Cuộc tình nhiều lời hứa hẹn tan thành mây khói chỉ sau thời gian ngắn. Đời mà, thực tế lên đi mọi người ơi, mơ cho lắm rồi vỡ mộng.
Mùa thi năm nay tự dưng gợi lại lời hứa năm ngoái của một chàng trai với cô bạn gái xinh xắn đáng yêu của mình. Cho đến năm nay lời hứa chắc nịch của chàng và thực tế quá phũ phàng đã làm nhiều người dở khóc dở cười. Kẻ trong cuộc tan đàn xẻ nghé, người ở ngoài phán nhẹ một câu: Đời mà, hứa thật nhiều thất hứa thật nhiều.
Cụ thể, trong mùa thi Đại học năm ngoái, khi một chàng trai thẳng thắn lên tiếng động viên bạn gái rằng không cần quá quan trọng chuyện thi cử vì thi rớt thì về anh nuôi. Thật tình là đang lúc tâm trạng rối bời vì chuyện thi cử, áp lực đậu rớt, cô gái trong câu chuyện không tránh được cảm giác nhẹ lòng khi nhận được lời an ủi từ bạn trai. Thi đậu thì có cơ hội chạm tay vào ước mơ với tương lai rộng mở, không đậu thì về nhà anh nuôi, thật là lý tưởng.
Câu chuyện "cảm động" được đăng tải. Ảnh chụp màn hình, Beatvn
Thế nhưng đời không như là mơ, theo trang Beatvn thì chàng trai năm ấy với lời hứa vô cùng chắc nịch bao nuôi bạn gái giờ đang làm bảo vệ lương tháng 4 triệu. Chuyện tình của họ cũng sớm tan vỡ, ai đi đường nấy từ lâu. Cái kết không có hậu này đánh thức một bộ phận người trẻ hay nói ngôn tình và tin vào ngôn tình nhưng quên rằng thực tế phũ phàng lắm, ngôn tình chỉ đọc cho vui chứ áp dụng thì không nên.
Vì vậy, năm nay nhân lúc các sĩ thử sinh năm 2003 bước vào kỳ thi quan trọng của cuộc đời thì người ta khơi lại lời hứa năm ngoái của chàng trai với cô bạn gái vừa là câu chuyện vui, vừa là lời nhắc nhở các bạn trẻ nên học hành cho tử tế vào chứ đừng mơ mộng hão huyền. Đang tuổi ăn học thì cứ ăn học cho tập trung, tình cảm yêu đương có thể có hoặc không nhưng việc học là phải đặt lên hàng đầu. Bớt đọc truyện xem phim ngôn tình lại, bớt treo tâm hồn lên ngọn cây rồi tin lời mấy gã trai vẫn đang ngửa tay xin tiền, đi xe cha mẹ mua nhưng hứa bao bọc cuộc đời mình nha các cô gái.
Ảnh Beatvn
Nên nhớ, học tập thật giỏi không chỉ cho tương lai của mình mà còn cho công sức của cha mẹ không bị lãng phí. Họ đã hy sinh cuộc đời, cố gắng kiếm tiền để chăm lo cho các con, tiền học phí, tiền sách vở mỗi kỳ là biết bao nhiêu vất vả, bao nhiêu giọt mồ hôi rơi. Họ cũng đâu mong nhận lại được gì từ các con, càng không mong các con đem tiền bạc về báo hiếu. Chỉ cần các con học hành cho tốt, mai này công ăn việc làm ổn định là cha mẹ đã quá vui mừng. Còn chúng ta vì những lời hứa bông đùa vu vơ mà tin sái cổ, xem nhẹ chuyện học hành công danh thì có ngày chính gã “soái ca, tổng tài” ấy làm chúng ta sáng mắt ra.
Con gái có thể không quá xinh đẹp, không quá thông minh, xuất phát điểm không giàu có sung sướng nhưng nhất định phải học hành cho đàng hoàng, mai này tìm công việc tử tế mà làm, báo hiếu cho cha mẹ. Đừng tin vào lời hứa đàn ông mà hãy xem việc anh ta làm để thấy họ có thật lòng với mình hay không. Và nếu được, đừng lấy chồng quá sớm mà hãy dành thời gian chăm lo cho bản thân và cha mẹ cho thật tốt. Thanh xuân con gái ngắn lắm, sống lý trí lên các cô gái nhé.

