Cho đến thời điểm hiện tại, tôi chưa muốn ly hôn vợ để đến với người mới. Thế nhưng cô ấy thúc ép quá, chỉ sợ mình không nói ra trước rồi cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra.

Trước đây tôi đến với vợ cũng đã biết bạn thân của cô ấy rồi. Vợ tôi nhan sắc trung bình còn bạn ngược lại, rất xinh xắn, cao ráo, thế nên hồi đó cô ấy chọn người có tiền và có sự nghiệp ổn định để gửi gắm.

Lập gia đình rồi hai người vẫn coi nhau như chị em ruột như thời còn đi học, tâm sự đủ điều trong cuộc sống. Cách đây hai năm bạn của vợ tôi ly hôn. Cô ấy buồn buồn bảo:

"Bọn em ra tòa rồi anh ạ. Giờ em là người tự do".

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Sanook

Tôi hơi  bất ngờ một chút, xinh đẹp, khéo léo như cô ấy mà lại bị chồng chê, chồng bỏ thì thật đáng tiếc. Vợ tôi biết bạn ly hôn cứ thẫn thờ, trách móc đàn ông tệ bạc, phản bội vợ con. Cô ấy còn bỏ cả công việc để động viên bạn. Từ đấy hai người cứ hay tụ tập ở nhà tôi hoặc cho bọn trẻ đi dã ngoại.

Nói thật khi nhìn bạn của vợ cứ phây phây ra lại chẳng thuộc về ai, tôi cũng có chút xao động, không thể kìm lòng được. Thế rồi tôi và cô ấy đã phải lòng nhau, nhiều lần hẹn hò riêng. Chúng tôi trở thành nhân tình khi chỉ có 2 đứa, nhưng trước mặt vợ thì đương nhiên vẫn phải diễn cảnh anh em, bạn bè.

Bao nhiêu lần người yêu tôi giận dỗi, nổi loạn bảo:

“Hay là mình bất chấp tất cả, công khai yêu nhau đi anh chứ cứ lén lút thế này em thấy mệt mỏi lắm rồi”.

“Chưa được đâu em, đừng nói vội nhé, anh xin đấy”.

“Anh sợà. Nếu anh sợ thì để em nói cho, đằng nào thì cũng làm điều có lỗi với nó rồi. Để căm ghét nhau luôn một thể”.

Người yêu cứ ngang bướng như vậy cũng đâm lo. Tôi không phủ nhận là mình đã yêu rất say đắm, thế nhưng người tôi trân trọng vẫn là vợ. Cô ấy không đẹp nhưng giỏi giang, tốt tính tốt nết, chăm sóc con cái đâu ra đấy, bố mẹ tôi cũng rất quý con dâu. 

Điều quan trọng nhất nữa là nếu tôi công khai ly hôn thì con cái sẽ phải ra sao? Vợ tôi trông mạnh mẽ như vậy nhưng cực kỳ yếu đuối, dễ kích động. Ttrước nay cô ấy vẫn tin tưởng chồng tuyệt đối. Nếu tôi nói ly hôn lại còn để đến với bạn thân của mình chắc chắn vợ sẽ không thể vượt qua được cú sốc này. Rồi con cái bỏ bê để ai nuôi đây?

Trước giờ tôi không quen chăm sóc các con, mọi thứ đều do vợ lo. Bố mẹ ly hôn, bọn trẻ sẽ bơ vơ mỗi đứa một nơi, tội lắm. Thế nhưng người yêu tôi thỉnh thoảng lên cơn dỗi lại cứ dọa dẫm đòi công khai, ép ly hôn vợ để đàng hoàng đến với nhau. Những lúc như vậy tôi lại phải còng lưng, uốn lưỡi, rút ví mua quà tặng để nàng ta im miệng.

Yêu nhân tình thật đấy nhưng tôi vẫn không dám nghĩ đến chuyện bỏ vợ. Chẳng biết còn giấu giếm cô ấy được đến bao giờ, đau đầu ra phết mọi người ạ!

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn pantip.com