Trải qua cuộc vượt cạn nguy kịch, người vợ nhất định đòi ly hôn dù chồng chăm bẵm từng li từng tí.

Đó là câu chuyện của một sản phụ tên Đan Đan (tên nhân vật đã được thay đổi). Cô 28 tuổi, đã cưới chồng 2 năm và đây là quãng thời gian viên mãn vì vợ chồng hợp ý, yêu thương nhau hết mực và hiếm khi xảy ra cãi vã. Hạnh phúc nhân đôi khi họ biết tin mình sắp được lên chức bố mẹ, Đan Đan đã mang thai con đầu lòng và trong khoảng thời gian này, chông cô vẫn luôn ở bên cạnh cưng chiều, chăm bẵm hết mức.

Sinh mổ lần 2 và 4 nguy cơ luôn trực chờ, vất vả trăm lần mà nhiều người còn dè bỉu

Đang mua sắm, mẹ bầu cúi xuống bỗng vỡ ối, các mẹ ao ước nhưng bác sĩ cấp cứu toát mồ hôi

Cứ tưởng gia đình họ sẽ mãi hạnh phúc như thế và không biến cố nào có thể chia cắt nhưng không ngờ mọi chuyện lại bắt đầu từ ngày cô vào phòng sinh. Khi chuyển dạ, Đan Đan bất ngờ có dấu hiệu sốt cao dù trước đó cả thai kỳ đều hoàn toàn khỏe mạnh. Dù làm mọi cách có thể nhưng tình hình của cô vẫn không tiến triển và các bác sĩ đã phát hiện sản phụ ngày càng chuyển biến nặng hơn vì bị sốt xuất huyết, đã có dấu hiệu xuất huyết ổ bụng và cũng vì thế, cô buộc phải chờ sinh thường chứ không thể tiến hành mổ cấp cứu.

hình ảnh

Sinh nở là hành trình vô cùng khó khăn (Ảnh minh họa)

Ca vượt cạn này có thể xem là “thập tử nhất sinh” vì tiềm ẩn quá nhiều nguy cơ, chính vì thế, các bác sĩ đã phải gặp riêng chồng của sản  phụ và hỏi ý kiến nếu chỉ có khả năng cứu một người thì sẽ chọn ai. Trái ngang là lúc này, người chồng lại có thái độ do dự, thái độ vô cùng lo lắng vì sợ sẽ không giữ được con nên cuối cùng cũng chẳng biết quyết định thế nào. Một lúc sau anh ta đi hỏi mẹ và nhận được câu trả lời “Phải giữ mẹ”. Đến lúc đó, chồng Đan Đan mới đặt bút ký vào quyết định giữ mẹ.

Quá may mắn là ca sinh diễn ra thành công và hai mẹ con Đan Đan đã mẹ tròn con vuông. Thấy vợ vừa trải qua “cửa tử”, chồng cô luôn túc trực ở bên cạnh chăm sóc cho cả hai mẹ con và điều này khiến bà mẹ trẻ vô cùng vui sướng, hạnh phúc. Thế nhưng sau đó, trái tim cô lập tức như vỡ vụn khi vô tình nghe được mẹ chồng kể lại câu chuyện chồng mình đã lưỡng lự thế nào khi được hỏi giữ mẹ hay giữ con. Sinh xong căng thẳng mệt mỏi, tưởng được chút an ủi vì chồng yêu thương hết mức, ai ngờ anh lại xem cô chỉ như một công cụ sinh nở như thế. Dù bản thân người mẹ cũng rất yêu con, nhưng Đan Đan cho rằng sự do dự của chồng mình chính là minh chứng cho việc anh ta chỉ cần một công cụ sinh sản chứ không cần một người vợ thật sự để trân trọng, yêu thương. Chính vì thế, ngay khi con gái tròn tháng, cô đã lập tức đệ đơn ly hôn.

Câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội và nhận về rất nhiều ý kiến tranh cãi. Có người ủng hộ, nhưng cũng có người cho rằng cô đã quá nhạy cảm, vì dù sao chồng cũng đã hết lòng chăm sóc cả hai mẹ con sau sinh. Tuy nhiên, đa phần các bình luận đều đứng về phía của người mẹ vừa trải qua cửa tử đã phải chịu một cú sốc đau đớn: “Đúng là vào phòng sinh mới biết lòng chồng”, “Chắc lúc đó anh ta nghĩ giữ lại đứa con rồi vài năm sau có vợ mới cũng được”, “Ly hôn với người chỉ xem mình như một công cụ là quyết định đúng đắn”,…

hình ảnh

(Ảnh minh họa)

Thực tế cho thấy, sinh nở là một hành trình vô cùng gian nan và có thể tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ rủi ro mặc cho trước đó người mẹ có khỏe mạnh như thế nào đi chăng nữa. Khi biến cố ập đến, dù vẫn rất yêu thương con nhưng không người vợ nào mong muốn chồng mình sẽ là người tuyệt tình, chỉ xem vợ như một công cụ sinh nở, mất đi vẫn có thể thay thế. Thế nhưng cũng khó tránh khỏi trường hợp người chồng đang hoang mang, sợ hãi khi phải đưa ra quyết định liên quan đến tính mạng vợ con mình, vì thế mới nhất thời bối rối. Hiện tại, câu chuyện vẫn thu hút được rất nhiều sự quan tâm về bình luận của mạng xã hội.