Càng xót con tôi lại càng hận bản thân bất lực. Cũng vì người mẹ nghèo như tôi mà con gái phải khổ.

Tôi lấy chồng năm 20 tuổi, khi con gái đầu lòng vừa tròn 5 tuổi thì chồng mất. Từ đó tôi ở vậy nuôi con. Buồn nỗi sức khỏe tôi yếu, nay ốm mai đau, lương lậu không có, tài chính gia đình phụ thuộc vào gánh hàng rong bán ngoài đường nên cuộc sống của 2 mẹ con chật vật lắm.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Khi con gái tôi lớn, không ít lần nó đòi bỏ học để phụ mẹ bán hàng nhưng tôi không đồng ý bởi đời tôi thất học, cuộc sống khó khổ lắm rồi. Tôi muốn đời con phải khác, phải được ăn học bằng người không thể lao động chân tay vất vả, khổ cực mà vẫn không đủ sống như mẹ.

Để nuôi được con, tôi thường xuyên vay mượn. Mỗi lần đóng học phí tôi lo tới mất ăn mất ngủ, tìm cách xoay tiền, mượn người ta cho con trước rồi buôn bán trả lại sau. Cũng may con tôi ham học, nó đỗ vào trường đại học danh giá khiến tôi hạnh phúc vô cùng.

Thương mẹ, ngay khi lên thành phố nhập học năm thứ nhất con bé đã xin việc làm thêm để tự lo cuộc sống trên đó. Chỉ thi thoảng tôi mới phải gửi tiền hoặc thịt con gà, gửi cho ít rau ít gạo.

Tiếc rằng cuộc đời nghiệt ngã, cách đây hơn năm tôi bị ngã xe gãy cả 2 chân phải vay tiền nặng lãi để điều trị thuốc men định khi nào khỏe lại sẽ cố làm ăn trả cho người ta. Nhưng cái vận tôi đen, khi đi lại được cũng là lúc dịch bệnh kéo tới chẳng buôn bán gì được thành ra không kiếm được tiền trả nợ. Trong khi tiền lãi cứ nhân lên từng ngày khiến tôi rơi vào cảnh túng quẫn.

Tới hẹn tôi chưa có trả, họ kéo người tới nhà hoạnh họe đe dọa đủ kiểu. Vì nhà tôi không có gì đáng giá, họ không lấy đi được nên đã lấy ảnh con gái tôi tung lên mạng rêu rao khắp nơi nói con tôi đi khách kiếm tiền trả nợ.

Biết tin ấy, tôi khụy thực sự, con gái tôi cũng sốc. Con bé xấu hổ với bạn bè mà không biết giải thích ra sao.

Tôi hận bản thân nghèo không lo được cho con lại còn làm con liên lụy. Từ lúc con tôi bị đưa ảnh lên mạng, người quen họ hàng gọi tới hỏi chuyện liên tục khiến mẹ con tôi càng tủi, càng đau. Giờ tôi chỉ sợ con gái nghĩ quẩn làm liều thì tôi không sống nổi. Chẳng còn cách nào, tôi đang tính bán nhà trả nợ cho xong.  Nghèo thật sự là 1 cái tội mọi người ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết