Tiết kiệm là tốt, nhưng có những người tiết kiệm tới mức tủn mủn không đáng khiến cuộc sống của bản thân họ trở nên ngột ngạt, người ngoài nhìn vào cũng thấy khó chịu giùm.

Cùng là phụ nữ, tôi luôn ủng hộ chị em sống tiết kiệm để dự phòng những lúc chật vật, chẳng hạn dịch bệnh khiến công việc làm ăn khó khăn như năm 2020 vừa qua. Mặt khác, tích lũy tài chính còn giúp bạn được nghỉ hưu sớm, chủ động được cuộc sống khi về già.

hình ảnh

Tích lũy tài chính giúp bạn được nghỉ hưu sớm, chủ động cuộc sống khi về già (Ảnh: internet)

Tuy nhiên tiết kiệm cũng phải có mức độ, đừng biến mình thành một người phụ nữ keo kiệt, bủn xỉn, nhỏ nhặt. Chẳng những gây ra tác dụng ngược với bản thân mà còn khiến những người xung quanh bạn cảm thấy mệt mỏi, chán ngán, xa lánh. Như câu chuyện về người phụ nữ giàu có dưới đây.

Nữ triệu phú Aimee Elizabeth (hiện đã 50 tuổi, sống tại Vegas, Mỹ) dù sở hữu gia tài kếch xù 5,3 triệu USD nhưng vẫn chi tiêu tằn tiện khiến nhiều người nghe xong đều phải sốc. Cụ thể, bà đặt ra nguyên tắc chỉ được tiêu từ 900 USD trở xuống mỗi tháng.

Mỗi ngày, dù việc đơn giản chỉ là xài nước nóng, bà Aimee cũng phải cẩn thận bật đồng hồ để canh giờ không bị lố. Trong căn bếp quen thuộc, bà chỉ có đúng một con dao và dù bị dơ cũng không lấy nước để rửa. Miếng rửa bát thì phải đến khi cũ kĩ nát tươm bà mới chịu thay miếng mới. Đồ ăn của mèo là món thường xuyên xuất hiện trong bữa ăn hằng ngày để tiết kiệm bớt tiền mua cá ngừ. Bà cũng không ngần ngại thết đãi khách đến chơi nhà bằng món ăn thần thánh này.

hình ảnh

Miếng rửa bát phải đến khi cũ kĩ nát tươm bà Aimee mới chịu thay miếng mới (Ảnh: TLC)

Nhìn sơ qua thì có lẽ thứ sang trọng nhất mà bà Aimee sở hữu đó chính là căn nhà. Tuy nhiên, nó không phải được mua bằng tiền của bà mà là món quà do chồng cũ tặng sau khi ly hôn. Ông Michael Murrey quá rành tính cách tủn mủn của vợ cũ nên đã tử tế để lại cho bà căn nhà.

Nếu ông không làm vậy thì có lẽ giờ bà Aimee đã dọn tới nhà kho ở rồi. Chưa hết, cạn tình nhưng còn nghĩa, ông còn thường về dọn dẹp nhà cửa giúp bà vì nếu không bà sẽ để nguyên mọi thứ vì sợ tốn tiền thuê người dọn dẹp… Phải nói là người phụ nữ này đã quá may mắn khi có chồng cũ tâm lý và tốt bụng đến vậy. Có khi vì ông không chịu nổi tính khí của vợ nên mới ly hôn chứ lòng vẫn còn yêu thương và quan tâm đến bà thì sao!

Nhiều người dùng mạng nghe qua câu chuyện đã để lại bình luận, đa phần là “phản ứng” trước lối sống tiết kiệm thái quá của nữ triệu phú:

Nick name Trang nguyên: Đồng tiền kiếm được rất khó khăn, cho nên tiết kiệm được thì cũng tốt, mấy ai có thể làm được như vậy.

Nick name Tựx Gồmx: Tiết kiệm quá cũng không tốt cho bản thân vì khi con người ta chết đi, tiền cũng không mang theo được.

Nick name Hung Le Kim: Tiết kiệm quá mức sinh ra bần tiện.

Nick name Trung Tnm: Cuộc sống của cô này chắc vui?

Nick name Lưu Tấn Đạt: Cái này là keo kiệt bủn xỉn.

Trả lời phỏng vấn của báo chí, bà Aimee thoải mái cho biết: “Cách sống của tôi có thể sẽ khiến không ít người cảm thấy bí bách khó chịu nhưng tôi không quan tâm điều đó. Quan trọng là tôi thoải mái và tiết kiệm được tiền”.

Cuộc đời mỗi người chỉ một, bạn có quyền sống và làm điều gì mình muốn miễn không vi phạm pháp luật là được. Bà Aimee Elizabeth tiết kiệm mức nào là quyền của bà. Thế nhưng, thiết nghĩ, sống tiết kiệm đến mức ngột ngạt như thế để làm gì? Chính vì cuộc đời vô thường, chỉ một lần duy nhất, nên làm ra tiền và học cách tiêu tiền, cân bằng mọi thứ chẳng phải tốt hơn sao?!

Tôi chợt nhớ đến câu chuyện đồn đại về Bill Gates (ông chủ Microsoft). Rằng nếu Bill đang bước đi trên đường và vô tình nhìn thấy tờ 100 USD ai đó làm rơi, ông sẽ KHÔNG cúi xuống nhặt. Vì với thời gian đó, Bill có thể kiếm được số tiền gấp nhiều lần giá trị của tờ tiền 100 USD kia.

hình ảnh

Ông chủ Microsoft được đồn sẽ không cúi xuống nhặt tờ 100 USD người khác làm rơi (Ảnh: internet)

Chúng ta cũng cần học dần những tư duy lớn kiểu vậy. Thay vì đau đầu tiết kiệm tủn mủn từng đồng từng cắc, tại sao bạn không suy nghĩ cách để kiếm thêm tiền cho vào ví? Vừa sống một cuộc sống thoải mái mà vẫn có tiền tích lũy rõ ràng sẽ dễ chịu hơn nhiều.

Đừng biến mình thành những cô gái/những người phụ nữ keo kiệt, cũ kĩ, làm quần quật suốt ngày mà ăn không dám ăn, mặc không dám mặc. Hy sinh cho gia đình là tốt nhưng vừa phải thôi chị em ạ, mình không biết yêu chiều bản thân mình thì còn mong ai thấu hiểu nữa!