Ban đầu, người mẹ cảm thấy vô cùng tội nghiệp cho người phụ nữ vừa bị mất con, thế nhưng sau đó, chính cô ta đã làm nên những chuyện không thể tưởng tượng được.
Từ lúc có con đúng là em nhạy cảm với những vấn đề liên quan đến trẻ nhỏ thật, mỗi lần đọc mấy cái tin em bé bị ẵm đi thực sự thấy xót vô cùng dù không phải là con mình. Thử nghĩ nếu mình ở vị trí những người mẹ đó không biết sẽ kinh khủng đến mức nào. Thế nên nhà có trẻ nhỏ tốt nhất vẫn phải thật cẩn thận mọi lúc mọi nơi các mẹ ạ, đừng bao giờ chủ quan với người lạ hoặc những người vừa mới quen. Gần đây có một vụ việc được rất nhiều người quan tâm, đây lại là một câu chuyện cảnh tỉnh các bậc phụ huynh càng phải để mắt kỹ càng đến con hơn nữa.
Cô Liu là một sản phụ vừa sinh con được 5 ngày, vừa qua, cô hốt hoảng đi trình báo với cơ quan chức năng rằng đứa con mới sinh của mình đã biến mất. Cả nh sát sau đó đã nhanh chóng đến điều tra và họ nghi ngờ rằng đây là một vụ cố tình đem trẻ sơ sinh đi chỗ khác. Người ra tay rất có thể là người quen vì nếu không thân thiết với chủ nhà, chắc chắn sẽ không thể vào nhà để thực hiện việc này.
Vụ việc nhanh chóng được mở rộng manh mối điều tra. Sau khi khai thác thông tin từ người nhà, hàng xóm xung quanh và trích xuất cả một số camera bên ngoài. Lực lượng chức năng của địa phương đã phát hiện ra một nhân vật vô cùng đáng nghi, đó chính là người phụ nữ tên Yang.
Cô Liu chia sẻ rằng, mình mới quen biết với cô Yang cách đây không lâu, chính xác là từ khi vào viện sinh con. Hai người có cùng ngày dự sinh và đều nhập viện trước đó để theo dõi, họ ở cùng phòng nên cũng có trò chuyện qua lại.
Sau đó, cô Liu đã hạ sinh được một bé gái khỏe mạnh bụ bẫm, nhưng cô Yang lại không được may mắn như thế. Đứa con của Yang mới chào đời đã không thể sống được khiến người phụ nữ này buồn bã vô cùng. Thấy hoàn cảnh cô Yang tội nghiệp nên cô Liu vô cùng cảm thông, rất hay an ủi, động viên người sản phụ đáng thương cùng phòng. Khi ra viện, cô Liu còn đưa cho cô Yang địa chỉ nhà mình với lời nhắn gửi khi nào rảnh hãy ghé chơi cho khuây khỏa.
Đúng là sau khi sinh được 5 ngày và đã về nhà, cô Yang đã đến thăm mẹ con cô Liu. Người mẹ chia sẻ khi đến nhà, thái độ của cô Yang vô cùng bình thường, cô ta hỏi thăm mẹ con cô Liu, cũng có xin ẵm đứa trẻ một chút, sau đó không có chuyện gì đặc biệt xảy ra. Một lúc sau Yang cáo từ ra về, nhưng không ngờ đã âm thầm theo dõi và quay lại để ẵm đứa trẻ mới 5 ngày tuổi đi khi mẹ của bé không để ý.
Khi cơ quan chức năng bất ngờ đến nhà cô Yang, họ phát hiện ở đây rất đông họ hàng của người phụ nữ này đang có mặt để chúc mừng sản phụ vừa sinh con thành công. Không ngoài dự đoán, đứa bé con cô Liu cũng đang được cô Yang bế trên tay. Vì áp lực với người thân và gia đình, cô Yang đã lén giấu chuyện con không còn, đồng thời lên kế hoạch âm thầm tiếp cận mẹ con cô Liu để đem đứa bé đi, giả là con do mình mới sinh ra. Chuyện này khiến những người họ hàng có mặt tại đó vô cùng ngỡ ngàng. Câu chuyện xảy ra ở Quý Châu, Trung Quốc hiện nhận được nhiều sự quan tâm của đông đảo mọi người.
May mắn là lực lượng chức năng đã nhanh chóng phát hiện và đưa em bé về với mẹ ruột của mình thành công. Mất con là nỗi đau đớn tột cùng, tuy nhiên, không ai có thể bào chữa hay biện minh gì được cho hành động sai trái của người phụ nữ tên Yang. Đưa đứa trẻ sơ sinh rời khỏi vòng tay của người mẹ thực sự là một hành động tàn nhẫn, lại càng gây thêm đau khổ cho nhiều người. Mong rằng các người mẹ có con nhỏ, hãy để ý đến con mình nhiều hơn và đừng để những sự việc tương tự như thế này xảy ra lần nữa kẻo sẽ phải hối hận về sau.
Nguồn: Sohu


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1