Tính đến nay, Sài Gòn đã nhiều lần phải giãn cách xã hội và khi chỉ thị sau bị siết chặt hơn chỉ thị trước, nhiều người rơi vào cảnh không thể về nhà. Tuy nhiên thay vì than vãn, họ chọn cách nhìn lạc quan và luôn cảm ơn cuộc đời vì bản thân còn mạnh khỏe, còn có thể kiếm được tiền.
Ví như câu chuyện của anh Nguyễn Phúc Hiếu (35 tuổi) đã tạm biệt vợ con gần một tháng qua để đến công ty tại TP Biên Hoà, Đồng Nai làm việc và sinh hoạt tại chỗ. Đây là cách công ty anh duy trì sản xuất, đồng thời đảm bảo quy định phòng dịch Covid-19.
"Tôi chào vợ con đến công ty thực hiện 3 tại chỗ (sản xuất, sinh hoạt, nghỉ ngơi ) từ ngày 12/7. Công ty cho ngủ máy lạnh 'khổ' muốn chết, ngoài các bữa chính còn mua cả đồ ăn vặt vì sợ chúng tôi buồn miệng. Ăn ngủ nhiều như vậy, tôi đã 'giảm' từ 70 lên 73 kg rồi. Tôi đang sợ mình sẽ còn tăng cân tiếp", anh Hiếu hài hước kể lại.
Anh Hiếu cùng với đồng nghiệp của mình chơi thể thao mỗi ngày (Ảnh: Zing)
Anh Hiếu cho biết ngoài giờ làm việc tại công ty, anh và hơn 30 cán bộ, công nhân viên khác cùng tăng gia trồng rau củ, tham gia nhiều hoạt động rèn luyện thể chất. Mọi người khá yên tâm, không lo lắng nhiều về dịch bệnh bởi công ty được cách ly biệt lập.
"Mỗi chiều sau giờ làm, chúng tôi rủ nhau tập thể thao, chơi đá bóng và trồng rau. Các bữa ăn đều được nhà bếp chuẩn bị, chúng tôi không phải lo gì. Buổi tối, mọi người gọi điện về cho gia đình hoặc cùng nhau xem tivi. Các chị phụ nữ thì tám chuyện đến đêm mới về phòng ngủ. Mỗi tuần công ty cũng cho chúng tôi test Covid-19 một lần. Ở công ty thế này chúng tôi như không biết đến dịch bệnh", anh Hiếu nói.
Anh Hiếu tâm sự thêm trước khi đến công ty làm việc, cách ly, anh và gia đình khá lo lắng. Vợ đã chuẩn bị rất nhiều thức ăn, đồ dùng cá nhân để anh mang đi. Hiện tại khi cuộc sống tại công ty dần đi vào ổn định, vợ anh Hiếu đã không còn nhiều lo lắng. Mỗi tối, gia đình anh đều gọi điện để tâm sự chuyện nhà cửa, công việc.
"Nhìn con cười đùa qua điện thoại tôi nhớ con lắm, muốn được về ôm con ngay. Những ngày đầu vào công ty ở, tôi không ngủ được vì nhớ gia đình. Nhưng tôi thấy bản thân mình đã may mắn hơn rất nhiều người trong đợt dịch này vì tôi vẫn có công việc, có nơi ăn chốn ở và có tiền lương. Mong dịch sớm đi qua để tôi được về với vợ con và những người lao động khác bớt gánh nặng", anh chia sẻ.
Anh Hiếu và nơi ăn chốn nghỉ ở công ty (Ảnh: Zing)
Đúng là như anh Hiếu đã nói, với những ai đang có công ăn việc làm, có thu nhập giữa dịch bệnh để nuôi sống gia đình, thì xin hãy cảm ơn và trân trọng. Bởi ngoài kia rất nhiều lao động nghèo đang khốn khó, vì mất đi công việc mưu sinh nên có người phải nhịn đói qua ngày.
Và hãy cảm ơn cả những công ty cố gắng hết mức tối đa để hỗ trợ nhân viên làm việc. Với ông chủ, lợi nhuận giờ đây không còn quan trọng, thậm chí thất thu và bù lỗ, thì họ vẫn tìm mọi cách để nhân viên có chỗ ăn, chỗ nghỉ, có mức lương cố định hàng tháng nuôi vợ con, gia đình.
Những công ty như vậy, hẳn sẽ có sếp rất tâm lý cùng với môi trường lao động thoải mái, xứng đáng để làm việc và cống hiến lâu dài. Ngẫm giai đoạn khó khăn này, không còn những bài ca tăng lương, không còn những hạch sách vô lý, chúng ta vì nhau và dựa vào nhau để hoàn thành nhiệm vụ.
Nếu một công ty đãi ngộ tốt với bạn thì hãy lao động hăng say hết mình, hoặc nếu chẳng thể gắn bó dài lâu, thì khi ra đi đừng nói xấu hay trách móc. Hãy nhớ về thời điểm gian nan này, họ đã giúp mình biết bao. Thế nên hãy cùng cố gắng và trân trọng hết mức có thể.
Ngoài giờ làm, anh Hiếu cố gắng luyện tập để nâng cao sức đề kháng (Ảnh: Zing)
Sau cùng, với những ai đang phải làm việc xa nhà, xa vợ con, đừng ủ rũ hay đau buồn. Cứ lạc quan lên để sống. Và hãy nghiêm chỉnh chấp hành quy định 3 tại chỗ, đừng lén lút trốn về, đừng tìm cách chuồn đi, bởi như thế không chỉ làm khổ gia đình mình, mà còn liên lụy đến công ty, đến xã hội.
Thế nhưng, vẫn còn có nhiều người kém ý thức lắm. Ví như mới đây một người đàn ông tên T. ở Ninh Thuận, đang cách ly tại nhà đã ngang nhiên đi nhiều nơi, tụ tập đông người xem bóng đá, nhậu nhẹt… khiến cho gần 400 hộ dân với gần 2.000 nhân khẩu ở huyện Hàm Thuận Bắc bị phong tỏa… Cũng ở Bình Thuận, vừa rồi đã có nhiều quái xế tổ chức đua xe ngay trong thời gian giãn cách xã hội.
Rõ ràng, không phải ai cũng ý thức được hành vi của bản thân. Mùa dịch, có những người chấp nhận gia xa đình, ở yên tại nơi làm việc để tránh lây lan thì cũng có những người vô ý đi lung tung không cần quan tâm đến thế sự. Vậy mới nói, người với người hơn nhau ở ý thức mà thôi.
Nguồn: Zing


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1