Đi chiếc xe cũ lâu năm chưa có ý định đổi, chị sếp chịu khó khiến bạn bè “nể”.
Mỗi người chính là phiên bản hoàn hảo nhất của chính mình. Anh chị em trong nhà cũng có nhiều khác biệt thì người ngoài làm sao giống đến 100%? Ta chỉ có thể chấp nhận đối phương và tìm điểm chung của cả 2 để kết bạn, để sống và gắn bó. Và chính những điều đối lập, khác lạ đó tạo nên hứng thú cho nhau, là chất xúc tác giúp họ duy trì tình bạn, tình yêu bền vững.
Trong công ty có biết bao nhiêu đồng nghiệp, thế nhưng anh chàng này ấn tượng nhất với chị sếp năm nay ngoài 30. Giỏi giang, tháo vát và đáng tin cậy là điều ai cũng thấy ở chị. Bên cạnh đó, chị là người sử dụng tài sản rất lâu bền, những thứ chị dùng đều đi cùng chị theo năm tháng. Dẫu có bị hao mòn theo thời gian nhưng chị không mấy quan tâm, còn dùng được là dùng đỡ mua.
Anh bạn làm chung công ty đã viết bài tâm sự:
“Tôi có 1 người bạn làm sếp cũng to, tính tình cẩn thận, cầu toàn, quản lý cả 1 dự án nghe oách thôi rồi.
…
Quay trở lại với chiếc xe ga kia. Tôi có được đi thử mấy lần. Chạy xe nghe tiếng bô nổ nhớ lại những lần theo bố đi cày ruộng, tiếng máy cày nổ cành cạch vang 1 cánh đồng.
Chiếc xe ga đấy chỉ nên đi tối đa 35km/h. Đi lên 40 là đầu lắc...
Hôm nay tôi có đi nhờ xe bạn, nhìn vạch xăng nhấp nháy cũng hơi ái ngại nhưng bạn bảo không sao đâu, khi nào nhấp nháy cả cái bình thì mới hết xăng, nhấp nháy mỗi cái vạch thì vẫn còn đi tốt.
Đúng là xe không hết xăng thật nhưng rụng cái bô xe ra. Bạn tôi lấy dây buộc lại rồi đi tiếp.”
Ảnh trái: Chiếc bô được cột vào đuôi xe (Nguồn Beatvn). Ảnh phải minh họa, vcg.com
Kèm theo bài đăng là tấm ảnh chiếc bô xe được buộc cẩn thận. Mỗi người mỗi tính mà, có người chăm chút xe cộ, bảo dưỡng, sắm sửa cho xe phải thật xịn. Có người chỉ nghĩ đơn giản là miễn xe chạy được là ok, mọi thứ còn lại không quan trọng. Cũng chính vì vậy mà khi leo lên chiếc xe của chị sếp, anh chàng hồi hộp từng cơn.
Cư dân mạng bình luận rôm rả, hội chị em cũng có những lý lẽ riêng cho việc phụ nữ không mấy quan tâm đến xe cộ là bởi họ vốn chắt chiu tiết kiệm, vả lại cũng không có nhiều thời gian, tâm trí để nghĩ đến việc đó. Cuộc sống của người phụ nữ hằng ngày đã có rất nhiều thứ phải bận tâm rồi:
- Chị em phải chăm lo gia đình chồng con và đảm đương việc cơ quan…vv rồi còn làm đẹp cho bản thân nữa. Cái xe là trách nhiệm của người chồng hay bạn trai. Những người có kiến thức về cơ khí. Cũng như cô ấy biết là áo mỗi ngày cho bạn đi làm. Vậy nên trách người chồng người bạn trai không lo cho cái xe. Đừng trách cô gái.
- Tùy tính người thôi chứ mình cứ đi được khoảng 1.500km lại thay dầu, xe có tiếng lạ hay gì biết liền. Xe thì cứ tuần rửa 1 lần hoặc 2 , luôn giữ sạch, không bao giờ để xe hết hơi, non hơi cái là bơm rồi. Giữ xe lắm nhé!
- Sao tả giống xe tôi thế, mỗi tội tôi chưa phải sếp.
Mỗi người có cách sống và việc xem trọng điều gì hơn cũng không giống nhau. Cũng chính vì vậy mà những người yêu xe, chăm chút cho xe sẽ cảm thấy vô cùng bực mình, khó hiểu trước những người không coi trọng bảo dưỡng xe cộ. Cũng giống như người chú trọng ăn mặc lại thấy khó chịu với người xuề xòa, đụng gì mặc nấy.
Nhưng miễn là họ tự hài lòng với cuộc sống của họ là được, chúng ta không sống thế họ nên không có gì phải bàn cãi. Con xe cọc cạch di chuyển chậm chạp cũng là của họ đi, nếu họ hài lòng thì vẫn được xem là điều hợp lý. Tuy nhiên, nên đặt sự an toàn của bản thân lên trên hết nhé chị em. Không riêng gì xe, nhà cũ, đồ đạc cũ mà không được trùng tu thay mới thì có thể gây nguy hiểm đến mình và người xung quanh.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1