Màn review các loại trái cây có ở Việt Nam nhưng khi sang Hàn Quốc được bán với giá “quy đổi ra tiền Việt là hết dám ăn” của một TikToker thu hút nhiều cư dân mạng quan tâm. 

Với nhiều người Việt sinh sống và học tập, làm việc tại nước ngoài, thói quen khi mua sắm rồi nhẩm tính sang tiền Việt là chuyện thường diễn ra. Đặc biệt với những bạn du học sinh hoặc người lao động bình dân, đôi khi không khỏi nhăn mặt khi quy đổi các món hàng sang tiền Việt. 

Mới đây, một TikToker người Việt hiện sống ở Hàn Quốc đã có màn dạo quanh siêu thị và review giá của các loại trái cây. Đa phần, đây là những loại từ Việt Nam nhập khẩu qua và có giá bán khác một trời một vực khi còn ở quê nhà. 

Điển hình, anh chàng cho biết trái dưa hấu có giá 28.000 Won (khoảng 560K tiền Việt). Trước đó, bạn của TikToker này từng thấy trái dưa có giá 29.000 Won được bán trong siêu thị. Nếu so với giá dưa hấu dao động hơn 10K đến 20K/kg ở Việt Nam thì quả dưa hơn 500K dễ khiến nhiều người Việt nhăn mặt. 

hình ảnh

Ảnh chụp màn hình. 

Ngoài ra, giá của một số loại trái cây khác như một nải chuối là 4.900 Won (khoảng 100K tiền Việt). Cà chua đóng hộp là 7.500 Won (khoảng 160K tiền Việt). Anh chàng TikToker phải thốt lên: “Ở Việt Nam (giá này) là mua được 10 kg luôn”. 

hình ảnh

hình ảnh

Chuối, thanh long có giá khá cao khi "bay" qua Hàn. 

Sầu riêng - loại trái cây dễ gây “thương nhớ” với nhiều người Việt xa xứ khi “bay” qua Hàn được bán trong siêu thị với giá 50.000 Won (khoảng 1 triệu VNĐ). Nghe xong, hẳn nhiều người cũng nhăn mặt, nếu quy đổi ra tiền Việt là thương túi tiền vô cùng. 

Các loại trái cây vốn có giá rẻ hoặc dễ dàng tìm thấy ở vườn nhà khi ở Việt Nam như dừa, đu đủ… có giá cũng khá cao, từ 60K đến trên dưới 140K tiền Việt khi “bay” qua Hàn Quốc. 

hình ảnh

hình ảnh

Ảnh chụp màn hình. 

Đoạn clip của anh chàng thu hút nhiều người quan tâm và không ít cư dân mạng “nhói lòng” khi nghe giá cả quy đổi sang tiền Việt. Tuy nhiên, cũng có người cho rằng do trái cây nhập khẩu nên giá như vậy là dễ hiểu. Chưa kể, mức sống ở hai nước cũng chênh lệch nhau. Những người Việt xa xứ cũng sẽ biết cân đo đong đếm nên mua gì để tiết kiệm, phù hợp với túi tiền của bản thân. 

"Trái cây bản địa thì luôn rẻ và nhập khẩu thì luôn đắt, chuyện hiển nhiên mà"

"Có mấy quả ở Việt Nam ăn phát chán nhưng qua Hàn nhiều khi thèm nghĩ đến tiếc nên không dám lắm luôn"

"Cứ mỗi lần đi siêu thị mình tính sang tiền Việt hết để tiếc tiền khỏi mua, tiết kiệm hiệu quả đấy".