Lần đầu gặp gỡ người đàn ông đã qua một đời vợ, chị gái 35 tuổi đồng ý sẽ yêu thương con riêng của chồng như máu mủ và cho biết ý định của chị là không muốn sinh con.
Tham gia chương trình hẹn hò được phát sóng cách đây 2 năm, chị Thu Trang (sinh năm 1984, quê ở Hà Nội, đang làm nhân viên văn phòng công tác ở TP.HCM) được mai mối với anh Đức Minh (sinh năm 1982, quê ở Lâm Đồng, là tài xế cho công ty ở TP.HCM).
(Ảnh chụp màn hình chương trình Hẹn Ăn Trưa)
Chia sẻ về chuyện tình trường, nữ nhân viên văn phòng cho biết chị bắt đầu yêu từ năm 22 tuổi và đến nay đã có hơn 30 mối tình lớn nhỏ. Có thể thấy trải nghiệm của chị Trang trong chuyện yêu đương khá nhiều nhưng có chút lận đận do chưa đủ duyên nên vẫn còn độc thân.
Trải qua hơn 30 mối tình nhưng chị Trang vẫn thường xuyên đau đáu, ám ảnh về mối tình đầu. Những gì đã qua trong quá khứ cũng vì vì điều kiện sức khỏe khiến chị có ý định không muốn sinh con, thay vào đó là sẽ nhận con nuôi khi gặp người đàn ông đủ duyên nợ để kết hôn.
(Ảnh chụp màn hình chương trình Hẹn Ăn Trưa)
Về phía “đàng trai’, anh Minh từng qua một đời vợ và có một con trai với vợ cũ. Tuy vẫn còn độc thân nhưng chị Trang rất thoải mái khi biết anh Minh có con riêng. Thậm chí, chị vui vẻ cho biết nếu đối phương đã có con riêng thì là chuyện tốt vì chị sẽ đỡ áp lực phải sinh con.
"Anh có con và nuôi con thì càng tốt với em. Tuổi của em cũng lớn rồi. Sức khỏe của em vốn không tốt, nếu có thai rồi sinh con em sợ sẽ có nhiều bệnh rồi làm ảnh hưởng đến đứa bé. Em đã hy vọng chương trình tìm cho mình người bạn trai có con thì càng tốt", chị Trang bộc bạch.
(Ảnh chụp màn hình chương trình Hẹn Ăn Trưa)
Ngoài ra, chị Trang còn cho rằng con nào cũng là con nên sẽ hết mực yêu thương, dạy dỗ dù là con nuôi hay con riêng của chồng. Người đời hay bảo “khác máu tanh lòng” ý nói những mối quan hệ không phải là ruột thịt sẽ khó lòng yêu thương nhau chân thành nhưng cách suy nghĩ, nhìn nhận của chị Trang lại khác hoàn toàn, một phần là do xuất phát từ nguyện vọng không muốn sinh con của chị.
Với nhiều cặp đôi, sau khi kết hôn thì họ sẽ mong ước chào đón con đến với tổ ấm. Đứa con mang một ý nghĩa rất lớn khi kết nối các thành viên trong gia đình lại với nhau, giúp vợ chồng thêm yêu thương, sống có trách nhiệm với tổ ấm của mình hơn. Do đó, thực tế nghiệt ngã từng ghi nhận nhiều đôi vợ chồng phải nuốt nước mắt ly hôn sau nhiều năm sống chung mà không có con hoặc họ phải chạy chữa tốn nhiều tiền lẫn công sức để được có con.
Thế mới thấy, quan điểm không sinh con và vui vẻ chấp nhận đối phương có con riêng của chị Trang khá đặc biệt. Trước những chia sẻ này của “đàng gái”, MC Cát Tường vừa xúc động vừa ngỏ ý khuyên cả hai nếu có duyên tiến tới hôn nhân thì nên nuôi dưỡng tình yêu, cảm xúc để chào đón một thiên thần nhỏ đến với gia đình.
Cái kết của màn gặp gỡ này là chị Trang và anh Minh đã đồng ý bấm nút để cho nhau cơ hội tìm hiểu, nếu hòa hợp sẽ tính chuyện lâu dài. Mỗi người sẽ có những suy nghĩ khác nhau, đôi khi không giống với số đông ngoài kia. Tin rằng, nếu vợ chồng yêu thương chân thành và tình yêu đến độ chín muồi thì chuyện sinh con sẽ đến một cách rất tự nhiên.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1