Xem lại đoạn clip Hồ Văn Cường cười bò ra sàn, vui vẻ nô đùa cùng Phi Nhung mà khán giả ai cũng rớt nước mắt vì tiếc nuối. Giờ đây đối với các con nuôi của cố ca sĩ, tiếng 'mắng yêu' của mẹ có muốn nghe lại cũng được nữa rồi.

Đã 1 tuần trôi qua từ khi ca sĩ Phi Nhung ra đi mãi mãi, người hâm mộ vẫn chưa nguôi được nỗi tiếc thương trong lòng, mỗi lần bắt gặp hình ảnh cố ca sĩ trên mạng xã hội, nước mắt cứ rơi giống như vừa phải chia xa người thân yêu nhất. Đặc biệt mới đây khi cư dân mạng truyền tay nhau đoạn clip Hồ Văn Cường cười bò ra sàn, vui vẻ nô đùa cùng Phi Nhung khi xưa, ai cũng xót xa thay cho cậu bé.

Trái ngược với nụ cười giòn tan khi còn mẹ, giờ đây khán giả chỉ còn thấy hình ảnh Hồ Văn Cường với hốc mắt sưng húp, gương mặt bơ phờ trong tang lễ. Nếu nói về niềm đau, chắc chẳng ai đau như Hồ Văn Cường, chỉ riêng nỗi hối hận vì làm mẹ buồn phiền trước khi qua đời cũng khiến tâm trí cậu bé 18 tuổi day dứt biết nhường nào. Giờ đây dù các con có thèm nghe tiếng mẹ la rầy thì đó cũng là điều xa xỉ nhất thế gian mọi người ạ.

hình ảnh

hình ảnh

hình ảnh

Từng có một Hồ Văn Cường cười bò ra sàn, tình cảm khi chơi đùa cùng mẹ Phi Nhung như vậy, nhưng giờ đây cậu bé đã mãi mãi mất mẹ (Ảnh: Cắt từ clip)

hình ảnh

hình ảnh

Chưa bao giờ Phi Nhung xem các con chỉ là con nuôi và thương yêu ít hơn con ruột, nữ ca sĩ đã dành ra cả tuổi trẻ để cho các con tình cảm ấm áp của người mẹ, cho các con những giờ phút nô đùa sảng khoái thế này đây (Ảnh: Cắt từ clip)

Theo như những hình ảnh trong đoạn clip, Hồ Văn Cường đang cùng mẹ nuôi Phi Nhung chơi trò chơi và hình phạt cho người thua là phải bị vẽ màu lên mặt. Trước đây mọi người chỉ biết chỉ trích Phi Nhung giả tạo, ép con nuôi diễn cảnh gần gũi nhưng đâu ai thấy được những hình ảnh này. Đâu ai chứng kiến cảnh Hồ Văn Cường cười bò ra sàn khi trêu chọc, vẽ cả vào răng mẹ. Cũng chẳng ai hiểu tâm tư của một bà mẹ hết lòng thương con, giây trước vừa 'mắng yêu' thì giây sau đã vội ôm con vào lòng.

hình ảnh

hình ảnh

hình ảnh

Đối với cố ca sĩ Phi Nhung, Hồ Văn Cường không bao giờ là con nuôi, dù cậu bé vẫn còn ba mẹ nhưng cô vẫn hết lòng với con như con ruột. Dành hết tâm huyết chỉ bảo con cả trong đường đời lẫn trong sự nghiệp ca hát

"Mặc dù chị có mắng con nhưng tối vẫn gọi con ăn tối, yêu thương. Bản thân mẹ ruột Cường cũng khóc và nói 18 tuổi cũng đừng để Cường ra ngoài. Nhà chị như cái chùa vậy đó, toàn người lạ không. Chị mua thêm nhà cũng để mấy đứa con ở chứ chị chỉ cần cái phòng, cái giường là đủ rồi.

Cường làm sai thì cũng ngại. Chị cấm mọi người trong nhà không được nói gì hết, vẫn vui vẻ để cho thằng bé đi học bình thường để đầu óc nó không bị suy nghĩ. Chuyện gì qua thì đã qua rồi. Chị tự qua phòng Cường để an ủi, xin lỗi con, nói cho nó biết để nó hiểu. Mẹ làm vậy cũng có nỗi khổ của mẹ nhưng như vậy con mới trưởng thành. Thà mẹ là ác còn hơn để con đi đường sai", Phi Nhung từng tâm sự về Hồ Văn Cường lúc sinh thời. Thử hỏi làm gì có ai bỏ nhiều tâm tư đến vậy nếu đó không phải đứa con mình yêu thương vô cùng.

hình ảnh

Hồ Văn Cường như mất đi sức sống sau khi mẹ nuôi qua đời, liệu rằng cậu bé có thật sự cần số tiền kia hay cần một người mẹ hết lòng yêu thương. Tiền thì mất còn kiếm lại được chứ mẹ đã ra đi thì tất cả chỉ còn là kí ức, chẳng thề nào có lại lần nữa

hình ảnh

Chỉ tiếc là trước khi ra đi, Hồ Văn Cường và mẹ nuôi Phi Nhung đã không có những ngày tháng êm đềm.

Nguồn ảnh: FBNV