Được mẹ chồng tâm lý và rộng rãi như vầy thì chị em nào mà không thích chứ. Có ở nhà tâm sự với mẹ cả đời còn được.
Trên đời này có người phụ nữ nào không muốn lấy được người chồng tốt bụng, hết lòng yêu thương gia đình vợ con đâu. Nhưng nếu đã có chồng tốt mà nhà chồng khó khăn, mẹ chồng khó tính khó chiều thì niềm hạnh phúc ấy vẫn chưa trọn vẹn. Còn nếu có được nhà chồng tâm lý, xem con dâu như con gái ruột thì ôi thôi cuộc đời này đúng là may mắn. Nhà chồng cũng như nhà mình, bố mẹ chồng như bố mẹ ruột thì ngoài kia có sóng gió thế nào miễn về nhà là thấy an yên.
Người phụ nữ sau đây không chỉ có được gia đình chồng tốt, chồng yêu thương mà người mẹ chồng cực kỳ hào phóng. Bà thấy con dâu đi làm vất vả mà lương tháng chỉ 6-7 triệu, bà liền bảo con dâu ở nhà làm cho bà mỗi một việc thôi mà hàng tháng bà trả hẳn 30 triệu. Hội chị em được dịp đứng ngồi không yên, rần rần đòi đăng ký làm chung.
Câu chuyện như sau:
“Đây là tiền lương tháng này mẹ em trả cho em các chị ạ, em với chồng em cưới nhau được 1 năm rồi, em đi làm văn phòng, sáng 7h đã phải có mặt ở văn phòng làm việc, trưa 11h30 mới được về, về nghỉ được hơn tiếng lại phải đi làm buổi chiều, công việc thì bận, vất vả nhưng lương chỉ có 6-7 triệu một tháng.
Thấy vậy mẹ chồng em đề nghị em ở nhà, mẹ sẽ trả lương cho em 30tr một tháng. Em hỏi mẹ thuê em làm gì? Thì mẹ em bảo, thuê ở nhà buôn chuyện với mẹ cho đỡ buồn, hóng drama các nhà hàng xóm và góp sức cùng mẹ chiến đấu với mấy cái camera chạy bằng cơm xung quanh nhà.
Chia sẻ của nàng dâu về mẹ chồng. Ảnh chụp màn hình, Khóc thuê
Ngày đầu tiên làm việc thì 2 mẹ con rất là hoà hợp và thoải mái, mẹ em kể hôm nay đi chợ mua những gì? gặp những ai? em chỉ có việc ngồi nghe và xem tivi.
Nhà em có cô giúp việc rồi, nên em cũng chẳng phải nấu ăn hay gì cả, chỉ phụ cô ý tí thôi, còn đâu ngồi buôn chuyện với mẹ em cả ngày, rồi bình luận phim cùng với mẹ em, công việc này khá thoải mái, 9h sáng mới phải vào việc, 11h là tan ca sáng, chiều thì 4h mới vào ca, 20h là tan ca tối.
Từ lúc em ở nhà thì thấy mẹ em vui vẻ hẳn, thích đi mua sắm, đi chơi, đi cafe với bạn, mỗi lần đi mua sắm mua cho mẹ thì ít mua cho em thì nhiều, rồi bắt em thử đồ mẹ mua, sau đó mẹ nhận xét xem có đẹp hay không?
Em rất thích công việc này quá mọi người à, vừa nhàn lương lại cao, giờ giấc thoải mái, thích nghỉ lúc nào cũng được, mẹ em còn một người con trai nữa, chị em nào muốn làm việc nhẹ lương cao như em thì đăng ký nhé!"
Hội chị em không chỉ đòi đăng ký cho nhanh mà còn khuyên nhau không nên thấy người ta vậy mà bản thân mình được quyền ỷ lại. Thay vì mỏi mắt tìm kiếm gia đình chồng giàu có, mẹ chồng tâm lý như thế này thì nên dành thời gian làm việc, tự làm ra tiền cho mình là việc làm thiết thực hơn:
- Triệu hồi mẹ chồng như thế gấp. Có ai không?
- Các chị em lại có niềm tin vào cuộc sống sau lấy chồng rồi.
- Ôi thế thì ở nhà ăn chơi mỗi tháng được tận 30 triệu, gấp 5 lần tôi tăng ca rồi đấy. Mẹ chồng thế này còn nhiều không mọi người ơi?
- Thật hay đùa đấy chị, mẹ chồng gì chịu chơi dữ vậy?
- Thôi lo làm mà ăn đi, mấy chị em cứ nghe người ta khoe mẹ chồng lại đua đòi kiếm mẹ chồng như vậy cho coi. Mỗi người mỗi số, mơ ước chi cho mất thời gian.
Ảnh minh họa, tapchitaichinh.vn, jiaju.sina.cn
Thật vậy, mỗi người mỗi số phận, người ta được hưởng phước sung sướng thì chưa chắc mình cũng nhận được đều tốt đẹp tương tự. Thế nên thay vì ngồi đó mơ mộng, các chị em nên cố gắng kiếm tiền chăm lo cho bản thân mình và gia đình mình, báo hiếu cha mẹ. Khi bản thân có tiền, có công việc tốt mà không phải phụ thuộc vào ai nữa thì lúc đó có chồng hay không cũng không quan trọng. Và đặc biệt là gia đình cũng không có cớ gì coi khinh con dâu. Ngồi không ở nhà mỗi tháng lấy 30 triệu, đến khi mẹ chồng chán hay có chuyện bất hòa bà không cho tiền nữa thì tiền đâu mà sống? Lúc đó phải tự tìm việc, tự kiếm tiền lại từ đầu hay không?
Phụ thuộc kinh tế vào người khác là điều tuyệt đối không nên nha chị em. Dù nhà chồng giàu nghèo thế nào đi chăng nữa, bản thân mình phải có tiền, phải có công việc riêng để họ không coi khinh và trong gia đình mình cũng có tiếng nói hơn.

