Bây giờ mua nhà cửa cũng phải cẩn thận, đôi khi thấy hình đó rồi tới tận nơi cũng chưa chắc đó là căn nhà mình cần tìm mua đâu các mẹ ạ.

Để em kể cho các mẹ nghe câu chuyện em mới đọc được trên trang Nhịp sống Thị trường nha. Chuyện là vầy nè, chị H. ở Bắc Ninh kể rằng cách đây 3 năm, chị từng mua căn nhà ở huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Sau khi hoàn tất các thủ tục sang tên, chị H. trang hoàng lại rồi cho khách thuê được khoảng 3 năm thì họ trả lại. Kể từ lúc ấy cũng có một số người tới hỏi thuê, nhưng chị H. cũng cân nhắc chọn lựa đối tượng thuê phù hợp để không làm hỏng nhà.

hình ảnh


Ảnh minh họa. Nguồn: Nhịp sống Thị trường. 

Trong quãng thời gian ấy, thi thoảng chị vẫn chạy xuống nhà coi sóc ra sao. Tuy nhiên, đến lúc này chị mới tá hỏa rằng trên tường và cửa kính của ngôi nhà, chi chít các bảng dán rao bán nhà kèm với số điện thoại, dù thực tế chị vẫn chưa có ý định bán, chỉ muốn tìm người thuê phù hợp. Dù bức xúc nhưng chị cũng giữ bình tĩnh, thuê người tới tháo hết các bảng bán nhà và làm sạch ngôi nhà.

Tưởng đâu vậy là xong rồi cho đến khoảng 1 tháng sau quay trở lại, chị H. vẫn thấy hiện trạng y như trước kia. Quá bức xúc nên chị H. mới quyết làm cho ra lẽ bằng cách đóng vai là người cần mua nhà và gọi cho chính số điện thoại dán trên tường nhà mình. Lúc này, cò ở đầu dây bên kia mới tư vấn các chi tiết ngôi nhà hệt như căn nhà của chị. Lo lắng mình bị đánh tráo sổ hoặc gặp vấn đề pháp lý khác liên quan đến sổ đỏ, vợ chồng chị H. mới về nhà lục lại sổ đỏ thì thấy vẫn còn nguyên. Sau đó, chị mới hẹn gặp cò để xem nhà, nhưng lúc này họ lại dẫn mình đi lòng vòng xem các căn nhà khác tương tự, chứ không phải căn của chị. Giả bộ hỏi căn nơi được dán bảng rao bán, cò bảo rằng căn nhà ấy đã được sang tên cho khác mới từ hôm qua rồi?!

Dường như hiểu ra vấn đề, mục đích cò dán bảng rao bán trên tường nhà mình cũng là để câu kéo khách. Vì không muốn làm ảnh hưởng đến khách thuê sau này, nên vợ chồng chị H. mới ra mặt xác nhận mình chính là chủ nhân của căn nhà ấy. Cò khi đó mới rối rít xin lỗi, nói rằng mình không có ý xấu, chỉ là do căn nhà của vợ chồng chị H. có vị thế đẹp nên muốn dán nhờ tấm bảng bán nhà thôi.

Sau lần ấy, họ không còn dám dán bảng rao bán nhà bậy bạ trên nhà của chị H. nữa, song thi thoảng vẫn rơi rớt mấy tấm bảng (chắc là của cò khác) nên chị H. phải thuê thêm người bán trà đá ở vỉa hè đối diện ngó chừng, rồi mỗi tháng gửi tiền cho họ. Phía cò chỉ nghĩ tới lợi ích của mình, chứ họ đâu nghĩ gì tới chủ nhà. Đây là điều khiến chị H. cảm thấy khó chịu nhất.

Được biết, tình trạng này không phải mới diễn ra đâu ạ, có từ rất lâu rồi. Đánh vào tâm lý ham rẻ, ham đẹp của nhiều người nên cò thường dán các bảng rao bán ở các vị trí đắc địa với giá mềm đến khó tin. Ai tin vào những điều ấy gọi điện thoại hỏi mua là y như rằng sập bẫy, căn nhà mình thấy chưa chắc là căn nhà được bán đâu.

hình ảnh


Ảnh minh họa. Nguồn: Người Đô Thị. 

Để phòng tránh các tình huống này, tốt nhất là trước khi mua nhà, mẹ nên dò la thêm thông tin từ hàng xóm và những người sống lân cận sẽ giúp cho mẹ có nhiều nguồn thông tin tham khảo, trước khi gặp chủ nhà chính thức. Còn chủ nhà nếu không ở thì cần thường xuyên ghé thăm để kịp thời phát hiện và xử lý các tình huống tương tự như vừa kể trên nha.

Theo Giám đốc của một sàn môi giới bất động sản ở Hà Nội cho biết, nhiều cò hay dùng chiêu này để câu khách. Nghĩ là mình sẽ có thêm khách hàng và bán được nhà, nhưng không ngờ lại gây tác dụng ngược làm mất lòng tin nơi họ và thậm chí lần sau sẽ không liên hệ nữa. Không chỉ vậy, hành vi này còn làm nhiễu loạn thông tin mua bán nhà trên thị trường khiến người bán và người mua thực sự khó tiếp cận được với nhau.