Cô gái thiết tha mong muốn được làm lại cuộc đời. Mặc dù đang bầu bì nhưng tuần nào, cô cũng vượt hơn 100km lên phố thăm anh chàng. 

Trong cuộc sống, có nhiều mối duyên phận xảy đến bất ngờ khiến người trong cuộc đôi khi không lường hết và không biết nên làm sao cho phải. Trường hợp của anh chàng mà tôi đọc được trên VNE dưới đây cũng khiến dân mạng tranh cãi khá nhiều. Cụ thể, anh chia sẻ trên báo VNE rằng:

"Có một vấn đề khiến tôi khổ sở suốt vài tháng qua, mọi chuyện bắt nguồn từ lúc tôi liên lạc với người con gái làm tiếp viên quán karaoke.

Tôi từng có mối tình sáu năm với người yêu cũ, quen em khi hai đứa còn ở quê, lúc ấy em tròn 18 tuổi. Cuộc tình cứ thế tiếp diễn và chúng tôi từng bàn về ý định cưới xin, xây tổ ấm. Gần đây, do công việc, em được điều lên chi nhánh ở thành phố nên chúng tôi yêu xa và những tranh cãi bắt đầu xuất hiện. Ngày càng nhiều mâu thuẫn nên em chủ động chia tay.

Sau chia tay, tâm trạng rối bời và hụt hẫng, tôi vùi đầu vào rượu bia để cố quên em. Trong một lần nhậu, tôi vào quán karaoke và gặp được người con gái làm tiếp viên ở đó. Chúng tôi chủ động cho nhau số điện thoại rồi liên lạc. Hàng ngày, cả hai nhắn tin cho nhau và rồi đi quá giới hạn. Lần đó em nói tôi sử dụng biện pháp an toàn nhưng tôi không chịu, hứa nếu em mang thai tôi sẽ cưới.

Hai tháng sau em thông báo có thai, xin nghỉ làm và về quê sống với ba mẹ. Em chấp nhận sinh con, hứa khi con chào đời sẽ để tôi xét nghiệm ADN. Nếu là con tôi, em sẽ cùng ba mẹ từ quê lên nhà gặp ba mẹ tôi để bàn chuyện cưới xin. Em muốn làm lại cuộc đời và hàng tuần vượt hơn 100 km thăm tôi. Hiện tại tâm trạng tôi rất rối bời, phải làm thế nào đây? Nếu cưới em, tôi có bị tai tiếng?"

hình ảnh

(Ảnh minh họa: phapluatplus.vn, feminine.com.my)

Sau khi chia sẻ tâm sự của mình, tôi thấy anh nhận được rất nhiều bình luận góp ý của người dùng mạng. Tôi xin được phép trích lại một số bình luận nổi bật:

- Trai tráng dám làm dám chịu, đã hứa với người ta như vậy mà bây giờ còn lăn tăn.

- Hãy lắng nghe con tim của cả hai nhé, nếu trái tim chưa đồng nhịp thì bạn vẫn phải có trách nhiệm chia sẻ cùng bạn gái vượt cạn và nuôi nấng con cái. Hy vọng tình cảm của các bạn đủ lớn để tiến tới hôn nhân hạnh phúc!

- Tai tiếng gì cũng không thể so sánh với ruột thịt của mình. Nếu đứa bé đúng là con của bạn thì với trách nhiệm của một người sinh thành, bạn phải chấp nhận. Xã hội nay đã hiện đại văn minh hơn, điều tiếng là việc không thể tránh khỏi nhưng cũng chỉ một thời gian ngắn là sẽ dịu. Còn nếu rũ bỏ thì có thể sẽ phải hối hận cả đời.

Bạn đồng ý sinh con xong sẽ xét nghiệm ADN theo ý kiến của cô ấy, sau đó nếu đúng sẽ cưới. Thời gian này bạn hãy quan tâm chăm sóc và chu cấp cho cô ấy ở quê, bạn chủ động về thăm hơn là để cô ấy đi thăm bạn. Hãy nhớ người thiệt thòi không phải bạn mà là gia đình của bạn nhé. Chúc bạn vượt qua được khó khăn này và sẽ có một hạnh phúc trọn vẹn.

- Đại trượng phu nói được thì phải làm được chứ. Em bảo mặc áo mưa thì bạn không chịu, bảo có gì sẽ cưới... thì giờ cưới đi. Thêm nữa, hàng tuần em vượt cả trăm km thăm bạn. Bạn phải tự hỏi bạn có thương em ấy không, nếu có thì cưới chứ sợ gì ai nói? 

