Có những ngày mình bước ra ngoài thì thấy mệt, nhưng chỉ cần về đến nhà, mở cửa ra là đã thấy nhẹ người hơn. Không phải vì nhà rộng hay trang trí đẹp, mà vì không gian thoáng đãng, gọn gàng khiến mình dễ thở ngay từ giây đầu tiên. Lúc đó mình mới nhận ra, năng lượng tích cực đôi khi đến từ những điều rất giản dị.
Khi nhà quá nhiều đồ, bừa bộn, cảm giác đầu tiên mình có là nặng nề. Chưa cần làm gì, chỉ nhìn thôi cũng thấy mệt. Đồ đạc chồng chất không chỉ chiếm chỗ, mà còn chiếm cả sự tập trung và cảm xúc. Ở trong một không gian như vậy, rất khó để thư giãn hay suy nghĩ tích cực.
Ngược lại, khi nhà được dọn gọn, bớt đồ không cần thiết, tự nhiên mọi thứ trở nên dễ chịu hơn. Ánh sáng vào nhà nhiều hơn, không khí lưu thông tốt hơn, mình cũng có cảm giác rộng rãi và thoải mái hơn dù diện tích không hề thay đổi. Không gian thoáng đãng giúp mình chậm lại, hít thở sâu hơn và cảm thấy bình tĩnh hơn sau một ngày dài.
Mình nhận ra, mỗi lần dọn bớt đồ hoặc sắp xếp lại một góc nhỏ, tâm trạng cũng thay đổi theo. Không phải dọn cho đẹp mắt, mà là dọn để bản thân thấy dễ chịu. Khi không gian xung quanh nhẹ nhàng, đầu óc mình cũng bớt rối, suy nghĩ rõ ràng hơn, làm việc hiệu quả hơn.
Có lẽ vì vậy mà nhiều người nói, dọn nhà cũng là dọn tâm trí. Một không gian thoáng đãng không tự nhiên mà có, nó đến từ những lựa chọn rất nhỏ mỗi ngày: bớt giữ lại những thứ không cần, giữ nhà sạch vừa đủ, và tạo khoảng trống để thở. Khi nhà nhẹ, lòng người cũng nhẹ, và năng lượng tích cực cứ thế mà lan tỏa một cách rất tự nhiên.

