Được biết bác bảo vệ trông xe ở cổng trường đại học Hà Nội, dân tình cứ đồn bác đi làm vì đam mê thôi mọi người.
Mới đọc lướt qua thấy kêu bác bảo vệ trường đại học thạo 7 thứ tiếng là em vào xem ngay và liền các mẹ ơi. Nghe đồn là bác nghỉ hưu rồi đi làm cho vui, trước đây là giảng viên tiếng Anh. Nhưng thật giả thế nào, lời đồn chính xác bao nhiêu thì mời mọi người xem tiếp phía dưới.
Bác trông xe của Trường ĐH Hà Nội. Ảnh: The selling book boy/ Cậu bé bán sách - Vietnamnet
Thật, cuộc đời học sinh của em thích nhất là các bác bảo vệ lớn tuổi ở trường, hiền cứ như ông em ở nhà vậy. Cái thời mà gửi xe đạp 200 đồng một chiếc, 500 đồng gói xôi thì không biết đã xin nợ tiền bác bảo vệ bao nhiêu lần luôn. Xe đứa nào tuột sên thì bác gắn lại cho, hoặc cho mượn cái bơm tay nếu ruột xe mềm.
Bác đã vui tính lại còn chăm chỉ, không trông xe thì bác đi chăm bồn hoa sân trường. Gặp mấy đứa học sinh nghịch phá, bác đuổi chạy té khói, nhưng tụi nó chả sợ, chỉ đứng từ xa cười khúc khích. Giờ thì lâu quá rồi, chẳng biết ông bác già năm nào còn làm ở trường nữa hay không.
Nay thấy có bài về bác bảo vệ trường đại học, tự dưng cảm xúc ùa về. Nhưng bác bảo vệ này “xịn đét” mọi người ơi, nghe đồn thạo đến 7 ngoại ngữ cơ đấy. Được biết bác làm nhiệm vụ trông xe tại trường Đại học Hà Nội (HANU).
Dân tình truyền tai nhau bảo bác giản dị thế thôi chứ trình độ kiến thức uyên bác lắm. Bác được đồn là từng làm giảng viên dạy tiếng Anh, về hưu 10 năm, đi làm bảo vệ cho vui.
Còn có tin đồn bác đọc báo tiếng Trung giải trí, nghe radio tin tức bằng tiếng Nga và nói chuyện với du khách Pháp y như dân bản địa. Ôi thôi, xem đến đây là em phục sát đất bác bảo vệ luôn đó bác ơi. Đi làm bảo vệ trường đại học mà đã thế này thì bên trong trường kia còn bao nhiêu nhân vật “tầm cỡ” nữa.
Ảnh: The selling book boy/ Cậu bé bán sách - Vietnamnet
Nhưng em xem tiếp thì em chộp được một cú lừa, sự thật chỉ đúng một nửa. Theo thông tin trên Vietnamnet thì danh tính bác bảo vệ “oách xà lách” là Vũ Tiến Dũng. Bác phủ nhận tin đồn của dân tình và cho biết bác chỉ thạo duy nhất tiếng Nga.
Hồi còn trẻ, bác học tiếng 3 tháng rồi đi xuất khẩu lao động bên Nga. Qua nước Nga, bác tự bồi dưỡng thêm nên thành thạo tiếng này. Sau đó, bác kết hôn với vợ gốc Triều Tiên, cùng làm thêm ở Nga. Tình hình khá chật vật nên cả hai về nước, bác làm thợ sửa giày ở cổng trường ĐH Hà Nội.
Tuy bác không thạo 7 thứ tiếng như dân mạng đồn nhưng tính bác lành, vui vẻ và tốt bụng, hay giúp đỡ sinh viên là có thật 100%. Rất nhiều sinh viên học trường này đều không ngớt lời khen bác bảo vệ.
Nhìn bác bên ngoài phong trần, ngầu thế thôi chứ bác hiền lắm. Bác cho sinh viên nợ tiền gửi xe, em nào lỡ quên mang tiền, bác thoải mái cho qua luôn. Có bạn sinh viên còn được chú giúp sửa xe cho. Bác còn hướng dẫn cho sinh viên cách mang xe đi bảo dưỡng.
Vẻ ngoài phong trần, rất "ngầu" của bác bảo vệ. Ảnh: The selling book boy/ Cậu bé bán sách - Vietnamnet
Bác còn ở trong đội dân phòng của phường, rất trách nhiệm và nhiệt tình, hay giúp đỡ mọi người. Bề ngoài nhìn căng căng vậy thôi chứ rất tốt bụng, trẻ con tiểu học tan trường, chú ân cần dắt cho qua đường.
Không cần phải thạo 7 thứ tiếng mới được nể nang, chú ý. Chỉ cần sự tốt bụng và vui vẻ, bác bảo vệ đã chinh phục được các bạn sinh viên. Ai ai cũng khen bác, nhớ về sự hiền lành của bác, ủng hộ bãi xe của bác, thế còn quý hơn cả việc biết nói tiếng Tây tiếng ung mọi người nhỉ.
Bác chia sẻ bác luôn tin rằng, khi mình trao đi những sự tử tế thì cũng sẽ nhận lại sự tôn trọng, yêu quý từ tất cả mọi người. Chúc bác bảo vệ luôn vui vẻ, khỏe mạnh và an lành.

