Nữ TikToker thẳng thắn chia sẻ quan điểm thích “có con trước, đám cưới sau” nhưng gặp phải nhiều luồng ý kiến phản đối từ cư dân mạng.
Trong thời buổi hiện đại, nhiều người có cái nhìn thoáng hơn về hôn nhân. Có người thích trở thành single mom, không cần chồng; có người không muốn tổ chức đám cưới rình rang, chỉ cần đăng ký kết hôn; cũng có người muốn có con trước rồi tổ chức đám cưới sau như chia sẻ của cô gái tên My bên dưới.
Cụ thể, cô nàng chia sẻ quan điểm thế này: "Có con trước khi cưới là ước muốn của My. My muốn mình có đúng một người chồng mà thôi và hai người kết hôn xong rồi đợi con lớn một chút thì con My sẽ thấy đám cưới của hai người còn nếu My không đến được với người ta thì con My lại phải càng thấy cái đám cưới hạnh phúc của My với người khác, để ẻm có niềm tin trong cuộc sống. Nếu có gì bất trắc xảy ra thì cứ mỗi lần, đám cưới sẽ lớn hơn lần trước".
Ảnh chụp màn hình.
Theo đó, cô gái trẻ này thích “yêu - có con - tổ chức đám cưới” thay vì như quá trình thường gặp của nhiều cặp đôi là “yêu - cưới - sinh con”. Lý do là cô nàng muốn con của mình chứng kiến bố mẹ hạnh phúc, giúp con có niềm tin vào tình yêu ngay từ nhỏ.
Nếu chẳng may gặp người không mang lại hạnh phúc cả đời, cô nàng sẽ tiếp tục tổ chức đám cưới và còn làm lớn hơn lần trước cũng với mục đích duy nhất: “Tại sao phụ nữ lại không dám ước mơ về hạnh phúc của mình. Nhắm ước được thì có bản lĩnh để làm nha. Ai cũng có nghịch cảnh, quan trọng là cách bạn đối đầu với nó ra sao”.
Ảnh chụp màn hình.
Quan điểm của nữ TikToker cũng nhằm cổ vũ phụ nữ mạnh mẽ trong tình yêu và mong muốn mang lại cái nhìn “màu hồng” cho hôn nhân. Tuy nhiên, chia sẻ của cô nàng cũng vấp phải nhiều luồng ý kiến trái chiều từ dân mạng. Có người cho rằng, nói thì dễ nhưng vào thực tế mới thấy khó khăn vì không phải người đàn ông nào cũng đủ bao dung, chân thành với con riêng của vợ mà chấp nhận tổ chức đám cưới rình rang.
Chưa kể, không phải ai cũng đủ điều kiện hay “chăm chỉ” đến dự đám cưới nhiều như vậy. Người xưa hay nói, đám cưới là chuyện hệ trọng của cả đời người là cũng có lý do, đâu phải hở ra là bỏ nhau rồi lại tái hôn, tổ chức đám cưới rình rang. Do đó, có người cho rằng cô gái không biết coi trọng hôn nhân, thậm chí còn “phản tác dụng” vì để cho con thấy mẹ cưới tới cưới lui chứ chẳng phải để con “chứng kiến” hạnh phúc.
Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, thời buổi này cũng có không ít trường hợp đăng ký kết hôn trước, đợi sinh xong con rồi mới tổ chức đám cưới. Một phần là do cô dâu mang bầu khá lớn, đành tạm hoãn hôn lễ; một phần là do tình hình dịch bệnh khó lường nên nhiều cặp đôi chỉ tổ chức gói gọn, đợi sau này dịch bệnh ổn thỏa mới tổ chức cưới, mời khách khứa.
Như cô gái ở trên có nói, điểm cộng của việc sinh xong rồi tổ chức đám cưới là con sẽ có mặt trong ảnh cưới của bố mẹ. Có người còn đùa: “Để sau này lớn lên, con khỏi thắc mắc ngày bố mẹ cưới sao không có con”.
Tóm lại, “yêu - cưới - sinh” hay “yêu - sinh - cưới” là quan điểm và lựa chọn của mỗi người. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là tình yêu chân thành đến từ hai phía cũng như trách nhiệm với tổ ấm. Chỉ cần có hai điều đó thì dù bạn chọn điều gì cũng đều mang lại hạnh phúc, vui vẻ. Hôn nhân là chuyện phải được cân nhắc kỹ càng để tránh hối hận về sau.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1