Sáng nay, khi con vừa thức dậy chuẩn bị vệ sinh cá nhân để đi học, thì Mẹ bảo con tự đánh răng nhé, con lớn rồi Mẹ không giúp nữa. Một lúc sau, Mẹ không thấy con đâu cả, đi tìm thì em bé của mẹ đang ngồi một góc trong phòng mặt buồn hiu. Mẹ hỏi, con sao vậy? Con ngước lên nhìn mẹ, mặt vẫn buồn, con hỏi: Mẹ ơi, ai đẻ ra con, con từ đâu ra,.....Mẹ ngạc nhiên, ôm con, thương không thể tả, em bé của mẹ đã hiểu chuyện rồi đây.
Mẹ sẽ kể cho con nghe kỉ niệm khi mang thai con nhé, và con sẽ biết ai đẻ ra con. Để có được một em bé Anh Khôi 3 tuổi, ngoan ngoãn, đáng yêu, đôi lúc lại như một ông cụ non, thì mẹ phải vượt qua hành trình 9 tháng 2 ngày gian nan lắm con nhé.
Mẹ biết tin có con khi vừa kết thúc một chuyến đi du lịch về, lần đầu đi siêu âm con đã được 6 tuần, ơn trời, thai nhi của mẹ khỏe mạnh, và phát triển bình thường.
Mẹ bị nghén con ạ, mẹ thèm uống cafe đen đá đến điên dại, Mẹ thèm ăn cơm với nước mắm ớt thặt mặn, thật cay, và mẹ sợ mùi cơm sôi lắm lắm,...nghén đến tháng thứ 6 vẫn còn nghén đấy.
Con được 16 tuần thì mẹ tò mò muốn biết giới tính của con, nhưng bác sĩ không nói cho mẹ biết, bác ấy chỉ nói là “ chuẩn bị vàng nhiều để mai mốt cưới dâu nhé”, ôi bất ngờ xen lẫn vui sướng, vậy là Mẹ sắp có thêm một em bé trai. Mẹ về kể với Ba, Ba nói trai cũng được, gái cũng được, miễn là con lành lặn, khỏe mạnh là được, bây giờ trong nhà có 2 người đàn ông yêu thương nhau lắm nhé, Ba thương con thấy rõ ràng luôn đó.
Sau đó, Mẹ lại can đảm bước lên bàn mổ lần thứ 2, nỗi sợ lại ập đến, lần này sinh con Mẹ sợ nhiều thứ hơn, Mẹ sợ rủi ro, vì Mẹ còn Chị 2 con, Mẹ sợ mẹ không đủ sức khỏe để vượt qua cơn mổ này, Mẹ dặn Ba đủ điều, và rồi..... Mẹ vượt qua được con ạ, giây phút con dc Bác Sĩ bắt ra từ bụng Mẹ, con khóc thiệt to, Mẹ chảy nước mắt, xong rồi, mình được sống để nuôi con rồi.
Và rồi, mới đó mà em bé của Mẹ đã được 3 tuổi rồi, Mẹ đã sinh ra con, con từ trong bụng Mẹ mà ra nhé, Mẹ lúc nào cũng yêu con hết, Mẹ sẽ cố gắng để nuôi dạy, yêu thương, che chở và cùng con lớn lên, trưởng thành, làm người có ích cho xã hội con nhé.
Yêu con rất nhiều...
