Tới nhà bạn trai "qua đêm" còn tỏ ra khó chịu với bạn cùng phòng của anh ấy, cô gái tưởng được bênh ai dè cái kết quá đắng.
Ngày nay, việc đi quá giới hạn hay ở chung nhà với người yêu không còn là chuyện xa lạ trong giới trẻ. Thế nên chúng ta không bàn đến việc này là đúng hay sai mà chỉ bàn đến trường hợp của cô gái sau đây khi đến nhà người yêu "qua đêm" và gặp chuyện không vui với anh bạn chung phòng của người yêu.
Câu chuyện này tôi đọc được trong một hội nhóm trên mạng xã hội. Chuyện là, yêu nhau được 9 tháng, cô gái đến phòng trọ của người yêu "qua đêm" ké. Như mọi khi thì người bạn nam cùng phòng ra ngoài cả đêm thì anh người yêu mới rủ cô sang. Ấy vậy mà tự dưng hôm nay anh bạn kia về đột ngột, nằm trên giường, lúc này cô và người yêu cũng đang nằm. Thế là cô nàng cảm thấy không vui, cho rằng anh bạn kia kém duyên. Chuyện cô kể, tôi xin được trích lại như sau:
“...
Mọi chuyện đang rất ok, gần 12h, sau khi 2 đứa xong xuôi hết mọi việc chuẩn bị đi ngủ, 2 đứa lướt facebook, tiktok tí, đang chuẩn bị ngủ thì… anh bạn cùng phòng kia về. Bạn trai em:
- Sao m lại về? Sao về không nói trước!
- Ừ t quên mất, t với người yêu t cãi nhau, t không ở lại nữa nên về thôi.
- Thì m cũng phải báo trước chứ.
Xong anh bạn cùng phòng nhìn em với bạn trai rồi anh ấy bảo:
- Thôi không sao, cứ bảo người yêu ở lại, lỗi ở t.
Em cứ nghĩ anh ấy bảo “Lỗi ở t” thì anh ấy sẽ sắp xếp một chỗ ngủ khác, ai ngờ mọi người biết gì không ạ, anh ấy thay luôn quần áo xong leo lên giường nằm nép vào một góc rồi:
- 2 đứa cứ tự nhiên, t ngủ bây giờ ấy mà.
...
Và rồi anh ấy nằm đó ngủ luôn thật ạ, còn em cũng không biết làm gì, mà lúc ấy cũng không dám về vì muộn rồi nên thôi cứ nằm ấy… Nói chung là em tí mất ngủ, may mà nằm thao thức đến 2h buồn ngủ quá nên thiếp đi, sáng sau dậy sớm đi về.
... Đáng nhẽ như thế thì tự sắp xếp chỗ nằm, đằng này cứ leo lên đòi nằm cùng bằng được. Anh ấy cứ cư xử như kiểu là "T với người yêu đang giận nhau nên chúng m cũng phải giận nhau" vậy...".
(Ảnh minh họa: tuyensinhso.vn )
Dẫu biết cô nàng rất bức xúc trước anh bạn cùng phòng của người yêu, tuy nhiên dân mạng lại không hề đồng cảm với cô chút nào. Lý do mọi người đưa ra chính là căn phòng này cũng có phần tiền của anh bạn đó góp vào thuê thì anh ấy có quyền đi ra đi vào, nằm ngủ ở đâu là tùy. Cô nàng đến chơi có được chỗ nằm là may rồi, nếu không thích có thể đi về chứ ai đời lại trách ngược chủ nhà như thế bao giờ?
- Phòng trọ chị bỏ tiền ra thuê à hay như nào? Hay với chị, giang sơn bốn bể là nhà?
- Phòng người ta bỏ tiền ra thuê chả lẽ muốn về ngủ phải báo trước.
- Trời ơi con gái mà nhiều lần qua nhà bạn trai qua đêm là chị thấy không ổn rồi đó em. Lỡ có chuyện gì thì em là người khổ chứ anh bạn kia không chịu trách nhiệm đâu. Còn phòng bạn trai em share với người ta thì người ta nằm đâu là tùy, họ chưa đuổi em ra khỏi đó là may rồi còn ý kiến nữa.
Chuyện thuê phòng ở chung với bạn bè nhưng tùy tiện dắt bạn trai/bạn gái về vốn là chuyện từ lâu luôn gây nhiều tranh cãi. Người biết suy nghĩ sẽ cư xử chừng mực, không để bạn bè mình phải khó chịu, còn kẻ không biết nghĩ cứ mặc sức sống theo ý mình muốn. Anh bạn cùng phòng trong câu chuyện này rất lịch sự khi về đột ngột liền trấn an cặp đôi để họ được tự nhiên, vậy là đáng quý rồi.
Còn cô gái có lẽ còn trẻ nên không ý tứ nhiều. Không cần biết cô và bạn trai có làm gì với nhau hay không nhưng là con gái nên biết giữ lấy giá trị bản thân, đừng dễ dãi quá. Là người yêu thì có thể chia tay mà, nếu lỡ có thai ngoài ý muốn hay gì thì người chịu thiệt thòi nhất vẫn là mình chứ không phải ai khác. Đầy chuyện đau lòng xảy ra ngoài xã hội rồi đấy thôi. Bảo vệ bản thân của mình đi các cô gái trẻ ạ, hãy vì mình và vì gia đình mình nhé!

