hình ảnh
Ba mẹ đã từng trầm trồ trước một “em bé Tây” chỉ cỡ tuổi con mình khi thấy bé chạy tung tăng trên cỏ, té ngã rồi tự đứng dậy, miệng vẫn cười tươi rói, đôi mắt sáng ngời như chẳng có gì có thể làm bé chùn bước. Bé ấy thật khéo léo, nhanh nhẹn và đặc biệt là rất tự chủ.

Và rồi, như một phản xạ tự nhiên, suy nghĩ ấy thoáng qua trong đầu ba mẹ:

“Ước gì con mình cũng được vậy…”

Nhưng ngay sau đó, ba mẹ lại nhớ về những lần hốt hoảng khi thấy con chạy chân trần trên cỏ. 

Khi tay con dính bùn, khi lưng áo con ướt đẫm mồ hôi sau một buổi chơi nắng. 

Khi thấy con ho nhẹ, sụt sịt mũi..

Ba mẹ lại lặng lẽ thu con về trong vòng an toàn của những bức tường.

Và khi đứng trước quyết định:

"Có nên cho con học ngoài trời không?"

Ba mẹ chần chừ…

Sợ con cảm lạnh.

Sợ con dính bụi.

Sợ vi khuẩn.

Sợ những điều không thể kiểm soát…

Ba mẹ không sai.

Vì tình yêu của ba mẹ luôn bắt đầu bằng việc muốn giữ con an toàn, muốn bọc con trong những điều tốt đẹp nhất.

Nhưng rồi câu hỏi lớn nhất là:

Những điều “tốt đẹp” ấy có thật sự NUÔI LỚN con?

SỰ THẬT LÀ GÌ Ạ?

🌳Thiên nhiên giúp con tập trung và hạnh phúc hơn.

Nghiên cứu từ Đại học Michigan đã chỉ ra: chỉ cần một giờ mỗi ngày ở ngoài thiên nhiên – trí nhớ và khả năng tập trung của trẻ có thể tăng đến 20%.

Dù là nắng hay mưa, dù là mùa lạnh hay ấm áp – thiên nhiên vẫn luôn chữa lành theo cách dịu dàng nhất. Chỉ khác là, vào những ngày mát mẻ, con sẽ cười nhiều hơn một chút.

🌳Bản năng của con thuốc về rừng.

Con không được sinh ra để sống trong bốn bức tường.

Cơ thể con cần được chạy, nhảy, trèo, leo, lấm lem, va vấp và… tự đứng dậy.

Hệ miễn dịch tự nhiên chỉ thật sự được “kích hoạt” khi con tiếp xúc với đất, nước, ánh sáng mặt trời và cả những sinh vật nhỏ bé không nhìn thấy.

Không một loại thuốc nào có thể thay thế được sức đề kháng mà thiên nhiên ban tặng.

❤️ Con cần ba mẹ thấu hiểu nỗi sợ và cùng con vượt qua

Lớp Học Không Tường hiểu, rất hiểu nỗi sợ của ba mẹ. Vì chúng tôi cũng là những người cha, người mẹ, cũng từng giật mình khi thấy con mình bẩn, ướt, té ngã… 

Cho đến ngày chúng tôi nhận ra: điều giúp một đứa trẻ lớn lên không phải là né tránh tổn thương, mà là cho trẻ có đủ không gian để mắc lỗi, để vấp ngã, và để tự mạnh mẽ lên từ bên trong.

🍀 LỚP HỌC KHÔNG TƯỜNG KHÔNG PHẢI MỘT XU HƯỚNG MÀ LÀ MỘT LỰA CHỌN DŨNG CẢM VÀ YÊU THƯƠNG 

Đừng sợ thiên nhiên làm con đau ốm, hãy để thiên nhiên dạy con trưởng thành, kiên cường và gắn kết theo cách mà sách vở và lớp học truyền thống không thể.

Con của ba mẹ xứng đáng được lớn lên như thế.

Và ba mẹ, người yêu con hơn bất cứ điều gì trên đời, xứng đáng được nhìn thấy con hạnh phúc, khỏe mạnh, và tự do bay nhảy trong tuổi thơ thật sự của mình.

Đội ngũ Lớp Học Không Tường.

Hotline 0919 69 77 15