Nghe tâm sự của Quý Bình chuyện vợ sinh con mới thấy anh yêu vợ đến thế nào. Thật sự quá ngưỡng mộ ông chồng này.
Sau hơn 1 năm kết hôn, vào tháng 3 vừa qua, Quý Bình và bà xã vui mừng chào đón con đầu lòng ra đời. Đến hiện tại, nam diễn viên vẫn giấu kín diện mạo của bé nhưng niềm vui khi được làm cha thì không thể nào che giấu. Cho đến mới đây, trong buổi trò chuyện với Saostar, Quý Bình đã trải hết lòng mình, chia sẻ hành trình vợ mang thai khiến khán giả không khỏi chú ý.
Ông bố một con tiết lộ suốt 5 tháng đầu vợ mang thai, cả hai mỗi người một nơi. Trong khi Quý Bình ở TP.HCM thì bà xã vẫn ở Phú Quốc. Khi được bạn đời báo tin sắp lên chức bố, nam diễn viên vừa khóc vừa cười vì quá hạnh phúc.
Quý Bình vừa cười vừa khóc khi biết tin có con. (Ảnh: FBNV)
Nam diễn viên cũng cho biết mặc dù vợ mang bầu nhưng anh mới là người nghén. Quý Bình tiết lộ anh đã tăng 10 kg, mụn nổi đầy người, rất thèm những món chua và có thể ngủ bất kỳ lúc nào. Thế nhưng khi gặp lại bà xã, nhìn cô vác bụng bầu nặng nề, anh không khỏi đau lòng.
"Mấy tháng tôi nghén thay, nhưng khi gặp nhau, nhìn cô ấy vác bụng bầu di chuyển nặng nề, làm mọi việc đều khó khiến tôi thương đứt ruột. Vì mình, vì con mình mà cô ấy chấp nhận vậy. Thực sự, tôi nghĩ một người phụ nữ phải rất yêu thương thì mới đủ can đảm để chấp nhận và hy sinh để sinh con cho một người đàn ông" - Quý Bình chia sẻ.
Nam diễn viên nghén thay vợ suốt những tháng đầu thai kỳ. (Ảnh: FBNV)
Diễn viên sinh năm 1983 cho biết sau khi đón vợ từ Phú Quốc về TP.HCM, anh dành phần lớn thời gian cho bà xã. Không những vậy, Quý Bình còn giảm hẳn các chi tiêu cá nhân chỉ muốn để dành thật nhiều cho con. Đến khi bé chào đời, anh tự tay giặt quần áo cho con, chăm sóc bà xã từng li từng tí, đồng hồ sinh học cũng thay đổi nhưng đến hiện tại, mọi thứ đã dần quen.
Nói về chuyện sinh nở của bà xã, Quý Bình cho biết vợ sinh mổ nên rất e ngại để chồng thấy hình ảnh không đẹp trên cơ thể. Điều này khiến nam diễn viên cảm thấy thương bạn đời vô cùng và ước mình có thể mang thai hộ vợ. Anh chia sẻ: "Nhìn vết mổ dài và được xem các clip mổ đưa con ra mà bác sĩ quay lại, tôi nghĩ nếu là mình thì có chịu nổi hay không. Có thể đối với mọi người việc sinh nở là điều rất tự nhiên, nhưng khi ở trong hoàn cảnh đó mình mới hiểu được và muốn gánh hết những đau đớn đó thay người phụ nữ.
Nhìn lại vết mổ tôi lặng người đi một lúc rồi nhẹ tay hôn lên nó. Đến tận bây giờ khi vết thương lành cô ấy vẫn còn khá đau. Mỗi ngày tôi vẫn muốn nhìn vết thương ấy. Vết thương lành từng ngày và con lớn lên từng ngày luôn đi đôi với nhau".
Quý Bình muốn gánh thay những đau đớn mà vợ phải chịu suốt quá trình mang thai. (Ảnh: FBNV)
Nam diễn viên tự tay làm mọi việc cho con. (Ảnh: FBNV)
Nghe chia sẻ của Quý Bình mới thấy anh là người đàn ông thương vợ đến thế nào. Chúc cho tổ ấm của nam diễn viên mãi viên mãn, hạnh phúc. Hy vọng trong thời gian tới, anh sẽ sớm giới thiệu con đầu lòng đến mọi người.
Quý Bình là ông chồng yêu thương vợ hết mực. (Ảnh: FBNV)


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1