ra trong bối cảnh hiện tại, em thấy siêu thị bán nhiều mặt hàng với giá bình ổn hơn ở ngoài, đặc biệt là các thứ như trứng, thịt cá, trái cây,...
>>> Cho bán mang về, chưa kịp vui đã 'choáng': Ăn 1 ổ bánh mì tốn 105.000 đồng
Nay em đọc bài báo này trên trang Zing News cũng có ý kiến đồng quan điểm.
Theo lời anh Mạnh ở thành phố Thủ Đức kể vài ngày trước anh đến chợ Bà Chiểu ở quận Bình Thạnh mua trái cây thì tá hỏa vì tiểu thương báo giá nhãn tiêu 140.000 đồng/kg, cóc trái 70.000 đồng/kg, bưởi 100.000 đồng/kg, thanh long 60.000 đồng/kg hay chuối là 40.000 đồng/kg... Vì vô tình thấy chợ mở cửa nên anh ghé hỏi mua và không ngờ giá cả cao như thế. Giá quầy ngoài thường chênh lệch với quầy trong khoảng 10.000 đồng. Nói thêm cho bà con yên tâm là các tiểu thương này đều đã được tiêm đầy đủ 2 mũi vắc-xin rồi.
Trên chợ online mạng xã hội, các món trái cây như chôm chôm, ổi nữ hoàng ở mức 40.000 đồng/kg, xoài 45.000 đồng/kg, mãng cầu 55.000 đồng/kg...
Còn đối với các mặt hàng như thịt cá, rau củ trên chợ online mạng xã hội, giá cả vẫn ở mức cao. Như gian hàng của anh Hào ở quận 7, TP.HCM, tất cả mặt hàng như cải ngọt, cà chua, bí đỏ, chanh, dưa leo... có giá 40.000 đồng/kg, rau muống 50.000 đồng/kg, xà lách 60.000 đồng. Thịt heo thì đắt hơn nữa, sườn non 235.000 đồng/kg, ba rọi 200.000 đồng/kg, cốt lết và thịt đùi thì 160.000 đồng/kg...
Các mặt hàng đồ khô như bột mì, bột gạo, bột bánh xéo, bột năng có giá tới 40.000 đồng/kg, nui là 35.000 đồng/kg...
Về phía người tiêu dùng, nhiều người nhận định rằng kênh phân phối và lưu thông cũng như vận chuyển hàng đã bớt khó khăn hơn trước rồi mà giá cả thực phẩm bán lẻ bên ngoài siêu thị đến tay người tiêu dùng vẫn còn ở mức cao, mỗi nơi một giá.
Siêu thị dù trước đó bị một số người gắn mác bán đắt, thế nhưng thời điểm này được nhận định giá cả được kiểm soát, ổn định hơn so với bên ngoài. Song trớ trêu là một số mặt hàng như các loại bột đều trong tình trạng khan hiếm, hết hàng. Số khác có giá ổn định nhưng vẫn ở mức cao như cà chua có giá 28.900 đồng/kg, cà rốt 23.400 đồng/kg, cải ngọt 32.000 đồng/kg...
Nguyên nhân giá vẫn còn tăng cao là do khâu vận chuyển và người bán.
Ông Hoàng Thanh Hải là Giám đốc Hợp tác xã rau an toàn Hải Nông TP.HCM cho biết hiện tại rau xanh bán ra ở TP.HCM đã hạ nhiệt so với thời điểm 2 tháng trước. Các loại rau củ dao động từ 10.000 – 15.000 đồng/kg, thay vì 20.000 – 30.000 đồng/kg như trước. Khâu vận chuyển hàng hóa cũng đã được thông suốt, dễ dàng đi lại rồi nên đơn vị có thể nhập thêm nhiều nguồn hàng từ các tỉnh so với trước. Nhưng hiện tại, người nông dân với tâm lý giãn cách kéo dài, đi lại khó khăn giữa các chốt khiến họ không muốn sản xuất, gieo trồng. Vì thế mà trong thời gian tới tất cả nguồn hàng chứ không riêng gì rau củ sẽ bị thiếu. Rồi chưa kể các tỉnh đang chuẩn bị bước vào mùa mưa, ngập nặng gây ảnh hưởng đến việc gieo trồng.
