Cùng theo chân cô gái mê xê dịch Đặng Thùy Dương trong chuyến du lịch Điện Biên dài 5 ngày 4 đêm dưới đây nhé!
Đặng Thùy Dương, nhà thiết kế kiêm travel blogger đến từ Đà Nẵng vừa trở về từ chuyến du lịch Điện Biên thơ mộng 5 ngày 4 đêm vào đầu tháng 12 cùng bạn bè. Bộ ảnh qua ống kính của nhà thiết kế trẻ và những dòng tiết lộ thú vị trong chuyến đi này của Dương thu hút hơn 5.000 lượt like và chia sẻ. Phần lớn dân mạng đều bày tỏ sự thích thú, khen ngợi những bức ảnh đẹp cùng cảm nhận chân thật của cô nàng.
Theo chia sẻ của Thùy Dương, chuyến đi dài 5 ngày 4 đêm tới Điện Biên là một quyết định bất chợt của cô và nhóm bạn.
"Trong một buổi gặp mặt, chúng mình tình cờ biết về chuyến bay thẳng từ Sài Gòn đến Điện Biên. Lúc đó, giá vé khứ hồi là 1,8 triệu - mức chi phí quá hợp lý để thử khám phá một vùng đất mới. Không chần chừ, chúng mình đặt vé luôn và lên đường vào vài ngày sau", Thùy Dương cho biết.
Nghe tin vừa có chuyến bay thẳng từ TP. HCM đến Điện Biên Phủ, Thùy Dương cùng hội bạn lên kế hoạch khám phá mảnh đất này (Ảnh: Đặng Thùy Dương / Vietnamnet)
Trước kia, du khách Sài Gòn đến Điện Biên Phủ phải đi tàu, xe nhiều chặng hoặc bay nối chuyến. Thời gian di chuyển ít nhất tám tiếng. Vì thế, đường bay nối hai địa phương này hoạt động, rút ngắn thời gian di chuyển còn hơn hai tiếng, rất tiện. Hiện giá vé khứ hồi khoảng 1,5 - 1,8 triệu đồng. Một trong những điểm thú vị của chuyến bay này là du khách sẽ băng qua ba nước láng giềng: Lào, Campuchia và Thái Lan.
Dương cho biết thêm, thời điểm lý tưởng nhất để đi du lịch Điện Biên là tháng 1 (mùa hoa đào nở), tháng 3 (mùa hoa ban nở trắng một góc trời Tây Bắc), mùa lúa chín tháng 8,9 phủ vàng khắp cánh đồng Mường Thanh.
Theo cảm nhận của riêng Thùy Dương, Điện Biên có nét đẹp rất riêng, "Cả năm qua, do dịch diễn biến phức tạp, mình quanh quẩn trong bốn bức tường, trong sự bí bách của thành phố. Khi tới Điện Biên, mình thấy trân trọng và yêu biết bao cảnh quan thiên nhiên hoang sơ, mộc mạc nơi đây. Dọc cung đường 100km từ Điện Biên đến Mường Lay, mình được ngắm núi non hùng vĩ, những thảm dã quỳ vàng rực rỡ...", cô chia sẻ.

Những ngày ở Điện Biên Phủ, Dương cùng những người bạn của mình có dịp chạy xe máy từ Điện Biên Phủ đến Mường Lay, ngắm núi rừng Tây Bắc, lên đồi ngắm mặt trời lặn, lượn lờ chợ Điện Biên mua đặc sản...
Trong chuyến hành trình đó, Thùy Dương và cả nhóm đã thưởng thức rất nhiều món ngon, đặc sản của Điện Biên như: sâu chiên giòn béo ngậy; thịt luộc chấm Nậm Pịa; xôi nếp nương, gà nướng chấm chẩm chéo, canh bon nấu da trâu cùng "1001" các loại hạt, rau, lá; cá trắm đen cuốn với lá rừng...

Hoàng hôn Điện Biên khiến cô gái Sài Gòn mê mẩn nhất (Ảnh: Đặng Thùy Dương / Vietnamnet)
Một trong những điều Thuỳ Dương rất thích khi ở Điện Biên đó chính là những người dân nồng hậu, hiền hoà và dễ mến. Trên suốt quãng đường di chuyển thăm thú Điện Biên, người dân đều niềm nở, nhiệt tình chào đón, chỉ đường, hỗ trợ Dương và cả nhóm.
Kết thúc chuyến đi, Thùy Dương viết lại cảm nhận của mình về Điện Biên trên trang cá nhân và bất ngờ nhận được rất nhiều bình luận, tin nhắn từ những người con của mảnh đất Điện Biên.
"Có những cô chú, những bạn trẻ gửi lời cảm ơn Dương vì đã ghé thăm Điện Biên. Mọi người hy vọng Dương sẽ quay lại nơi đây. Có bạn sẵn lòng làm hướng dẫn viên đưa mình đi thăm Điện Biên, tặng mình bộ đồ truyền thống của người dân tộc Thái; có bạn rủ mình về chơi, đi bắt cá suối... Vào một mùa hoa đẹp nào đó, mình nhất định sẽ quay lại Điện Biên, tìm hiểu nhiều hơn về vẻ đẹp, lịch sử mảnh đất này", Dương xúc động chia sẻ.
Đối với Đặng Thuỳ Dương, hành trình đến Điện Biên Phủ là một chuyến đi bất chợt, thêm vào đó, do dịch bệnh nên có nhiều địa điểm cô chưa thể khám phá. Tuy nhiên, với cô, đây là một chuyến đi khá thỏa mãn, khép lại một năm nhiều biến chuyển.

Một chuyến đi bất ngờ nhưng lại ngập tràn sự vui vẻ của nhà thiết kế trẻ trong năm nay (Ảnh: Đặng Thùy Dương / Vietnamnet)
Quả thật, có những chuyến đi mà đích đến chỉ là một cái tên, còn hành trình và trải nghiệm mới là chân ái. Bộ ảnh du lịch Điện Biên Phủ của cô nàng Đặng Thùy Dương không chỉ khiến cộng đồng mạng mê mẩn vì cảnh sắc mà còn là những chia sẻ thú vị của cô về những trải nghiệm trong chuyến đi, về con người nơi đó.
Dip cuối năm này, nếu vẫn chưa biết đi đâu để tự thưởng cho bản thân sau một năm làm việc vất vả thì bạn có thể ghé qua Điện Biên thơ mộng này nhé! Vì đất nước mình nhiều nơi còn lạ lẫm chưa đi hết, cần chi đâu nước người, mọi người nhỉ?
Theo Vietnamnet

