Không chỉ khiến nhiều người nể bởi quan điểm chồng chịu hy sinh một chút để mẹ và vợ sống hòa hợp, chàng trai còn mang đến chương trình câu chuyện về hành trình yêu - rời xa - tái hợp khá thú vị.
Là một fan cuồng của chương trình Vợ chồng son, mới đây, tôi xem và khá ấn tượng với cặp vợ chồng rất dễ thương là anh Trương Trọng Lê và chị Dương Ngọc Trinh (cùng 30 tuổi) hiện đang sống và làm việc ở Kiên Giang.
Theo như họ chia sẻ trong chương trình thì cả hai vô tình kết bạn qua mạng. Sau đó, anh Lê mua ủng hộ trà sữa ở cửa hàng của chị Trinh rồi giới thiệu bạn bè đặt thêm số lượng nhiều. Do đơn hàng lớn không thể một mình chuẩn bị kịp nên chị Trinh hào phóng tặng anh một ly không tính tiền để cảm ơn. Chính điều này khiến anh Lê bất ngờ và có ấn tượng rất tốt với đối phương.
Chuyện gì tới cũng tới, đôi trai gái quyết định hẹn hò. Không may là chuyện tình mới chỉ kéo dài đúng nửa tháng đã dừng lại bởi rào cản từ phía phụ huynh đàng trai. Chị Trinh có kể là do anh Lê "nôn", mới quen có 14 ngày đã vội về nói bố mẹ qua "coi mắt". Thế là gia đình anh "cải trang" qua quán chị uống trà sữa, tổng cộng đi tầm 7-8 người. Chị Trinh nhìn là đoán được ngay nên khi nhà đàng trai về, chị có hỏi anh để biết kết quả.
Phía anh Lê kể: “Ba mẹ mình nói không được vì phần ngoại hình quá cỡ của vợ với cả vợ mình kiểu tuổi trẻ nổi loạn nên ba mẹ đã khuyên nên suy nghĩ lại. Rồi chủ động để tách hai đứa ra”.
(Ảnh chụp màn hình chương trình Vợ chồng son/Netbiz)
Chị Trinh sau đó lên Sài Gòn làm. Đây là quãng thời gian khá đặc biệt vì chị đã quyết tâm giảm được khoảng vài chục ký để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Cũng chính vì vậy mà 2 năm sau ngày chia tay, anh Lê vô tình tái ngộ và cảm thấy quá bất ngờ trước những sự thay đổi lớn ở người yêu cũ. Họ trở thành bạn, rồi dần dần cho nhau thêm cơ hội, đến khi mọi thứ "đúng thời điểm", anh Lê lại về xin phép mẹ được cưới chị Trinh làm vợ. Lần này may mắn đã mỉm cười với cặp đôi khi phụ huynh gật đầu đồng ý.
Cuộc sống hôn nhân dù là của vợ chồng son hay đã cưới nhau nhiều năm thì cũng đều ít nhiều vấp phải chuyện này chuyện kia không vui. Kết quả tốt xấu sau mỗi lần như vậy nằm ở chính thái độ sống, đối nhân xử thế của người trong cuộc. Vợ chồng anh Lê và chị Trinh cũng không nằm ngoài quy luật đó.
Anh chồng trẻ chia sẻ rằng, vì vợ bán online nên thường phải livestream khuya để có nhiều khách dẫn đến buổi sáng có thức dậy trễ (khoảng 9 giờ sáng). Mẹ anh có ý nhắc con trai nên khuyên vợ mình dậy sớm để phụ việc gia đình. Do thương vợ nhưng không muốn làm mẹ phiền lòng nên anh chọn hy sinh một chút để nhà cửa ấm êm:
"Lúc mới cưới thì mẹ con cũng nói, con nhắc vợ con đi để buổi sáng thức dậy sớm phụ việc nhà. Mẹ con cũng biết nếu nói trực tiếp với con dâu thì con dâu buồn nên thông qua con. Sau đó, chuyện như vầy xảy ra: vợ con vẫn ngủ, đồ đã phơi, nhà đã quét, cơm đã nấu... Mẹ con về thì mọi chuyện đã xong hết trơn. Thế là con nói với mẹ con đã nhắc vợ con rồi, con cũng để vợ con ngủ. Vậy là dĩ hòa vi quý, mình tốn một chút sức mà cả vợ và mẹ đều vui".
(Ảnh chụp màn hình chương trình Vợ chồng son/Netbiz)
Quả là một phương án giải quyết hết sức dễ thương đến từ vị trí anh chồng phải không chị em? Người ta vẫn hay hỏi rằng giữa bên hiếu và bên tình thì bên nào nặng hơn. Theo cá nhân tôi, một người thông minh khéo léo là biết cân bằng cả hai, khiến cuộc sống các bên trở nên hòa hợp, cùng hạnh phúc chứ không phải là cố chấp đi tìm lời giải phải chọn một trong hai, bởi cả hai đều quan trọng mà phải không?
Anh Lê còn trẻ nhưng thực sự là một người đàn ông tinh tế khi chấp nhận chịu thiệt một chút, mệt mỏi một chút để vợ được thoải mái mà mẹ mình không còn cớ trách con dâu nữa. Anh cũng chia sẻ thêm rằng bản thân vẫn mong muốn vợ sẽ thức dậy sớm hơn vào buổi sáng để phụ giúp việc nhà, rồi sau đó khoảng thời gian vào buổi trưa có thể thoải mái nghỉ trưa.
(Ảnh chụp màn hình: Vợ chồng son tập 484 MCV Media)
Thực tế, nếu người chồng nào cũng hiểu chuyện, biết cưng vợ và chiều lòng mẹ như anh Lê thì có lẽ số lượng các cặp đôi tan vỡ vì bi kịch mang tên "mẹ chồng - nàng dâu" sẽ giảm đi phần nào. Nói như vậy không có nghĩa là chị em chúng mình chỉ biết trông chờ vào độ cưng chiều, tốt tính của người đàn ông. Có qua có lại mà, bản thân chị Trinh sau này đã dần tốt lên, luôn biết ơn và kề vai sát cánh, yêu thương chồng hết mực.
Đó, hôn nhân là phải có sự vun vén, thấu hiếu từ cả hai phía như vậy thì dẫu khó khăn nào rồi cũng sẽ vượt qua. Chúc cho vợ chồng trẻ trên đây sẽ mãi yêu thương nhau và ngày càng nhân lên độ viên mãn của gia đình mình.

