Thủy Tiên xót xa khi gia đình bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì lùm xùm từ thiện trong thời gian qua.
Sau thời gian dài điều tra, cơ quan chức năng đã minh oan cho Thủy Tiên khi vướng lùm xùm nghi ăn chặn tiền từ thiện trong thời gian vừa qua. Mới đây nhất, nữ ca sĩ đã trải lòng với tờ Vnexpress về cuộc sống của bản thân, gia đình trong giai đoạn khó khăn này. Cô cho biết mình nhận thông tin qua báo chí khi đi công tác hôm 23/1. Hiện tại, các anh chị em nghệ sĩ đang chờ thông báo kết quả gửi đến cho từng người.
Thủy Tiên xót xa khi gia đình bị ảnh hưởng nghiêm trọng
Thủy Tiên chia sẻ về quá trình làm việc với cơ quan điều tra: "Tôi tin chân lý nằm ở sự thật. Ngày đầu được mời lên làm việc với cơ quan chức năng, tôi xin luật sư đi cùng nhưng cơ quan điều tra không đồng ý, chỉ muốn gặp riêng. Ban đầu, người thân bảo tôi từ chối làm việc khi không có luật sư, vì tôi có quyền bảo vệ bản thân, nhưng tôi quyết định hợp tác hoàn toàn. Lúc được hỏi: "Phụ nữ một thân một mình trong phòng điều tra cảm giác thế nào?", tôi trả lời: "Vì sự thật chỉ có một nên có như thế nào tôi sẽ trình bày như thế đó, có đi cùng ai thì sự thật cũng như vậy thôi". Tôi không làm sai như nội dung tố cáo, nên chẳng ngại.
Hình ảnh mới nhất của Thủy Tiên (Ảnh: FBNV)
Tôi luôn tin trong nguy có cơ. Khi Bộ Công an thông báo vào cuộc, chồng nói với tôi: "Ba tin ông trời có mắt". Tôi cố gắng làm công việc thiện nguyện, giúp nhiều người bằng hết sức khả năng. Khi bị tố cáo, tôi đã công bố mọi thông tin, hành trình thiện nguyện chi tiết, giấy tờ liên quan ngân hàng, sao kê. Nhưng tôi làm thế nào đi nữa, nhiều người vẫn không tin. Vì vậy, chỉ có cách duy nhất là tôi hợp tác với cơ quan điều tra. Nếu không, tôi sẽ không thể nào gột rửa được đống bùn nhơ hắt vào người", nữ ca sĩ bộc bạch.
Trong bài phỏng vấn này, Thủy Tiên cũng cho biết gia đình mình bị điều tiếng và tấn công khủng khiếp. Sự việc rối ren đến mức không thể nào tệ hơn được nữa. Nữ ca sĩ từng hỏi: "Chẳng lẽ sự nghiệp gây dựng gần 20 năm nay bị mất hết trong phút chốc chỉ vì mình đi giúp người?". Tôi đau đớn vì không làm gì sai trái lương tâm, đạo đức".
Thủy Tiên lo lắng sẽ mất hết tất cả (Ảnh: FBNV)
Suốt thời gian đó, Công Vinh luôn theo sát vợ vì sợ cô nghĩ quẩn. Nhất là khi: "Anh nghe một người bạn nói ở quê cũng có người vừa tìm đến cái c.h.ế.t vì bị dân trong làng nghi oan. Chồng sợ tôi là phụ nữ, tâm lý không vững nên cùng bé Gạo - con gái - canh chừng tôi. Con tôi cũng không thoát khỏi búa rìu dư luận. Một lần, tôi tình cờ nghe con và bạn ở trường trò chuyện online. Bạn bé hỏi: "Mẹ bạn là người tốt hay xấu?". Bé Gạo trả lời: "Mẹ mình là người tốt vì hay đi giúp mọi người, mẹ mình còn dạy mình phải đi giúp người nữa". Nhưng Gạo thậm chí còn bị một nhóm nhỏ bạn bè lập group chat nói xấu. Tôi thương con còn bé nhưng phải chịu những điều tiếng, trong khi tuổi của con chỉ nên đọc truyện cổ tích. Có lần, bé hỏi tôi: "Tại sao mình làm người tốt mà vẫn chịu chửi bới". Tôi chỉ biết ôm Gạo vào lòng, thấy khó giải thích với con về cuộc sống.
Công Vinh cùng vợ giải quyết lùm xùm (Ảnh: Chụp màn hình)
Hoang mang nhất là hai bên nội ngoại ở quê. Mỗi lần có tin đồn nào trỗi dậy, hàng xóm lại xì xào. Có bữa hàng xóm còn đến tận nhà nói ông bà có con dâu ăn chặn tiền của dân, khiến ông bà khóc. Một hôm, khoảng 1-2 giờ sáng, mẹ chồng tôi gọi, khóc nức nở hỏi sao trên mạng có thông tin tôi đi tù. Mẹ chồng, mẹ ruột mất ngủ triền miên, còn bố chồng, vốn bị bệnh tim, cũng buồn lo. Tôi thấy có lỗi kinh khủng bởi là con dâu lại để gia đình chồng liên lụy", Thủy Tiên giải bày.
Sau tất cả, Thủy Tiên đã trở lại với công việc. Với kết quả này, nhiều người đã gửi lời động viên đến nữ ca sĩ và mong rằng cô cùng gia đình sẽ sớm ổn định cuộc sống sau thời gian dài bị đảo lộn rất nhiều.
*Xem bài viết gốc tại đây: https://vnexpress.net/thuy-tien-neu-khong-bi-dieu-tra-toi-kho-rua-bun-nho-4419132.html

