Những chia sẻ của các anh cũng khiến khán giả phần nào hiểu được lý do vì sao đến giờ phút này các anh vẫn mãi độc thân. 

Thời gian vừa qua, chương trình hẹn hò với sự dẫn dắt của MC Cát Tường đã thu hút nhiều sự chú ý của dư luận bởi sự xuất hiện của không ít người đàn ông có phát ngôn gây tranh cãi. Dẫu biết mỗi người luôn có tiêu chí riêng để chọn vợ, có người quan trọng nhất là sự đồng điệu tâm hồn và tư duy, có người quan tâm đến môn đăng hộ đối thì cũng có những người lại yêu cầu khá chi tiết, đến mức không chỉ người phụ nữ được ghép đôi cảm thấy bất ngờ mà ngay cả khán giả cũng “đứng hình”.

Không chấp nhận đối phương có con riêng

Đầu tiên phải nhắc đến trường hợp gây tranh cãi lớn ngay khi phát sóng chính là phần ghép đôi của anh Huỳnh Khởi Đạt (40 tuổi, công nhân) và chị Nguyễn Thị Mỹ Trinh (32 tuổi, kế toán). Về tình trường, anh Đạt cho biết mình chỉ có mối tình đơn phương từ hồi đi học và cho đến nay anh vẫn còn “zin”. 

hình ảnh

Ảnh chụp màn hình, chương trình Hẹn ăn trưa

Ngay khi biết người phụ nữ được ghép đôi với mình có người con riêng, anh ta lập tức từ chối mà không cần phải xem mặt. "Một người có con riêng như vậy thật sự là em không thể vì em nghĩ gia đình em không đồng ý", anh Đạt cho biết.

Anh Đạt cho biết, anh là con út trong gia đình gốc người Hoa, gia đình cũng rất truyền thống nên họ sẽ không chấp nhận việc bạn gái anh có con riêng. Chị Mỹ Trinh có nhan sắc xinh đẹp, ăn nói duyên dáng, khéo léo nhưng khi nghe lời từ chối phũ phàng từ anh Đạt, gương mặt chị có chút buồn.

Cư dân mạng không tiếc lời chỉ trích anh Đạt và cho rằng anh ta quá cổ hủ, gia trưởng, bảo thủ. Mọi người khuyên anh nên giữ cái “zin” đó mãi mãi và đừng nên làm khổ phụ nữ bằng tư duy ích kỷ như vậy.

Không lấy phụ nữ xấu vì sợ hỏng đời con cháu

Trong giao tiếp, thẳng thắn, thật là tốt nhưng người thông minh sẽ biết việc gì nên nói, việc gì không, đặc biệt ở nơi đông người, trong cuộc họp quan trọng hoặc trước biết bao nhiêu khán giả xem truyền hình. Càng lớn càng phải cẩn trọng lời nói và ý thức từng hoàn cảnh mà có phát ngôn cho phù hợp. Và trên đời sợ nhất là những người vô duyên mà cứ nghĩ mình hài hước thật thà, như người đàn ông sau đây:

Cụ thể, trong tập 606 của chương trình có sự tham gia của Nguyễn Thành Đạt (33 tuổi, đến từ Thanh Hóa). Thanh niên này nhanh chóng chiếm được cảm tình cả 2 MC và khán giả nhờ cách nói chuyện thật thà, vẻ ngoài lịch lãm. Tuy nhiên, cảm tình ấy lập tức tan biến khi đề cập đến ngoại hình của người phụ nữ.

Đầu tiên, anh Đạt cho biết anh thích phụ nữ phải có vòng ba, và đưa ra nhận xét:  “Con gái mà vòng ba không có thì nhìn rất buồn cười. Nhìn nó chán lắm”.

hình ảnh

Ảnh Vietnamnet

Chưa dừng lại ở đó, người đàn ông 33 tuổi này còn tiếp tục khiến trường quay bức xúc khi nhận xét về ngoại hình của phụ nữ vô cùng nặng lời: “Không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không nhìn được thôi. Xấu thì cũng xấu vừa thôi, chứ phụ nữ mà xấu quá thì em nói thật với anh nếu mà 2 nhà có ép lấy nhau là hỏng một đời con cháu”.

