Có bé kêu đi học một buổi sáng thì chưa “đã”, mong được học bán trú cả ngày ở trường.
Theo thông tin trên Tuổi Trẻ online, 21/2/2022 được xem là ngày vui của nhiều phụ huynh ở TPHCM. Vì một số trường học mở bán trú trở lại, chấm dứt những ngày cha mẹ đưa đón con hụt hơi khi con chỉ học nửa ngày, một buổi.
Tất nhiên, hỏi phụ huynh có lo không khi con học cả ngày ở trường thì câu trả lời là có, rất lo. Cha mẹ thì ai chẳng lo, nhưng tình hình hiện tại, học một buổi hay cả ngày thì vẫn có nguy cơ lây Cô Vi cả thôi.
Phụ huynh hụt hơi vì đưa đón con học một buổi
Trường mở bán trú là nhu cầu cấp thiết của phụ huynh TPHCM. Vì đa phần cha mẹ đều bận đi làm, việc đưa đón con giờ giấc lỡ cỡ là rất khó. Em thấy nhiều nhà than thở việc chạy ngang chạy dọc đưa đón con mà quá thương luôn.
Học sinh Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, quận Tân Bình, TP.HCM, trong giờ ăn trưa 21-2. Đây là ngày đầu tiên trường thực hiện bán trú cho học sinh. Ảnh minh họa, nguồn: Tuổi Trẻ
Gia đình chị N.Tr.Th. (cư ngụ ở Thủ Đức) mệt mỏi vì đưa đón con. Cứ đến trưa, cả vợ lẫn chồng đều phải xin nghỉ sớm. Chồng đón con lớn, vợ về nhà nấu cơm, cho con nhỏ ăn rồi chở con đi học.
Trời thì nắng chang chang, vợ lẫn chồng chạy đi chạy lại, quá nhiêu khê. Đã vất vả còn ảnh hưởng công việc, phụ huynh N.L ở Gò Vấp còn bị sếp nhắc nhở do trễ nải công việc, cũng vì đưa đón con học một buổi.
“Ngán nhất là việc đưa đón vào buổi trưa. Trời nắng lại còn kẹt xe, rồi khói bụi, đường xa khiến nhiều lúc tôi gần như bị hụt hơi. Tôi tự hỏi chúng ta đã cho học sinh đi học lại là thích ứng với tình hình mới. Vậy tại sao không tổ chức bán trú cho phụ huynh yên tâm đi làm?", phụ huynh N.L chia sẻ.
Chị M.P có con học lớp 4 ở quận 1 chia sẻ con trai chị rất mong đến ngày học bán trú. Được học cả ngày ở trường, gặp các bạn, cô giáo suốt từ sáng đến chiều. Cháu nói mỗi ngày học một buổi sáng thì chưa “đã”.
Phụ huynh N.T, có con học tiểu học ở Tân Bình chia sẻ trên báo Tuổi Trẻ ngày 21/2 là ngày “giải phóng phụ huynh”. Ngày này, cả hai con của chị đều đi học bán trú, đến 16h30 mới đi đón con.
Trước đó, do chưa mở bán trú, con chỉ học một buổi từ 14/2, vợ chồng chị thật sự rất vất vả. Buổi trưa phải chạy đi đón con, về nhà vội vàng nấu bữa trưa cho con. Nhiều hôm, chị chưa kịp ăn trưa đã đến giờ đi làm.
Theo chị N.T, mô hình bán trú trường tiểu học hỗ trợ phụ huynh rất nhiều, rất quan trọng.
Bữa ăn bán trú đáp ứng được nhu cầu dinh dưỡng cho học sinh. Ảnh minh họa, nguồn: Trường TH - THCS - THPT Chu Văn An TPHCM
Mở bán trú để phụ huynh yên tâm đi làm
Các trường mở lại bán trú, phụ huynh mới thật sự thở phào, nhất là cha mẹ có con học tiểu học. Đây mới thật sự là bình thường mới, cha mẹ yên tâm đi làm, sáng đưa con đi học, chiều đón con về. Trưa nắng không phải chạy đón con, cũng không lo trưa con ăn gì… Với những phụ huynh bận rộn, trường mở bán trú chính là cứu cánh.
Em thấy báo Tuổi Trẻ có ghi nhận từ ngày 21/2, hầu hết các trường tiểu học TPHCM đã mở bán trú. Đáp ứng yêu cầu muốn gửi con cả ngày ở trường của phụ huynh.
Đa số các trường tổ chức giờ ăn các lớp lệch ca, học sinh ngồi ăn cách nhau 1 mét và nằm ngủ cũng cách 1 mét để đảm bảo. Nhà trường mở bán trú cũng rất lo lắng. Nhưng như vậy sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho phụ huynh yên tâm đi làm.
Cho đến thời điểm hiện tại, dù số ca cả nước có tăng nhưng ở các trường tại TPHCM, em thấy vẫn khá ổn định, an toàn. Dù một số phụ huynh có chia sẻ việc con đi học bị F0, chưa học mấy ngày đã nghỉ, nhưng cơ bản vẫn trong tầm kiểm soát của trường học.
Lo lắng thì vẫn còn nhưng con đi học có mở bán trú trở lại thì cha mẹ đỡ cực khổ đưa đón giữa buổi, con cũng vui vì cả ngày ở trường có bạn, có cô.
Có mẹ bảo con học cả ngày, tội nghiệp nhất là việc đeo khẩu trang ngột ngạt, bức bối. Nhưng thời buổi bây giờ, chắc có lẽ phải cho các con tập làm quen việc đeo khẩu trang dần thôi mọi người.
*Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân, thông tin tham khảo Tuổi Trẻ online


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1