Theo nhiều người dùng mạng thì có lẽ cô gái này ở nhà quá lâu nên mượn ảnh người khác để sống ảo. Nhìn xem, từ vật dụng đến nhà, xe, ngay cả bạn trai cũng nhận vơ thành của mình.
Mạng xã hội đâu thiếu những pha sống ảo quá lộ liễu từ việc photoshop quá đà đến việc nhận vơ ảnh của người khác thành của mình. Dù biết nếu bị phát hiện sẽ rất “ê mặt” nhưng không phải vì vậy mà những cô nàng đam mê sống ảo biết điểm dừng.
Mới đây, tài khoản N.H đã bị cư dân mạng phát hiện ra hàng loạt ảnh trên trang cá nhân của cô là ảnh mượn từ người khác mà cụ thể là của những cô nàng xinh đẹp, những chàng trai cơ bắp từ Hàn Quốc. Những tưởng khi copy ảnh, chỉnh sửa chút xíu và viết caption “so deep” xíu là không ai nhận ra.
Nhưng không có chuyện gì là qua mắt được người dùng mạng, sau thời gian sống ảo miệt mài thì cô nàng bị phát hiện hàng loạt hình ảnh “mượn” từ người dùng mạng Hàn Quốc. Tổng cộng có 5 tài khoản nằm trong vùng chọn lọc của cô nàng và những hình ảnh cô “mượn” chủ yếu là túi xách, siêu xe, tiệc tùng, trai đẹp để nhận vơ làm người yêu... Thậm chí đến bình nước, bó hoa cũng không thoát khỏi tầm mắt của cô.
Để biết cô nàng sống ảo tới mức nào, hãy xem những hình ảnh sau đây:
Lấy ảnh của người khác làm của mình, che mặt, viết caption y như thật. Ảnh Hóng hớt showbiz
Nhận vơ cô nàng Hàn Quốc sang chảnh này chính là bạn của mình, còn kèm theo icon cười tươi như hoa. Ảnh Pháp luật & bạn đọc
Khoe luôn hội chị em thân thiết dù thực tế họ không biết N.H này là ai. Ảnh Hóng hớt showbiz
Khoe bạn trai soái ca, viết caption kể lể như thật. Ảnh Hóng hớt showbiz
Không ai biết vóc dáng cô nàng ra sao, cô nàng cũng không quan tâm, chỉ cần thấy hình nào đẹp là lấy vô tư. Ảnh Hóng hớt showbiz
Không chỉ đăng hình ảnh đẹp và viết caption ngắn gọn, tự nhiên để bao người tin tưởng, cô nàng còn có những bài đăng dài, kể lể y như thật từng câu thoại, bối cảnh diễn ra câu chuyện. Có người thắc mắc, tại sao cô gái này không học làm biên kịch để có thể phát huy tối đa sức sáng tạo, góp phần tạo nên sự phong phú, mới lạ cho nền giải trí nước nhà.
Tấm thiệp còn để nguyên tiếng Hàn, chắc đây là người bạn từ xứ sở kim chi của cô. Ảnh Hóng hớt showbiz
Bữa sáng của người nghèo trên xế xịn. Ảnh Pháp luật & bạn đọc
Thoạt nhìn trang cá nhân của cô nàng nhìn cũng hào nhoáng, sang chảnh lắm đấy nhưng có bao nhiêu trong số đó là sự thật? Không có gì là thật cả, không có chia sẻ nào, hình ảnh là của cô nàng. Tích cực gom hình ảnh đẹp từ bên xứ Hàn xa xôi, ngây thơ nghĩ rằng không ai biết, cô nàng cứ thế làm sáng trang cá nhân của mình chỉ vì những hình ảnh không phải là của mình.
Ảnh pháp luật & bạn đọc
Hóa thân thành cô nàng giàu có và khiêm tốn với bữa sáng bình dân trên chiếc ô tô logo Porsche, tất bật với những cuộc họp trong set quần áo style Hàn Quốc, hạnh phúc bên anh người yêu soái ca, body chuẩn... cô nàng mạnh tay nhập vai thành nữ doanh nhân trẻ thành đạt mua đồ ăn cho nhân viên, hạnh phúc bên hội bạn sang chảnh... Cô này sống ảo thứ 2 thì có lẽ không ai xứng đáng đứng nhất. Để khi sự thật vỡ lẽ, cô chỉ biết gấp rút khóa trang cá nhân và im lặng trước cơn bão dư luận.
Có lẽ công việc của cô nàng cần sống ảo để chiếm được niềm tin nơi khách hàng. Nhưng mấy ai ngây thơ được như cô, hình ảnh thật hay giả nhìn vào có thể phân biệt được ngay mà. Nếu muốn ai đó tin tưởng mình, phải phấn đấu để đạt mục tiêu, tự tay mua sắm những thứ mình muốn, đi lên bằng chính thực lực của mình đi. Lúc đó, người ta không chỉ ngưỡng mộ cô bằng mớ tài sản trong tay mà còn nể tinh thần nỗ lực và năng lực của cô nữa.
Sống ảo làm gì để bị phát hiện, cứ thành thật ngay từ đầu chẳng phải tốt hơn hay sao?


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1