Muốn giàu có và dư dả về sau có nhiều cách, một số người chọn làm việc cật lực rồi đầu tư để ‘tiền đẻ ra tiền’ nhưng một số khác lại chọn cách tiết kiệm tối đa.
Em thì vẫn nghĩ mỗi người có cách riêng, nếu mình không giỏi đầu tư để sinh lợi nhiều hơn thì cũng nên học cách tiết kiệm. Ban đầu thấy không bao nhiêu, nhưng dần dà qua thời gian chị em sẽ thấy mình sở hữu khối tài sản lớn.
Câu chuyện của người đàn ông Nhật Bản dưới đây sẽ là bài học để chị em xem và tự rút ra kinh nghiệm cho mình nè. Theo một bài viết em đọc trên trang Khỏe và Đẹp, ông Sakaguchi Kazuma, 57 tuổi, hiện sống ở tỉnh Kanagawa, Nhật Bản, từng là nhân viên văn phòng. Cách đây 6 năm, ông đưa ra quyết định táo bạo là xin nghỉ việc, không còn nguồn thu nhập nào.
Ông cho biết từ thời điểm đó đến giờ, ông không có bất cứ thu nhập gì ngoài khoản tiết kiệm 100 triệu Yên Nhật, tương đương khoảng 20 tỷ Việt Nam Đồng, sau 33 năm làm việc không nghỉ ngơi.
Cơ quan Thuế quốc gia của Nhật cho biết, mức lương trung bình hằng năm của tỉnh này là 4,4 triệu Yên Nhật, tương đương 913 triệu đồng, và thu nhập của ông Kazuma chỉ hơn mức trung bình một chút. Để tiết kiệm được số tiền 20 tỷ đồng không phải là điều đơn giản, nhất là khi sống ở khu vực đắt đỏ.
Đáng chú ý là ngoài số tiền tiết kiệm được, ông còn có căn nhà rộng 90m2 với 3 phòng ngủ được mua cách đây 14 năm, mọi khoản vay nợ đều đã được thanh toán, hiện có giá trị khoảng 40 triệu Yên.
Nhiều người sẽ thắc mắc vì sao ông có được nhà và tiết kiệm được nhiều tiền đến vậy, trong khi mức lương của ông khá khiêm tốn?
Câu trả lời là tất cả nhờ vào lối sống tối giản của ông nhiều năm trời. Ông kể mỗi tháng ông chỉ xài khoảng 100.000 Yên, nhờ vậy mà mỗi năm ông tiết kiệm được 3,3 triệu Yên. Cứ như vậy suốt 33 năm đi làm, ông để dành được 100 triệu Yên.
Có người bảo cách tiêu xài của ông chi li, kham khổ và khắc nghiệt với bản thân, nhưng ông phủ nhận rằng mình không bao giờ đối xử tệ với bản thân, tuyệt đối không bao giờ làm việc đó. Rồi ông tâm sự rằng ông chỉ mua những thứ thực sự cần thiết cho cuộc sống và sẽ dùng cho đến khi nát thì thôi. Kể để chị em suy ngẫm và tự rút kinh nghiệm cho mình:
- Chiếc áo phông ông mua để mặc, đã dùng đến 10 năm, nhiều người thấy hỏi tại sao ông không vứt đi thì ông đáp vì sao lại phải mua cái mới trong khi nó vẫn còn mặc được.
- Mở tủ giày của ông còn giật mình hơn khi có những đôi được dùng trên 30 năm, ông không vứt đi mà dùng khi cần thiết, ông cứ đi mãi một đôi không phải vì tiết kiệm mà do yêu thích.
- Là đàn ông phải tốn tiền cắt tóc, nhưng ông chọn tiệm cắt tóc rẻ nhất vì có không gian yên tĩnh, lựa chọn này giúp ông không bị quấy rầy bởi lời chào mời quá mức từ nhân viên tại tiệm cắt tóc.
- Tủ lạnh của ông gần như trống rỗng không có gì, bởi ông có thói quen mua gì là nấu ăn trong ngày, mua đủ dùng để tránh lãng phí.
- Chiếc điện thoại ông mua được sản xuất từ năm 2007 đến giờ vẫn còn xài, màn hình thì xước còn lớp sơn đã bong tróc nhưng ông bảo chỉ cần nghe gọi, nhắn tin và không có nhu cầu khác.
Ông kể vì mình không bị ảnh hưởng bởi những lời quảng cáo về những thứ phục vụ cho cuộc sống tươi đẹp nên ham muốn vật chất ông thấp, không chạy theo những thứ mình muốn mà chỉ tập trung vào thứ mình cần, vì thế mà tiền bạc của ông tiết kiệm một cách tự nhiên. Trong khi nhiều người liên tục mua những thứ để khiến cho bản thân hạnh phúc, còn ông thì loại bớt để cuộc sống nhẹ nhàng hơn.
Cũng vì lối sống quá đơn giản này mà gần 3 năm trước, vợ ông đã bỏ đi. Do 2 người không có con nên ông không quá bận tâm. Có tiền bạc, thời gian và không vướng bận gia đình nên thi thoảng ông lại tự mang đồ ra công viên nấu nướng rồi thưởng thức một mình.
Ngoài ra, ông chăm chỉ tham gia các hoạt động thiện nguyện. Hồi năm 2019, khi tỉnh Fukushima gặp thiên tai, ông đã đến đó làm tình nguyện 5 tháng. Ông cũng thích đi du lịch và có thể đến bất cứ nơi đâu mình muốn, chẳng hạn như ra nước ngoài để ngắm hoàng hôn trên biển. Giờ là lúc ông tận hưởng cuộc sống tươi đẹp bằng cách thoải mái nhất.
Mới đây, ông đã xuất bản quyển sách “Tôi đã tiết kiệm được 100 triệu Yên nên tôi nghỉ việc”, trong đó ông đã giới thiệu 77 mẹo tiết kiệm và nhắc nhở mọi người cần đề cao hạnh phúc của chính mình.
Một số chị em có quan điểm rằng là phụ nữ phải tốn nhiều cho quần áo, mỹ phẩm, làm đẹp… nhưng em vẫn thấy mình nên tiêu xài hợp lý, mua đủ dùng, không nên hoang phí chỉ mua cho sướng tay mà không dùng đến. Trước đây đã có cô gái chia sẻ tiết kiệm được nửa tỷ sau 2 năm từ việc bớt mua quần áo đấy ạ.
>>> Vợ chồng lương đến 40 triệu/tháng mà không dư 1 cắc: Bớt mua quần áo có ngay nửa tỷ sau 2 năm
Mỗi người có quan điểm và cách tận hưởng cuộc sống riêng. Có thể sẽ có nhiều ý kiến trái chiều từ việc tiết kiệm và tiêu xài của ông Kazuma, nhưng em thấy rằng nếu chúng ta muốn cuộc sống về sau thoải mái, muốn được nghỉ hưu sớm thì nên học cách tiết kiệm từ bây giờ, cố gắng làm sao để tối giản nhất có thể, như vậy cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn.

