Không ngại đường xa, cô gái về ra mắt gia đình bạn trai nhưng sau đó cảm thán khi ngồi vào mâm cơm quá đạm bạc.
(Ảnh: Sina)
Tuy nhiên, ngay khi ngồi vào bàn ăn bữa đầu tiên ở nhà bạn trai, Huệ đã tỏ rõ sự thất vọng khi trên bàn chỉ toàn món đạm bạc. Ngoài mì và cháo trắng, các món trên bàn ăn là đồ ăn nguội còn sót lại từ hôm trước.
(Ảnh: Sina)
“Khách đến nhà, không trà cũng nước”, câu nói nhằm nhắc đến cách tiếp đón khi có người thăm nhà của mình phải xử sự phải phép. Đằng này, cô gái có thể sẽ là một thành viên trong gia đình của anh chàng này nhưng lại không được tiếp đón đàng hoàng.
(Ảnh: Sina)
Chia sẻ thêm về 3 ngày đến chơi nhà bạn trai, cô gái trẻ còn bức xúc nói thêm: "Bạn trai tôi biết rõ tôi không thích ăn mì, nhưng anh ấy vẫn chuẩn bị mì cho mỗi bữa ăn. Hơn nữa, nhà bạn trai không làm bất cứ món tươi nào trong suốt 2 ngày đón tiếp tôi, thái độ nấu cho có lệ”.
(Ảnh: Sina)
Sau 3 ngày về chơi, cô gái trẻ đã quyết định kết thúc mối quan hệ này. Biết rằng cuộc sống hôn nhân sẽ trần trụi, thực tế và nhiều khó khăn nhưng không thể lấy đó làm lời giải thích, hay đúng hơn là bao biện cho việc đón khách thiếu sự tôn trọng, hời hợt, qua loa.
Một vài bình luận của cư dân mạng về câu chuyện hy hữu này:
"Bỏ là đúng. Ngay bữa cơm đầu gia mắt đã thể hiện không tôn trọng rồi. Chưa kể người yêu, ngay cả khi bạn bè tui về nhà chơi mẹ tui cũng bận rộn làm mấy món ngon tiếp đãi vì hiếu khách, phải tiếp đón chu đáo"
"Trước khi định cưới một ai đó, tốt nhất nên về ở nhà đối phương vài ngày, tỉnh táo nhìn cách sống, sinh hoạt, văn hoá của nhà họ rồi hẵng quyết định cưới hay không. Vì khi ở trong một tập thể, thì cá nhân sẽ bị tập thể 'hòa tan', chứ cá nhân rất khó thay đổi cả một tập thể"...

