Mình vừa đọc trên báo thấy thông tin này nên lên đây chia sẻ cho mọi người.
Nếu ai ở đây đã lấy chồng thì sẽ đều biết chúng ta có tục lệ là gài 3 cây kim vào váy cưới cô dâu với mục đích để cô dâu giúp chồng không bị 'thượng mã phong' trong đêm tân hôn.
Vậy nhưng vì chiếc kim đó mà một cô dâu 23 tuổi đã gặp nguy hiểm, đáng nói là sự việc diễn ra sau đó khiến nhiều người để lại bình luận rằng: Không cần đến những chiếc kim đó trong ngày cưới nữa, vì sao lại vậy thì mọi người theo dõi mình sẽ chia sẻ cụ thể dưới đây nha.
Cụ thể đây là trường hợp 1 cô dâu 23 tuổi.
Cô dâu đang được điều trị, ảnh: NLĐ
Ngày 23/5, bác sĩ Kiều Quốc Hiền, Trưởng khoa Phẫu thuật Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện E cho biết, cô dâu này nhập viện trong tình trạng đau nhiều vùng mông, khám thấy có vết chích da dài khoảng 5 cm.
Theo lời cô gái kể lại, vào ngày cưới, cô được người lớn trong gia đình dặn dò là thủ sẵn cây kim để cứu chồng nếu không may bị "mã thượng phong" hoặc "hạ mã phong" trong đêm tân hôn. Cây kim này được cài vào váy của cô dâu. Nhưng không may, trong lúc ngồi trên xe hoa để về nhà chồng, đầu chiếc kim đã chọc vào vùng mông của cô gái gây đau. Tuy nhiên, vì không muốn ảnh hưởng tới buổi hôn lễ, cô gái vẫn cố gắng chịu đựng mà không biết chiếc kim đã càng ngày càng chui sâu vào trong cơ thể của mình.
Cuối cùng, khi cơn đau ngày càng tiến triển, cô dâu đến bệnh viện tuyến dưới để thăm khám. Tại đây, cô được các bác sĩ chích da nhưng không tìm thấy dị vật.
Khi khai thác tiền sử bệnh án, các bác sĩ Bệnh viện E nghi ngờ bệnh nhân ngồi vào chiếc kim khâu may vá. Tuy nhiên, do người bệnh đang mang thai nên không thể tiếp xúc với tia X, bác sĩ cân nhắc chỉ định chụp X-quang định vị dị vật. Cô gái lúc này được mặc áo chì, chụp đúng phần mông trái, xác định dị vật trong cơ mông.
Dị vật đi lạc trong cơ thể, ảnh: NLĐ
Chỉ sau 5 phút gây tê, ê kíp lấy ra một chiếc kim khâu dài 5 cm.
Hiện tại, tình hình sức khỏe bệnh nhân đã ổn định và được xuất viện.
Theo như bác sĩ Hiền nhận định, đây là ca bệnh không khó nhưng mức độ nguy hiểm lại nghiêm trọn. Khi cây kim khi xâm nhập cơ thể có thể tấn công vào tim, phổi, ổ bụng rất nguy hiểm. Đáng nói hơn, cô dâu lại trong tình trạng đang mang thai nên việc chỉ định các phương tiện chẩn đoán như chụp chiếu cần cẩn trọng, tránh nguy cơ có thể ảnh hưởng đến sức khỏe em bé trong bụng.
Qua đây, bác sĩ khuyến cáo nếu không may bị dị vật sắc nhọn đâm xuyên và chui vào cơ thể như kim khâu, kim tiêm, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế, không dùng các biện pháp dân gian hoặc tự ý lấy dị vật ra, khiến dị vật đâm sâu hơn, khó xử trí hoặc gây nguy hiểm khó cứu.
Đọc câu chuyện này mình nhớ lại chuyện của chính mình khi cưới năm 2015. Năm đó cả 2 vợ chồng cũng 23 tuổi như cô dâu ở trên. Vào ngày cưới, cô ruột mình chuẩn bị cho 3 cây kim và cài vào gấu váy cưới. Lúc cô cài mình cũng sợ nó đâm vào người nên có nói cô là đưa cháu cầm ở tay, nhưng cô nói không được. Sau đó mình thấy cô cài rất khéo ở phần chân váy cưới, thì nó không thể đâm vào người mình được vì váy cưới đã rất dài rồi.
Đến sáng hôm sau khi đi trả váy cưới, mình mới nhớ ra 3 cây kim. Lúc này vẫn lúng túng không biết làm sao nên gọi điện hỏi cô thì cô mình bảo 'đem chôn ở ngoài vườn'. Nghe có vẻ 'rất tâm linh', nhưng mình cũng làm theo y như vậy dù không hiểu gì cả.

