Cuộc sống luôn có quy luật cân bằng chị em ạ, nếu chúng ta muốn mai sau sống thoải mái dư dả một chút thì ban đầu phải tiết kiệm chi tiêu, thậm chí có thể nói là chắt bóp.
>>> 10 khoản chị em nên cắt giảm nếu thấy tài chính của mình đang eo hẹp
Như câu chuyện của cô gái em sắp kể ra dưới đây, mới 27 tuổi đầu thôi mà cô gái này đã học cách tiết kiệm, chi tiêu hợp lý để có dư rồi bây giờ trong lúc một số người đang vừa phải vật lộn với ‘cô vi’, vừa phải chạy vạy để kiếm sống qua ngày thì cô gái này vẫn sống ổn.
Theo bài chia sẻ em đọc được trên trang Vietnamnet, Phương Lan, 27 tuổi, quê ở Nghệ An vào TP.HCM lập nghiệp nay đã được 4 năm, rồi cô đi thuê trọ ở quận 10 và sau đó là quận Gò Vấp. Cô gái này chia sẻ, vốn dĩ sinh ra và lớn lên trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn nên ngay từ nhỏ cô đã được bố mẹ dạy phải biết tiêu xài tiết kiệm, biết trân trọng đồng tiền mình kiếm ra.
Hồi mới đậu Đại học, chỉ năm đầu tiên là cô gái này phải dùng đến tiền của bố mẹ để ăn học. Kể từ năm thứ hai trở đi, cô tự đi làm thêm để đóng học phí và trang trải cuộc sống nơi thành phố. Ngay từ thời sinh viên là cô đã có ý thức tiết kiệm, dù tiền kiếm được chưa nhiều nhưng mỗi tháng cô đều bỏ ra vài trăm bỏ heo đất, đề phòng cấp bách cần thì có tiền để xài.
Rồi cô vào TP.HCM lập nghiệp, đi làm với mức lương 12 triệu đồng mỗi tháng, cô quy định rõ chỉ được phép chi tiêu 40%, còn lại là để tích lũy. Như vậy, nhận 12 triệu đồng, cô chỉ lấy 4,8 triệu để xài, còn 7,2 triệu để tích lũy. Mới đầu cô tập gửi tiền tiết kiệm, nhưng sau thấy tiền lãi mỗi tháng không nhiều nên cô chuyển sang mua vàng để tích lũy. Cứ mỗi tháng mua từ 1 đến 2 chỉ vàng.
Vì ở trọ nên việc bảo quản tài sản cũng không được đảm bảo, thế nên cô chọn mua vàng online của ngân hàng lớn và uy tín, rồi lập tài khoản trữ trong ngân hàng để tích lũy dần. Mỗi ngày, cô đều theo dõi giá vàng lên xuống ra sao để mua vào và bán ra với ngân hàng qua mạng, vừa nhanh, vừa chủ động lại an toàn.
Thời điểm 2018, giá vàng dao động từ 36 đến 37 triệu đồng mỗi lượng, nên hằng tháng, cô mua được 2 chỉ vàng, nếu thiếu thì trích từ tiền chi tiêu để bù vào. Khi vàng lên cao thì cô chỉ mua 1 chỉ, khoản dư để dành tháng sau mua tròn đủ 2 chỉ. Cứ mỗi ngày, cô theo dõi giá vàng, nếu lên thì bán ra mà xuống thì mua vào.
Ngay từ khi xác định mục tiêu tích lũy thì cô tâm niệm rằng tuyệt đối không dùng nó vào khoản tiêu dùng cá nhân, mà chỉ xem đó là kênh đầu tư và quản lý một cách nghiêm khắc nhất có thể.
Nhưng đâu phải lúc nào cũng ‘thuận buồm, xuôi gió’, vào khoảng đầu tháng 5/2021, vì ảnh hưởng của ‘cô vi’ mà công ty buộc cho nhân viên tạm nghỉ không lương, chưa kịp tìm được việc làm mới, Sài Gòn lại đang giãn cách theo Chỉ thị 16, nên cô không có nguồn thu vào.
Đây không chỉ là khó khăn của riêng ai, cô gái chia sẻ vì không có nguồn thu nhập nên cô buộc phải bán vàng. May mắn là lúc này giá vàng lên cao, giao dịch trực tuyến với ngân hàng thao tác đơn giản lại an toàn, không cần đi lại.
Thống kê 4 năm đi làm, cô gái này để dành được 7 cây vàng, nên từ hôm công ty buộc nghỉ, cô gái đã bán 4 chỉ để trang trải cuộc sống. So với lúc mua dự trữ thì giờ bán ra vẫn lời được nhiều. Do đã phải chi tiêu khoản tích lũy nên cô gái này cũng điều chỉnh chi tiêu hằng ngày của mình xuống, thay vì trước là 4,8 triệu thì nay còn 3 triệu. Cũng dễ hiểu rằng, không phải ra ngoài nên không tốn tiền xăng xe, cà phê, ăn uống, xem phim với bạn, cũng chẳng cần mua nhiều quần áo và mỹ phẩm. Khoản tiền 3 triệu đủ để trả tiền thuê trọ, ăn uống và chăm lo sức khỏe, rồi chưa kể mỗi tháng còn gửi về cho bố mẹ 1,5 triệu đồng nữa.
Cô tâm sự một điều em thấy đúng và mong muốn chị em nếu ai chưa làm được thì hãy học hỏi, rút kinh nghiệm từ thời điểm này, đó là có rơi vào hoàn cảnh khó khăn như bây giờ mới thấy, khi còn khỏe mạnh và kiếm được tiền, chúng ta phải luôn để dành một khoản, đề phòng rủi ro bởi cuộc sống đâu lường trước điều gì. May mắn là nhờ có sự chuẩn bị tài chính trước mắt nên ‘cô vi’ có lỡ kéo dài thì vẫn không quá lo lắng về kinh tế.
Sau thời gian này, có lẽ nhiều người sẽ học cách tiết kiệm và đầu tư để gia tăng khối tài sản của mình, thay vì ‘có bữa nào, xào hết bữa đó’.

