13 năm dài đằng đẵng, anh Trương cố gắng tìm lại người mẹ năm xưa đã bỏ mình ra đi. Nhưng trái với mong đợi, anh bị mẹ mắng một trận. 

Có những đứa trẻ luôn canh cánh trong lòng câu hỏi không biết vì sao bố mẹ lại rời đi, lại đối xử với mình như thế, liệu có nguyên nhân hay hoàn cảnh của họ không cho phép? Những câu hỏi không ai có thể trả lời được, trừ bố mẹ.

Mẹ anh Trương (26 tuổi, người Trung Quốc) đã rời đi từ năm anh 13 tuổi. Hôn nhân của cha mẹ anh trục trặc, ngày bà ra đi dẫn theo con gái 8 tháng tuổi và để anh ở lại 1 mình ở ga tàu Quảng Đông. Ngày đêm thương nhớ mẹ, anh quyết tâm đi tìm, bằng nhiều cách khác nhau để mong sẽ có câu trả lời hợp lý rằng tại sao ngày xưa lại như thế.

Anh nhờ chương trình truyền hình thực tế nổi tiếng “Nhật ký tìm kiếm yêu thương” để mong họ giúp anh tìm mẹ. Anh định bụng sẽ nói nhiều thứ, sẽ hỏi bà nhiều điều và đặc biệt là mong mỏi bà cũng thương nhớ anh.

hình ảnh

Khó khăn lắm mới gặp được mẹ, nhưng đoàn tụ không vui. Ảnh QQ

Anh Trương cùng chương trình tìm thấy địa chỉ nhà mẹ, anh mừng rỡ, chuẩn bị nhiều quà bánh đem đến biếu mẹ. Sau 13 năm xa cách, đây chính là giây phút anh mừng vui nhất, là cuộc hội ngộ anh mong chờ hơn 1 thập kỷ. Tuy nhiên, người mẹ lại không thấy vui vẻ, ngược lại bà còn lớn tiếng trách mắng con trai ngay khi vừa thấy mặt: “Vừa không có tiền vừa không có tương lai, tôi không có đứa con như vậy”.

Không chỉ anh Trương bất ngờ mà nhóm phóng viên cũng không thể hiểu được hành động dữ dằn của người mẹ. Sau đó họ có buổi phỏng vấn riêng, người mẹ mới trải lòng rằng khi xưa bà dẫn con gái ra đi là vì nhà chồng trọng nam khinh nữ, bà sống không nổi nhưng cũng không thể dẫn 2 đứa con theo. Nhiều năm không gặp con trai, dù bà không liên lạc nhưng vẫn dõi theo và âm thầm chu cấp, giúp đỡ về mặt vật chất.

Có thời gian con trai không lo học hành mà ăn chơi sa đọa khiến bà rất tức giận. Anh Trương quẩn quanh đi tìm bà, nhưng vì nhiều lý do riêng nên bà vẫn một mực giấu đi nơi ở của mình. Để giờ gặp lại, bà không kìm được tức giận khi nghĩ đến con trai 26 tuổi không học hành tử tế, không nghề nghiệp và tiêu phá một số tiền của gia đình.

Phía chương trình khuyên nhủ người mẹ, anh Trương cũng chủ động làm hòa và hứa hẹn sẽ thay đổi bản thân. Tuy nhiên người mẹ vẫn chưa hết tức giận: “Tôi không tin, bao giờ tự thân lập nghiệp thì quay lại gặp tôi”. 

hình ảnh

Người mẹ trách anh Trương. Ảnh Read1, VCT

Thì ra, người mẹ phản ứng gay gắt như vậy cũng vì lo cho con trai, không muốn con sinh hư. Nhưng có lẽ bà xa con quá lâu, không thường xuyên kề cận nên không thể hiểu hết tính cách cũng như những thay đổi trong con. Nếu bà dành thời gian để thấu hiểu và dạy dỗ, con trai chắc chắn sẽ không ăn chơi khiến bà buồn lòng. Bởi anh thật sự thương bà, ngày đêm đau đáu muốn gặp mẹ thì chỉ cần lời nói ngọt ngào khuyên nhủ từ bà, anh sẽ nghe và thay đổi để sống tốt hơn.

Về phía anh Trương, cũng vì lo cho anh nên mẹ nhất thời phản ứng gắt gao. Anh thật tâm sửa đổi, có việc làm, có chí hướng phấn đấu và biết dành dụm tiền thì chắc chắn mẹ sẽ nguôi giận mà thương anh hơn. Trên đời này có cha mẹ nào mà chẳng thương con, chẳng muốn đối xử dịu dàng với con. Chỉ vì con hư hỏng không nghe lời mới làm cha mẹ buồn lòng, la mắng để con tốt hơn.

Nhưng dù sao thì, họ vẫn là tình thân mẫu tử, cả đời này không thể dứt bỏ nhau. Vì vậy, mỗi bên nên tìm cách dung hòa, gắn kết lại mối quan hệ để từ nay về sau không ai phải buồn khổ lắng lo vì ai nữa.