Biến cố bất ngờ ập đến với Sỹ Luân khiến anh bị mất trí nhớ và không thể sinh hoạt như người bình thường.
Sỹ Luân là nhạc sĩ đình đám của showbiz Việt nhiều năm trước với các bản hit mà nhiều người thuộc nằm lòng như: Mắt nai cha cha cha, Áo dài ơi, Anh yêu em nhiều lắm, Sát cánh bên nhau,... Anh sinh năm 1982 tại TP.HCM trong một gia đình có mẹ là người Sài Gòn, ba là người Campuchia. Sau khi tới Việt Nam, ba anh đổi tên tiếng Việt và sống một cuộc sống như người Việt và ông luôn cảm ơn Sài Gòn vì đã cưu mang mình.
Do sống ở Sài Gòn nên Sỹ Luân cảm thấy may mắn khi không phải ăn mì gói 30 ngày như nhiều bạn sinh viên khác từ quê lên, rồi phải đi làm thêm vất vả. Thế nhưng để đến với công việc nghệ thuật, nam nhạc sĩ cũng trải qua nhiều thử thách gian nan.
Hình ảnh một thời của Sỹ Luân khiến khán giả không thể nào quên. (Ảnh: FBNV)
Do gia đình không ai làm nghệ thuật nên ban đầu Sỹ Luân không được ba mẹ ủng hộ đi theo con đường âm nhạc vì ai cũng nói đây là nghề "xướng ca vô loài". Để chiều theo gia đình, anh đi học đại học ngành marketing nhưng vì quá đam mê nghệ thuật nên dù làm công việc khác thì trái tim Sỹ Luân vẫn hướng về âm nhạc. Ngoài công việc chính lúc đó, nam nhạc sĩ vẫn đi hát, sáng tác, biên tập chương trình âm nhạc. Anh thường đến các chương trình âm nhạc của nhà đài, ai bảo gì làm đó, chỉ cần được sống với đam mê là hạnh phúc.
Tới khi Sỹ Luân nổi tiếng, gia đình anh đều không tin, nghĩ rằng là ai đó trùng tên chứ không phải anh. Cũng vì nhà khó khăn nên ngày đó, nam nhạc sĩ không có điều kiện học nhạc, phải học lỏm từ chỗ này, chỗ kia một chút nên sau này, Sỹ Luân ngoài sáng tác còn dạy học miễn phí, đi hát miễn phí, dàn dựng show miễn phí. Anh quan niệm, cứ giúp được ai cái gì thì giúp.
Nam nhạc sĩ cũng bày tỏ rõ ràng quan niệm trong nghề là không muốn tranh giành để có vị trí. Sỹ Luân cho rằng chỉ cần sống hết mình thì khán giả sẽ ủng hộ.
Nam nhạc sĩ sống hết mình với đam mê dù ban đầu không được gia đình ủng hộ đi theo nghệ thuật. (Ảnh: FBNV)
Tưởng rằng cuộc đời sẽ đối đãi với Sỹ Luân nhẹ nhàng như cách anh sống lương thiện nhưng biến cố đã xảy ra. Năm 2009, anh gặp tai nạn xe máy và phải mổ não đến 2 lần. Nam nhạc sĩ từng chia sẻ thời điểm gặp tai nạn trong một chương trình: "Tối 11/9/2009, tôi đang thực hiện một dự án âm nhạc cùng bạn bè, cũng khá bận rộn. Chúng tôi làm việc suốt ngày, đến tận khuya mới về nhà. Chạy xe đến một khúc cua ở quận 1, bất ngờ có hai thanh niên cũng đi xe máy đâm ngang qua hướng của tôi. Tôi loạng choạng thắng gấp, cú giật thắng quá mạnh hất tôi về phía trước, đầu và nguyên phần mặt tôi đập mạnh xuống đường".
Sau biến cố đó, nam ca sĩ chia sẻ bản thân như bị "tẩy não" thành một con người mới. Anh không biết mình là ai, đến từ đâu, thậm chí còn không tự ăn, tự tắm, tự sinh hoạt được. Mãi đến 5 năm sau, anh mới tỉnh lại hoàn toàn. Trong suốt thời gian 5 năm đó, Sỹ Luân sống như người thực vật, chỉ một tay mẹ lo lắng, chăm sóc.
Nam nhạc sĩ sống như người thực vật suốt 5 năm sau khi bị tai nạn xe nghiêm trọng. (Ảnh: FBNV)
Trải qua tai nạn khủng khiếp đó, Sỹ Luân bắt đầu tập sống chậm và sống vui hơn. Anh cho biết trước đây rất đam mê công việc, không phải vì muốn nổi tiếng hay kiếm nhiều tiền mà chỉ muốn đón nhận cái duyên nghề nghiệp đến với mình bằng tất cả đam mê. Giọng ca sinh năm 1982 cũng chưa bao giờ làm điều gì bốc đồng hay tạo scandal. Anh chỉ có 1 điều hối tiếc duy nhất đó là thành công đến quá sớm với anh khiến anh lao vào công việc mà quên đi người thân của mình. Khi anh mua được chiếc xe hơi đầu tiên, anh đã dùng nó đi công việc quá nhiều, chỉ chở bà và ba mẹ đi được vài lần thì bà mất. Nam ca sĩ thấy tiếc vì "lý ra mình phải dành thời gian để chở bà đi chơi nhiều hơn".
Sau tai nạn, Sỹ Luân ít đi hát mà tham gia vào lĩnh vực giáo dục và kinh doanh. Ở thời điểm hiện tại, nam nhạc sĩ gần như lui về "hậu trường" để sản xuất là chính. Anh cũng đã có vợ con và có một cuộc sống viên mãn, hạnh phúc.
Sỹ Luân hạnh phúc bên vợ kém 12 tuổi và con gái. (Ảnh: FBNV)

