Trong trận tứ kết giữa U23 Việt Nam và U23 Saudi Arabia, tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng đã bất đắc dĩ được HLV gong chỉ định làm thủ môn sau khi Quan Văn Chuẩn nhận thẻ đỏ rời sân.
Tối 12/6 (theo giờ Việt Nam), tuyển U23 VN và triệu người hâm mộ bóng đá hẳn đã trải qua những khoảnh khắc nghẹt thở cũng như hy hữu khi các chàng trai Việt nỗ lực hết mình để “cứu bóng” sau 2 bàn của đối phương.
Ở phút 77, thủ môn Quan Văn Chuẩn nhận thẻ đỏ của trọng tài vì có pha băng ra khỏi vòng cấm và phạm lỗi với cầu thủ tuyển Saudi Arabia.
(Ảnh Tạp chí du lịch TPHCM)
Lúc này tuyển VN đã hết quyền thay người nên HLV Gong buộc phải chỉ định một cầu thủ trên sân để thay thế Văn Chuẩn bảo vệ khung thành trong những phút cuối cùng. Nhâm Mạnh Dũng, anh chàng có sở trường tiền đạo đã được HLV người Hàn chỉ định trở thành thủ môn. Tính cả thời gian đá bù giờ, “sự nghiệp” thủ môn của Nhâm Mạnh Dũng kéo dài gần 20 phút và giữ sạch lưới của tuyển VN.
(Ảnh Tạp chí du lịch TPHCM)
Tuy chưa từng thi đấu ở vị trí thủ môn, anh chàng quê Thái Bình đã hoàn thành nhiệm vụ mà HLV Gong giao phó. Mạnh Dũng đã có 2 màn cứu thua trước những cú sút của cầu thủ tuyển Saudi Arabia.
Theo dõi khoảnh khắc Mạnh Dũng bất đắc dĩ trở thành thủ môn, nhiều cổ động viên bóng đá không khỏi bật cười vì màn thay thế này xem ra hơi “cồng kềnh”. Ban đầu, Mạnh Dũng chạy ra để mặc áo của thủ môn Văn Chuẩn. Tuy nhiên, trọng tài người Nhật đã yêu cầu anh phải thay áo khác để tránh bị nhầm lẫn do áo số 21 của Văn Chuẩn đã nhận thẻ đỏ. Vậy là Mạnh Dũng lại phải ra ngoài thay chiếc áo của thủ môn dự bị là Tuấn Hưng.
(Ảnh Tạp chí du lịch TPHCM)
Với lần “đóng thế” bất đắc dĩ này, Nhâm Mạnh Dũng lập kỷ lục vì thi đấu ở nhiều vị trí. Ở trận ra quân với Thái Lan, anh đá trung vệ do Nguyễn Thanh Bình gặp vấn đề sức khỏe. Đến trận Hàn Quốc và Malaysia, anh được trả về vị trí sở trường là tiền đạo.
Hơn 90 phút, các cầu thủ VN từng để mất cơ hội ghi bàn và để đối phương thắng với tỉ số 2-0 tuy nhiên tinh thần thi đấu hết mình cũng như nỗ lực của tuyển U23 VN là điều khó lòng phủ nhận. Chặng đường chinh phục giải U23 châu Á 2022 của tuyển VN đã khép lại ở vòng tứ kết nhưng trước đó họ đã hòa Hàn, thắng Thái và Malaysia cũng như được gọi là “anh cả của Đông Nam Á”. Như lời HLV Gong đã nói, sau giải U23 châu Á, các cầu thủ VN sẽ trưởng thành hơn dù chức vô địch vẫn còn là lời hứa hẹn ở tương lai.

