Xuất hiện trong livestream tối 2/6, bà Nguyễn Phương Hằng nhanh chóng đề cập đến những vấn đề đang liên quan như câu chuyện bị kiện, đòi bồi thường 1000 tỷ đồng.
Không còn những tâm tư chất chứa đến bật khóc, vợ Dũng lò vôi cho biết bản thân đã lấy lại tinh thần sau cơn bệnh gần đây cũng như bản lĩnh hơn trước những “đòn tấn công” từ nhiều phía.
Mở đầu livestream, bà Hằng thẳng thắn đề cập đến chuyện bật khóc tức tưởi vào tối 31/5 vừa qua. Theo đó, nữ đại gia cho biết buổi chiều hôm đó đã cãi nhau một trận rất kịch liệt với chồng:
“Vừa rồi tôi xuất hiện với một tâm trạng rất buồn vì chiều hôm đó chúng tôi gây lộn với nhau rất quyết liệt. Tôi cũng nói với quý vị, nếu như trong cuộc chiến này mà anh Dũng không có sự đồng cảm với tôi, không có sự chia sẻ với tôi thì một mình tôi vẫn chiến và bằng lòng ly hôn. Tôi đã từng nói rất nhiều lần với quý vị, đó là những cái tôi nói thật, chứ không nói đùa.
(Ảnh Internet)
Sau khi tấn công tôi không được, bụm miệng tôi không được và không có cách nào để kiềm chế những cái tôi bức xúc nói lên thì tác động vào chồng tôi. Tôi không muốn liên lụy với chồng, các con. Tôi muốn là 1 cá nhân, không phải bà tổng hay một CEO. Tôi là một Nguyễn Phương Hằng, sẵn sàng với cuộc chiến này. Tôi đã cân đo đong đếm rất là kỹ, ai thương thì tôi cảm ơn, ai không thương thì tôi cũng cảm ơn. Hôm nay tôi rất mạnh mẽ, như một con chim phượng hoàng sau những thương đau sẽ mạnh mẽ hơn.
Tôi chỉ có một lần để sống và một lần để chết… kể cả ngày mai tôi và anh Dũng có ly hôn sau 15 năm chung sống, tôi cũng không buồn… Đây là một cuộc chơi trí tuệ, một cuộc chiến giữa thiện và ác. Khi không làm được gì tôi thì quay qua tác động đến anh Dũng. Đó là điều tôi không phục và lý do khiến quý vị thấy tôi khóc nức nở. Khi tất cả mọi người quay lựng với tôi, chỉ một người chồng để tôi có thể nương tựa cũng có thể quay lưng với tôi. Dĩ nhiên tôi cảm thấy rất đau khổ, rất chơi vơi và tôi đã cãi một trận linh đình với anh Dũng trước khi lên livestream tối đó”, bà Phương Hằng quả quyết.
(Ảnh chụp màn hình)
Nữ đại gia cũng cho biết, nhiều phía sau khi không thể “tấn công” được bà bèn nhắm vào gia đình. Điển hình, gần đây con gái 15 tuổi của bà không muốn đến trường. Hay ông Dũng cũng lên tiếng, khuyên vợ nên ngừng lại. Tuy nhiên với tinh thần quả quyết, bà Hằng cho biết bản thân đã vực dậy sau những tổn thương vừa qua và sẽ “chơi tới cùng” dù chỉ có một mình:
“6 ngày nữa đúng kỷ niệm 15 năm ngày cưới, tôi có nói với anh Dũng nếu chúng ta không cùng một chiến tuyến, nếu anh cảm thấy liên quan đến những gì cả một đời cống hiến thì dừng lại, chúng ta ly hôn. Tôi không sợ đâu quý vị, ai cũng có một lần sống và tôi sống cho chính nghĩa”.
Bà Hằng bật khóc trong livestream tối 31/5. (Ảnh Internet)
Bà Hằng cũng cho biết thêm, rất có thể vợ chồng bà sẽ đóng của khu du lịch và xây nhà cho thuê, ngừng những hoạt động từ thiện bao năm qua vì chỉ thấy “cái ác lên ngôi chễm chệ”. Ngoài ra, bà Hằng cũng không ngần ngại đề cập đến việc bị doanh nhân Lê Thị Giàu kiện và đòi bồi thường 1000 tỷ vì tổn thất vật chất lẫn tinh thần.
Như vậy với sự quả quyết trong lần trở lại này, dễ thấy bà Hằng sẽ “chơi tới cùng”, thậm chí chấp nhận ly hôn với ông Dũng nếu không được chồng đồng cảm. Vụ việc chưa biết sẽ đi về đâu và kết thúc ra sao nhưng cộng đồng mạng vẫn luôn theo dõi và bằng chứng trong những phút đầu livestream vào tối 2/6 của bà Hằng đã thu hút hơn 60 nghìn người xem, dĩ nhiên con số này vẫn còn tăng.
Trước đó, trong livestream tối 31/5, bà Hằng vừa khóc vừa chia sẻ: "Khóc là hèn, van xin là nhục nhưng đôi khi giọt nước tràn ly vì em nghĩ anh Dũng cả đời chỉ biết làm, cống hiến hết rồi khi em về là em cũng cống hiến hết. Ba ngày nay em suy nghĩ, em còn bốn đứa con, em không thể hy sinh tiếp tục để con em nó khổ. Một doanh nghiệp lớn, quản lý 5-6 công ty, nuôi ngàn công nhân, gồng gánh hết trong ngoài mà người ta vẫn giẫm đạp lên sự hy sinh của mình. Buồn không quý vị? Hôm nay em sẽ khóc một bữa với quý vị, ai từng trong cuộc sẽ hiểu mất mát đau thương. Có ai bù đắp cho em sự tử tế là em mừng lắm rồi, em chỉ cần chút lương tâm mà không có.
Tại sao em phải làm, tại sao vợ chồng em tiếp tục cống hiến để làm cái gì? Có thể em sẽ rời đi, em không thể sống ở đây được nữa. Em sẽ rời đi trong danh dự, em rời đi trong lòng tự trọng, kiêu hãnh vì không làm điều gì sai với bản thân hay tổn hại với ai. Em thấy bất công quá thì em buông em đi. Làm người tử tế thật là khó”.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1