Không riêng gì ông Hải, ông Đào Đặng Vân Phi là Giám đốc Hợp tác xã thương mại, dịch vụ Vân Dương ở huyện Hóc Môn, TP.HCM cho biết khi TP.HCM mở cửa lại thì nguồn rau củ cung ứng cho người dân nơi đây có thể bị thiếu hụt vì người nông dân tại huyện rất hạn chế xuống giống. Giá cả các loại rau tại huyện dù đã tăng lên mức ổn định hơn, như rau ăn lá từ 8.000 đồng – 10.000 đồng, rau muống xô tại vườn từ 3.000 đồng – 3.500 đồng/kg, rau muống tốt khoảng 5.000 đồng/kg. Giá bán của người nông dân vẫn là như vậy, quan trọng ở khâu trung gian và người bán thành phẩm đẩy giá lên cao. Bởi việc vận chuyển hiện tại vẫn là các xe luồng xanh.
Mất việc, thất nghiệp kéo dài, không có đủ tiền sinh hoạt mà giá cả thực phẩm cứ tăng, bà con TP.HCM vẫn đang mong mỏi cách giải quyết để hạ nhiệt giá thành. Vậy khi nào giá cả mới hạ nhiệt?
Đó là khi các chợ được mở cửa trở lại, có nhiều nguồn cung ứng thực phẩm đảm bảo nhu cầu của người dân trên địa bàn. Khi cung lớn hơn cầu thì theo quy luật tất yếu giá thành sẽ hạ nhiệt. Điểm mấu chốt vẫn là làm sao đưa hàng hóa về TP.HCM nhiều nhất.
Theo em được biết, Sở Công Thương và UBND TP.HCM đã từng bước tháo gỡ khó khăn cho nguồn cung nông sản tại TP.HCM bằng cách cho phép khởi động lại 3 chợ đầu mối theo hình thức là điểm tập kết, trung chuyển hàng hóa.
Tại chợ đầu mối Hóc Môn, tối ngày 20/9/2021, đã được mở cửa trở lại sau gần 3 tháng đóng cửa. Ngày đầu tiên mở cửa, chợ có 16 tiểu thương hoạt động và trung chuyển từ 60 đến 80 tấn hàng hóa rau củ các loại. Tùy theo tình hình chợ hoạt động thế nào sẽ có kế hoạch tăng số lượng hàng hóa trong những ngày tới.
Tại chợ đầu mối Bình Điền, sau 1 tuần hoạt động lại thì hàng hóa, rau củ, thủy hải sản và thịt heo về chợ đã tăng dần gần 100 tấn với khoảng 18 thương nhân.
Tại chợ đầu mối Thủ Đức cũng đã hoạt động trở lại nhưng mặt hàng chính vẫn là trái cây, sản lượng lên đến 110 tấn.
Qua theo dõi thì giá cả hiện nay tương đối ổn định, giá có cao hơn nhưng không có tình trạng lúc tăng lúc giảm. Các quận, huyện trên địa bàn TP.HCM đã bắt đầu có phương án từng bước mở lại chợ an toàn. Khi mạng lưới phân phối càng rộng, hàng hóa đưa về chợ đầu mối nhiều hơn thì lúc đó, giá thành thực phẩm sẽ hạ nhiệt.
Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM cũng thông tin thêm đến bà con là giá cả các kênh bán hàng chính thống, siêu thị lớn có tên tuổi vẫn ở mức ổn định. Vì vậy người dân có thể đăng ký mua ở các hệ thống phân phối lớn để mua được hàng với giá cả phải chăng.
Bà con đọc nắm được tình hình giá cả, so sánh bên nào được lợi hơn thì chọn để tiêu xài phù hợp túi tiền mình nhé. Giờ là lúc ai cũng khó khăn, chỉ mong chi tiền ra ít nhất có thể thôi phải không nè?


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1