- Quá nể cậu luôn, "lần đầu" với người lạ mà lại không sử dụng biện pháp an toàn. Tôi ra ngoài làm ăn cũng gặp nhiều cám dỗ, nhiều cô nguyện dâng hiến cho tôi nhưng tôi luôn tỉnh táo từ chối khéo rằng "anh đã có vợ và vợ anh giữ hết tiền rồi..." nên cùng lắm chỉ nắm tay nhau rồi ai về nhà nấy thôi. Đàn ông phải bản lĩnh như thế đó cậu à!

- Nếu thấy mình không thể chấp nhận được người ta thì đừng cưới, nhưng nếu đứa trẻ là con bạn thì bạn nên chịu trách nhiệm trợ cấp đến khi con trưởng thành.

- Mình thấy cô này có vẻ đã thực sự muốn hoàn lương, tính cách cũng khá ổn. Bạn nên chăm sóc mẹ con cô ấy ít nhất về tinh thần cho đến khi mẹ tròn con vuông, xét nghiệm ADN nếu đúng con bạn thì nên có trách nhiệm với con, còn chuyện cưới xin thì tùy duyên, nếu yêu thì cưới thôi. 

- Chị tôi cũng từng là tiếp viên quán bar. Chị làm để lo cho hai đứa em mồ côi cùng mẹ khác cha. Giờ tôi đi làm góp tiền nuôi 2 đứa con của chị ấy. 

- Nhiều người mạnh miệng quá, cứ bảo đàn ông dám làm dám chịu nhưng thật ra có mấy ai từng ở trong hoàn cảnh của họ mà đưa ra lời khuyên hợp tình hợp lý nhất. Theo quan sát chủ quan của tôi thì thực tế cuộc đời hơi cay đắng, kết hôn với những người phụ nữ làm nghề như cô gái trên sẽ khó khăn hơn để xây dựng gia đình hạnh phúc vì nhiều lý do khách quan lẫn chủ quan. Thế nên bạn nam hãy cân nhắc kĩ để không ân hận về sau. Dĩ nhiên, nếu xét nghiệm ADN là con của mình thì dù cưới hay không vẫn cần phải có trách nhiệm với đứa bé. 

- Nói hơi tiêu cực nhưng đừng tưởng chị em mới bị lừa, thực tế cũng có không ít đàn ông bị lừa chỉ có điều họ ít tâm sự ra thôi. Nhiều nàng sẵn sàng làm người thứ ba, sinh con đẻ cái cho đàn ông đã có vợ để được chu cấp lâu dài. 

Nhìn chung, đa số các bình luận đều khuyên anh chàng nên gạt bỏ nỗi lo mang tai tiếng qua một bên. Giờ là lúc anh sống chậm lại, suy xét các phương án cho thật kĩ lưỡng. Nhưng trước mắt là quan tâm đến sức khỏe của cô gái và đứa bé, đồng thời xác định xem tình cảm của mình với cô ấy đến đâu. Nếu đứa bé là con của anh thì nên có trách nhiệm chu cấp, còn chuyện yêu đương cưới xin hãy nghe con tim mách bảo chứ không nên vì trách nhiệm hay vì dư luận mà miễn cưỡng kết hôn không tình yêu để rồi đã sai lại càng sai hơn, gây thêm tổn thương cho mình và đối phương, cho cả đứa con nữa. 

Cá nhân tôi thấy nếu thực sự cô gái đã muốn hoàn lương, lo làm ăn và xây dựng gia đình hạnh phúc thì mình nên cho cô ấy cơ hội, cũng đừng nhắc gì nữa về nghề nghiệp trước đây của cô ấy. Mặt khác, có nhiều người cũng lấy vợ là gái ngoan nhưng ở với nhau lại phát sinh mâu thuẫn, lại bỏ chồng con đi theo người khác thì càng đau lòng hơn. Nói chung, tai tiếng có lẽ là điều không tránh khỏi nhưng dần dà, hãy lấy hành động và kết quả để minh chứng là được. Con người ai cũng có quá khứ, quan trọng là hãy sống tốt cho hiện tại và tương lai. 

Mong rằng chàng trai sẽ luôn giữ một trái tim nóng và một cái đầu lạnh, có những quyết định hợp tình hợp lý nhất để tốt cho bản thân và cho cả đối phương, sau này không phải ân hận. Còn chuyện tai tiếng, giữa một người tử tế với một kẻ chưa tử tế, dám làm không dám chịu thì tôi cũng chưa biết là ai sẽ tai tiếng hơn ai!