Bước sang năm thứ 5 của cuộc sống hôn nhân thì chị gái tôi phát hiện chồng có bồ, vậy là vợ chồng liên tục cãi vã. Công bằng mà nói chị gái tôi là người ham việc, thường xuyên đi sớm về muộn lại liên tục đi công tác, 2 đứa con chủ yếu anh rể chăm. Đã vậy tính chị tôi lại khá cứng nhắc, nhiều lúc bố mẹ sang nhà thấy con rể cứ lọ mọ cơm nước còn con gái mình cắm cúi máy tính thì khuyên:

“Dù sao con cũng là phụ nữ, mấy việc nhà cửa phải chủ động đừng đùn hết cho chồng như thế. Nó là đàn ông, không thể làm thay việc của đàn bà”.

Chị ấy chẹp miệng:

“Con đang phải kiếm tiền thay anh ấy đây. Bố mẹ làm như con thích vất vả lăn xả ra đường lắm à”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Matichonweekly.com

Anh rể tôi bị vợ bóc mẽ trước mặt cả nhà ngượng đỏ mặt. Bố mẹ thấy thế vội “chữa cháy” mắng con gái:

“Cái con này,… Ăn nói chẳng suy nghĩ”.

Chị ấy vẫn thản nhiên trả lời:

“Ơ thế con nói không đúng à. Chồng con mà giỏi giang được như người ta thì con cũng chẳng việc gì phải vất vả ngày đêm bán sức kiếm tiền thế này”.

Có lẽ cũng vì chị gái tôi tính nết quá cứng nhắc, anh rể không nhận thấy mình được vợ xem trọng mới ra ngoài cặp bồ. Biết chuyện, chị tôi làm ầm ĩ. Chồng chị chỉ im lặng thừa nhận mọi chuyện nhưng không van xin vợ tha thứ.

“Mình ly hôn đi. Anh mãi mãi không phải là người chồng tốt theo như mong muốn của em nên xin rút khỏi vị trí này”.

Chị tôi tính hiếu thắng cộng thêm bản thân cũng còn yêu chồng, cùng với đó là hận anh nên nhất quyết không đồng ý.

“Tôi không ly dị… cả đời này tôi khiến anh với cô ta không thể mãn nguyện ở cạnh nhau. Anh sẽ mang tiếng phản bội vợ, còn cô ta chỉ mãi là kẻ giật chồng”.

Cứ như thế, hôn nhân của vợ chồng anh chị ấy lục đục hơn 1 năm trời. Cách đây mấy tháng chị gái tôi bất ngờ phát hiện bị ung thư đại tràng. Biết tin anh rể đã khóc rất nhiều. Anh nói với tôi rằng:

“Thực sự anh còn rất thương vợ nhưng anh thấy mình quá thấp kém trong mắt chị gái em”.

Sau đấy anh chấm dứt hoàn toàn với người phụ nữ kia để quay về chăm sóc vợ những ngày tháng cuối đời.  Khi biết mình chẳng còn sống được bao lâu, suy nghĩ của chị gái tôi lại thay đổi. Chị ấy thừa nhận bản thân có 1 phần lỗi mới đẩy chồng vào tay người khác. Chị giục chồng gọi người tình của anh ấy tới gặp chị.

“Hãy chăm sóc cho anh ấy và yêu thương những đứa con của chị… Ở bên kia thế giới, chị sẽ chúc phúc cho 2 người”.

Nghe di nguyện của chị, tất cả nhà đều bật khóc. Anh rể tôi quỳ thụp xuống chân giường bệnh của vợ, ôm chị nấc nghẹn rồi cứ thế chị từ từ nhắm mắt, thanh thản ra đi không còn oán hận, trách móc một ai nữa.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Matichonweekly.com