Ông bà ta có dạy, “Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”, ấy vậy mà người đàn ông 33 tuổi này lại có phát ngôn gây mất lòng nhau đến thế. Dù anh ta có thật thà đến mấy nhưng trước mặt bao nhiêu người lại có thể sỗ sàng, phũ phàng không thể chấp nhận được. Chắc anh quên xem lại gương mặt, ngoại hình của mình trước khi phát ngôn câu này. Thật ra cũng chẳng đẹp trai sáng láng hơn ai đâu mà nhận xét về phụ nữ bằng lời nói, thái độ xúc phạm như vậy. 

Có một điều anh chàng này nên yên tâm, có là phụ nữ dù có xấu hay đẹp, còn độc thân rảnh rỗi đến mức nào thì sau chương trình này cũng chẳng ai thèm dòm ngó đến anh ta đâu. Đàn ông mà cái duyên không có, cái nết cũng không thì thôi ở giá tới già là vừa rồi. Trước khi nói người phải nhìn lại mình đi anh nhé.

U40 tìm vợ còn “nguyên đai nguyên kiện” để tốt cho sự nghiệp

Có lẽ không cần phải nói nhiều, việc một người đàn ông 39 tuổi tìm bạn gái còn “zin” đã khiến biết bao khán giả xôn xao bàn tán, thậm chí là không tiếc lời chỉ trích. Người này có tên Nguyễn Văn Lộc, 39 tuổi, làm nghề xây dựng, quê Đắk Lắk. Đến chương trình hẹn hò, anh ta mang theo một cuốn sách được gọi là “tâm thư bí truyền”. 

Tiêu chí đầu tiên của người phụ nữ trong sách dạy là “phải trong sáng”, tức là phải còn trinh tuyệt đối. “Trong này người ta yêu cầu như thế” - anh Lộc chỉ vào cuốn sách nhắc đi nhắc lại câu nói này. Người được ghép đôi với anh ta là chị Kim Bửu đã chia sẻ thẳng thắn rằng chị không thể xác định chuyện trinh tiết của mình vì bản thân từng gặp tai nạn, chảy nhiều máu khi bé.

hình ảnh

Ảnh Vietnamnet

Một người đàn ông tôn thờ quyển “tâm thư bí truyền” cộng với lối suy nghĩ ích kỷ, cổ hủ, niềm tin mù quáng vào thứ được viết trong sách như anh Lộc thì không dễ dàng chấp nhận câu trả lời của chị Bửu. Anh ta nói ngay: "Nếu người ta nói sai rồi khi bà giáng xuống có chuyện gì rồi ai chịu trách nhiệm?". Chưa dừng lại ở đó, anh ta còn tính bỏ đi về khi vừa gặp mặt chị Bửu: "Mỗi người mỗi hoàn cảnh, nhưng nghe qua câu chuyện là thấy không hợp rồi, không đúng người lý tưởng của tôi".

Anh này còn phũ phàng đến mức không có ý định tặng món quà đã chuẩn bị mà định đưa cho MC Cát Tường cầm về. "Tôi ghi yêu cầu từ đầu là tuyệt đối phải trinh tiết. Sách này người ta yêu cầu thế kia mà", anh Lộc quả quyết.

Trên đây chỉ là 3 trong rất nhiều những người đàn ông kém duyên xuất hiện tại chương trình hẹn hò. Thế gian ngoài kia có biết bao nhiêu người bảo thủ, gia trưởng, ích kỷ như những người đàn ông xuất hiện trong chương trình này, chỉ là họ chưa có cơ hội xuất hiện trên sóng truyền hình mà thôi. 

hình ảnh

Ảnh Vietnamnet, Ảnh chụp màn hình, chương trình Hẹn ăn trưa

Bởi vậy chị em phụ nữ thời nay thường khuyên nhau rằng, nếu không gặp được người đàng hoàng tử tế để kết hôn thì tốt nhất nên sống độc thân cho cuộc đời sung sướng chứ đừng lao vào lấy đại một ai đó rồi mai này hối hận không kịp. Lấy những gã đàn ông trên đây chẳng khác nào tự mình lao vào bụi rậm, cuộc đời tự dưng đang rảnh ranh vui vẻ trở nên bi kịch không lối thoát. Mà có thoát ra được cũng te tua rách nát, muốn làm lại phải cần rất nhiều thời gian và nghị lực. 

Thôi thì ai cũng có mục tiêu và yêu cầu trong chuyện chọn bạn đời. Nhưng cảm thấy mình tài năng có hạn, duyên dáng không có, kinh tế không đảm bảo mà yêu cầu cao thì tốt nhất nên sống một mình đến hết đời cho nhẹ nhàng các anh nhé. Và khi các anh độc thân, chị em phụ nữ cũng đỡ phải khổ tâm.