Thay vì tiếp tục hôn lễ, chú rể quyết định thông báo hủy hôn giữa chừng và cả nhà ngồi đợi kết quả xét nghiệm dịch bệnh. Hành động này của anh nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. 

Trong thời buổi dịch bệnh bùng phát, nhiều cặp đôi đành phải hoãn việc tổ chức tiệc cưới, thậm chí có người dời tới vài ba bận để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch. 

Mới đây, đoạn clip ghi lại cảnh một cặp đôi phải hủy tổ chức tiệc ngay trong ngày cưới đã nhanh chóng trở thành đề tài khiến nhiều dân mạng bàn tán. Theo đó, hai người tranh thủ tổ chức đám cưới sau khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát phần nào, tuy nhiên ngày vui đã không thể diễn ra trọn vẹn như đúng kế hoạch vì mọi thứ thay đổi vào phút chót. 

hình ảnh

Đám cưới diễn ra ở Hà Nam, Trung Quốc. Mọi người ăn bánh nướng trong lúc đợi kết quả xét nghiệm. (Ảnh chụp màn hình)

Theo đó, tình hình dịch bệnh ở khu vực hai người sinh sống bất ngờ phức tạp nên cô dâu chú rể đã quyết định hủy tiệc trong chính ngày cưới. Sau đó, cặp đôi và người thân tiến hành xét nghiệm dịch bệnh để đảm bảo an toàn sức khỏe. 

Theo đoạn clip ghi lại, mọi người tranh thủ ngồi ăn bánh mì nướng trong thời gian ngồi đợi có kết quả xét nghiệm. Cô dâu đã bới tóc gọn gàng, khuôn mặt có trang điểm nhưng đành hoãn lại ngày vui vì sức khỏe là trên hết. Trong tình huống này hẳn ai cũng cảm thấy chạnh lòng, buồn bã nhưng cô gái trẻ vẫn cố gắng giữ lạc quan, nở nụ cười trấn an mọi người. 

hình ảnh

hình ảnh

Cô dâu cố gắng nở nụ cười lạc quan dù phải hoãn tiệc cưới. (Ảnh chụp màn hình)

Theo tìm hiểu, chú rể vốn là nhân viên cứu hỏa. Anh đã xin nghỉ phép để tổ chức hôn lễ nhưng đành phải hủy vào phút cuối với lý do khách quan. “Hôm nay là ngày diễn ra hôn lễ của tôi. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, tôi quyết định hủy hôn lễ và hành động này khiến bố mẹ khó lòng chấp nhận”, chàng trai trẻ tâm sự. 

Chú rể cho biết thêm, nhiệm vụ của một người lính cứu hỏa không chỉ là dập lửa cứu người, mà còn tìm cách thuyết phục bố mẹ, họ hàng để hoãn lại tiệc cưới, nhằm đảm bảo an toàn cho mọi người. Sau hồi khuyên răn, phân tích thiệt hơn, Quách Hàm - tên của chú rể - đã thuyết phục được người lớn trong gia đình và sẽ tìm một ngày khác thích hợp hơn để tổ chức tiệc cưới. 

hình ảnh

Chú rể vốn là lính cứu hỏa. (Ảnh chụp màn hình)

Để có được buổi tiệc cưới, cặp đôi đã nhọc công chuẩn bị từ trước, chú rể phải xin nghỉ phép nhưng cuối cùng cả hai đã chọn đồng lòng hướng đến việc đẩy lùi dịch bệnh trong thời gian này. Hoãn ngày vui là điều nằm ngoài kiểm soát và chẳng ai mong muốn nhưng đặt lên bàn cân thì sự an toàn của mọi người vẫn quan trọng hơn, thay vì bất chấp để mở tiệc ăn mừng. Bản thân chú rể là một lính cứu hỏa nên ý thức, trách nhiệm càng cao hơn nên anh đã không ngần ngại hoãn ngày vui cả mình. 

Đoạn clip nhanh chóng thu hút đông đảo cư dân mạng quan tâm và bình luận rôm rả. Nhiều người khen ngợi hành động quyết đoán của cặp đôi, nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của việc phòng chống dịch bệnh. Thời gian qua, có biết bao người phải hoãn ngày vui của mình để chung tay dập dịch, không gây ảnh hưởng sức khỏe của người thân và bạn bè. 

hình ảnh

Ngoài ra, một hình thức cưới hỏi được nhiều đôi trẻ lựa chọn thích nghi trong lúc dịch bệnh đó là… online. Tuy không thể gặp mặt trực tiếp, tay bắt mặt mừng và mọi thứ phải diễn ra trước màn hình nhưng nhiều cặp đôi đã có đám cưới thật đặc biệt, nhớ đời. 

Như gần đây, đám cưới của một nữ nhân viên y tế từ Hà Nội vào TP.HCM chống dịch đã tổ chức online và khiến đông đảo dân mạng gửi lời chúc phúc. Cô dâu trong Nam với các đồng nghiệp là y bác sĩ đến chúc mừng, còn chú rể và gia đình ở ngoài Bắc. Mọi người chỉ nhìn nhau qua màn hình và cô dâu chú rể không ở cùng nhau trong ngày cưới. Tuy vậy, mọi thứ diễn ra suôn sẻ, rưng rưng. 

Dịch bệnh gây ảnh hưởng đến nhiều điều trong cuộc sống hằng ngày và cần mọi người có khả năng thích nghi, cái khó ló cái khôn để cùng nhau đi qua giai đoạn khó khăn. Với những cặp đôi yêu nhau, trong gần 2 năm qua có người phải dời tới dời lui ngày tổ chức đám cưới. Thậm chí, có cặp đã sinh con và vẫn chưa tổ chức được tiệc cưới vì ảnh hưởng của dịch bệnh. Trong tình huống này, có ai lại không buồn tủi, chạnh lòng nhưng dù sao vẫn phải đặt sức khỏe của bản thân, gia đình, bạn bè lên hàng đầu.