Một số học sinh lại ngậm ngùi vì năm cuối cấp không được tổ chức lễ ra trường, lễ tổng kết, không được lên nhận giấy khen “lấy le” với bạn bè.

Theo thông tin em đọc được trên Tuổi Trẻ thì lễ tổng kết năm học các trường ở TPHCM sẽ kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến, không tổ chức họp phụ huynh mà thay vào đó là gửi kết quả học tập bằng hình thức online hoặc đường bưu điện để đảm bảo an toàn cho mọi người trong tình hình hiện tại. Học sinh hay tin, em thì méo mỏ vì bảng điểm gửi tận nhà thế này chỉ có nước dép bay, em thì hơi tiếc vì không có lễ ra trường, chia tay bạn bè. Nhưng biết sao được, an toàn là trên hết nhé các em.

TPHCM không tổ chức họp phụ huynh trực tiếp tại lớp

Theo thông tin em xem được thì Sở GDĐT TPHCM đã có văn bản hướng dẫn việc tổ chức tổng kết năm học và họp phụ huynh gửi đến các trường THCS, THPT. Lễ tổng kết sẽ tổ chức kiểu kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến, số lượng người được tham dự chỉ thuộc phạm vi an toàn theo quy định. Tất cả thầy cô và học sinh còn lại sẽ tham dự lễ tổng kết theo hình thức trực tuyến.

hình ảnh

Trường tiểu học Trần Thị Bưởi (Q.9, TP.HCM) họp phụ huynh học sinh. Ảnh: Tuổi Trẻ

Đối với kỳ họp phụ huynh cuối năm, các trường được yêu cầu không tổ chức họp trực tiếp với cha mẹ học sinh. Giáo viên và phụ huynh sẽ trao đổi về tình hình học tập và kết quả năm học của các em thông qua Internet bằng học bạ điện tử, gửi điểm thông qua tin nhắn SMS, đăng nhập vào tài khoản trên trang của trường để xem kết quả…

Với những gia đình không có điều kiện nhận kết quả trực tuyến, trường sẽ chuyển bằng đường bưu điện. Chỉ trường hợp thực sự cần thiết mới gặp trực tiếp cha mẹ học sinh. Những thông tin gửi phụ huynh sẽ bao gồm kết quả khen thưởng dành cho học sinh có thành tích tốt. Thời gian để các trường ở TPHCM kết thúc năm học rơi vào khoảng 24 – 29/5/2021.

Học sinh tiên đoán sẽ có “dép bay, đĩa bay” khi bảng điểm gửi tận nhà

Công nhận, cuộc đời đi học sợ nhất là cha mẹ đi họp phụ huynh. Học giỏi, ngoan không nói gì chứ còn nhóm học ít chơi nhiều, điểm hơi kỳ kỳ một chút là ôi thôi, sợ khủng khiếp. Năm nay tuy TPHCM có thông tin không họp phụ huynh trực tiếp nhưng thay vào đó kết quả học tập sẽ được gửi đến tận nhà, tận điện thoại cho phụ huynh, nhiều em học sinh đã trưng ra những suy nghĩ rất hài hước, đúng chất nghịch ngợm của tuổi học trò.

hình ảnh

Những lời nhắn nhủ có sự "can thiệp" của đám nhất quỷ nhì ma diễn ra tại "Hội nghị Diên Hồng". Ảnh: VTC

- Chuẩn bị nhà có phim hành động dép bay, chén bay, đĩa bay.

- Nhanh trí giấu hết điện thoại trong nhà đi bạn ơi.

- Vậy là lần đầu tiên không bị ăn chửi vì kỉ luật huhu, mừng quá.

- Hạnh phúc của bao gia đình.

hình ảnh

Ảnh chụp màn hình

Bên cạnh những pha bình luận hài hước không đỡ nổi thì cũng có những nuối tiếc nhè nhè của những học sinh bé ngoan. Nhiều em rất lo lắng không biết phần thưởng, giấy khen của mình sẽ nhận thế nào, đang háo hức muốn lên nhận giấy khen trước mặt bạn bè lấy le cơ mà. Đặc biệt là những em cuối cấp, vẫn quyến luyến chưa kịp tạm biệt bạn bè, chưa kịp làm cái lễ ra trường, lễ trưởng thành, đã kết thúc năm học trong im lặng.

Nhưng với tình hình hiện tại, để an toàn cho bản thân và mọi người, các em cùng cố gắng nhé. Thương các em.