Đọc nhiều câu chuyện chia sẻ, đa phần em thấy những người tiết kiệm được và có dư đều có mẫu số chung là họ biết cân bằng thu và chi.
>>> Túi combo nông sản 10kg giá từ 100k: Chỉ bà con 3 cách đặt mua
Một khi nguồn thu giảm thì việc chi tiêu cũng cần phải giảm để đảm bảo tỷ lệ theo kế hoạch vạch ra. Có một số người đặt kế hoạch chi tiêu chỉ chiếm 20% đến 30% thu nhập, còn lại để tiết kiệm rồi đầu tư để sinh lời, như vậy thì mới có dư để thực hiện các mục tiêu khác, mà với hầu hết người Việt mình là mua nhà đất.
Nay em đọc chia sẻ của một chị gái trên trang VnExpress muốn kể lại cho chị em nghe, để từ đó mình học hỏi và làm theo. Nhìn qua thì thấy có vẻ dễ, nhưng khi bắt tay vào thực tế để làm thì không hề dễ dàng nếu như chúng ta không nghiêm khắc và kỷ luật với bản thân.
Chị kể vợ chồng chị sống ở Đồng Nai, chồng chị là tài xế chở hàng có mức lương nhận về là 28 triệu đồng mỗi tháng và ít khi ở nhà. Trong khi đó, chị là nhân viên văn phòng có mức lương 15 triệu đồng mỗi tháng. Từ hồi ‘cô vi’ bùng phát thì thu nhập hằng tháng của 2 vợ chồng chỉ còn 32 triệu đồng nhưng so với người khác cũng gọi là tạm ổn. Vì vậy tiền ăn của 2 mẹ con cố gắng chỉ ở mức 3 triệu mỗi tháng và tất nhiên vẫn phải đảm bảo đủ chất dinh dưỡng.
Trước khi ‘cô vi’ kéo đến, dù thu nhập vợ chồng ổn định nhưng thay vì chi tiêu hoang phí, quá đà, chị thường dùng 27 triệu mỗi tháng để trả nợ vay mua đất, còn dư thì để tiết kiệm dự phòng cho những sự cố bất trắc nếu có chuyện không may xảy đến. Khoản tiết kiệm chị cố gắng duy trì mỗi tháng là 10 triệu đồng. Phần còn lại chị để dành tiêu xài trong nhà. Cũng nhờ vậy mà kể từ khi ‘cô vi’ bùng phát, thu nhập của 2 vợ chồng giảm thì chị vẫn đảm bảo được cuộc sống của mình, rồi còn giúp đỡ hàng xóm.
Lúc thu nhập rủng rỉnh, việc chi tiêu như thế nào và ra sao ít được quan tâm nhiều cho đến khi kinh tế khó khăn. Thời điểm này, các chị em nội trợ là người đau đầu nhất vì gặp áp lực phải chi tiêu như thế nào để vừa đảm bảo kinh tế gia đình giữ cân bằng, vừa đảm bảo sức khỏe dinh dưỡng cho các thành viên trong gia đình. Gặp khó rồi mới thấy tiết kiệm trở thành chìa khóa vạn năng để tăng tính chủ động đối phó với ‘cô vi’ của mỗi cá nhân, gia đình và toàn xã hội.
Tất nhiên, không phải ai cũng sớm thích nghi với hoàn cảnh hiện giờ. Nếu ai đã tập tính tiết kiệm, chi tiêu có kế hoạch từ trước thì thời điểm này dù có bị giảm lương hay mất thu nhập vẫn có thể đảm bảo được cuộc sống hiện tại. Trong khi đó, nếu ai vẫn tiêu xài thoải mái không nghĩ đến ngày mai thì có vẻ sẽ gặp trở ngại khi đối diện với tình cảnh lúc này.
Một chị gái khác kể có người em đang nuôi con nhỏ, khi ‘cô vi’ bùng phát, khoảng 1-2 tháng đầu, nhà người em này vẫn đặt mua xe mô hình đồ chơi cho con với giá tới 2 triệu đồng, trong khi vợ không đi làm, còn ở nhà thuê 10 triệu đồng/tháng, còn anh chồng làm kinh doanh riêng nuôi cả nhà. Chị em cũng biết rồi đó, thời buổi giờ làm ăn kinh doanh cái gì cũng khó, nên chi tiêu cũng phải tằn tiện lại kẻo không duy trì được cuộc sống sinh hoạt cho những ngày tới. Lúc đó, chị này có khuyên em mình không nên tiêu xài hoang phí, bố mẹ ăn gì thì cũng nên cho con ăn đó. Không nghe lời khuyên của chị, người em này cứ mua nào thịt bò, tôm cua, hải sản… về cho con ăn liên tục và mua những thứ không thiết yếu. ‘Cô vi’ đến giờ kéo dài không tưởng và không biết khi nào kết thúc, người em giờ mới than thở hết tiền, có vẻ hơi muộn rồi.
Những câu chuyện em kể trên là bài học chi tiêu điển hình chị em cần phải học hỏi, thực tế có nhiều gia đình không nhìn xa và cũng không chấp nhận thực tại để hạ mình sống khổ, rồi tự đẩy mình rơi vào vực thẳm chi tiêu, không khéo còn rơi vào cảnh nợ nần.
Nhiều người vẫn lầm tưởng tiết kiệm là ăn uống kham khổ, còn chi nhiều tiền cho ăn uống là tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên chúng ta cần học cách cân bằng, biết chế biến ngon, vẫn sẽ đảm bảo đủ dinh dưỡng cho cả nhà, chứ suốt ngày cứ ăn nướng và lẩu thấy ngon miệng nhưng chưa chắc tốt cho sức khỏe. Thêm nữa, nếu ăn uống thừa chất có thể khiến chúng ta mắc thêm bệnh tật.
Chuyện chi tiêu mùa ‘cô vi’ trở thành nỗi trăn trở của nhiều chị em nội trợ, nên các anh chồng cần san sẻ với với vợ mình chuyện này. Một số chị em tiêu xài hoang phí dù biết kinh tế gia đình đang gặp khó khăn có thể là họ đang gặp vấn đề bất ổn bởi họ cảm thấy sốc khi sống ở điều kiện hiện tại, việc mua sắm đầy đủ sẽ khiến họ an tâm hơn nhưng không biết đó chỉ là tâm lý ổn định giả tạo. Vì thế mà các anh chồng cần chia sẻ, an ủi, động viên và nếu được hãy giúp vợ kiểm soát chi tiêu, vạch ra kế hoạch tiêu xài hợp lý mỗi tháng.
Em vẫn nghĩ thời gian này, các gia đình cần điều chỉnh lại chi tiêu, cần ăn đầy đủ dinh dưỡng và ưu tiên ăn uống những món có chứa nhiều chất đề kháng.
Thật ra ngay cả với những người có thu nhập khoảng 10 triệu đồng mỗi tháng, nếu biết mua thực phẩm đơn giản và bình dân thì vẫn có thể trụ được 20 – 25 ngày, còn nếu tiêu xài hoang phí thì chắc chắn sẽ hết tiền ngay khi mới chỉ 10 ngày.
Biết là khó nhưng chị em ráng cố gắng vượt qua giai đoạn này nha. Biết đâu qua giai đoạn này nhiều chị em sẽ học được cách tiết kiệm, có dư để thực hiện mục tiêu mình muốn, rồi mới quay ngược lại hỏi tại sao mình không biết sớm hơn, có phải tốt hơn không nè?

