Có được chồng tốt và mẹ chồng hiền lành tâm lý, nàng dâu trẻ cảm thấy vô cùng may mắn. Đúng là nàng dâu số hưởng đây rồi.
Bên cạnh những người mẹ chồng chẳng mấy thân thiện với con dâu thì cũng có nhiều người luôn yêu thương và xem con dâu như con gái ruột trong nhà. Không những dịu dàng đến mức chẳng bao giờ la mắng, họ còn quan tâm từ những thứ nhỏ nhặt nhất. Chính vì vậy mà con dâu cũng thương mẹ chồng như mẹ ruột.
Có nàng dâu tên Trần Hiền, sinh năm 2000 ở Ninh Bình luôn tự hào vì có được chồng tốt, mẹ chồng yêu thương hết mực. Cuộc sống hôn nhân vui vẻ làm cô chỉ muốn lan tỏa nguồn năng lượng tích cực này đến bạn bè gần xa. Trong bài đăng mới nhất, cô viết: “Khoe chồng đủ rồi nay khoe mẹ chồng được không. Mẹ chồng cưng chiều mình lắm luôn”.
Cô gái khoe mẹ chồng trên mạng xã hội. Ảnh Infonet
Bài đăng nhận nhiều sự quan tâm từ người dùng mạng và nhanh chóng trở thành đề tài được chia sẻ rộng rãi. Hình ảnh mẹ chồng và nàng dâu Trần Hiền cùng nhau chụp ảnh trong ngày cưới cho thấy bác gái có nét hậu hiền lành, phúc hậu và đặc biệt là những cử chỉ dành cho con dâu rất dịu dàng.
Mẹ chồng thường xuyên cho đồ ăn, chuyển tiền cho con dâu. Ảnh Infonet
Trần Hiền cho biết, mẹ chồng của mình là người hiền lành, thân thiện và cởi mở. Ngày đầu về ra mắt cô đã có ấn tượng đẹp về mẹ, sau này về làm dâu cô càng hiểu và thương nhiều hơn. Từ ngày cưới về đến giờ, mẹ chồng và cô chưa bao giờ xảy ra mâu thuẫn gì mà ngược lại mẹ còn bênh vực cô mỗi khi 2 vợ chồng có chuyện bất hòa:
“Mẹ chồng mình là số 2 thì chắc không ai là số 1. Mẹ tâm lý và chiều mình lắm. Bà cho bọn mình ra ở riêng ngay từ hồi yêu nhau cơ, xong có gì ngon cũng mang cho bọn mình. Mỗi lần vợ chồng về thăm mẹ là y rằng lúc lên tay xách nách mang đủ thứ.
Mình về làm dâu cũng được một thời gian rồi nhưng chưa 1 lần bị mẹ mắng hay to tiếng cả. Hai vợ chồng có giận dỗi nhau thì mẹ lại về phe mình. Điều đó giúp cho mình cảm thấy bà đúng như mẹ ruột thứ 2 của mình vậy.
Đặc biệt mẹ chồng mình hào phóng lắm. Bà hay cho vợ chồng mình tiền nhà và tiền tiêu vặt. Thiếu gì mà mẹ lo cho từ A-Z. Có mẹ chồng như vậy, mình cũng đối xử tốt với mẹ. Ngày lễ Tết mình cũng biếu mẹ quà cáp và gửi những lời yêu thương đến mẹ.
Mình rất trân trọng mối quan hệ này. Mình cảm thấy may mắn khi được gả vào gia đình mà có chồng yêu thương, mẹ chồng hiền lành tâm lý”, Trần Hiền chia sẻ.
Không chỉ tặng đồ ăn, mẹ chồng còn phụ con dâu trong việc bán hàng. Ảnh Infonet
Mỗi lần về quê thì lúc trở về nhà tay xách nách mang bao nhiêu đồ đạc. Mẹ chồng gói ghém cho đủ thứ làm tủ lạnh nhà con dâu chật cứng không còn chỗ để. Những thức quà mẹ gửi thơm ngon, tốt cho sức khỏe như sữa, bánh mì, xúc xích, rau củ quả,... làm con dâu vô cùng hạnh phúc.
Không chỉ cho quà bánh, mẹ chồng còn thường xuyên cho con dâu tiền tiêu vặt bất kể là ngày lễ hay ngày thường. Mỗi khi chuyển tiền, mẹ sẽ tặng từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng. Dù Hiền tự buôn bán online vẫn có tiền đều đặn nhưng mỗi khi được mẹ cho tiền, cô nàng cảm thấy rất vui.
Mẹ chồng thường xuyên cho tiền, bất kể là ngày lễ hay ngày thường. Ảnh Infonet
Nhìn gia đình hạnh phúc của Trần Hiền, hội chị em cảm thấy hạnh phúc lây. Phụ nữ dù có tài giỏi đến mấy cũng cần có được người chồng tốt, gia đình chồng yêu thương. Bởi tiền bạc không thể mua được sự đầm ấm của gia đình, dẫu cuộc sống khó khăn nhưng gia đình yêu thương nhau vẫn hạnh phúc hơn khối người ngồi trên đống tiền nhưng cô đơn quạnh quẽ không biết đến tình thân.
Trần Hiền cho biết, vì 2 vợ chồng còn trẻ nên cô muốn tập trung kiếm tiền còn chuyện con cái sẽ tính sau. Gia đình chồng rất hiểu và không bao giờ thúc giục để vợ chồng Hiền tự do quyết định. Nhờ vậy, cô và chồng càng an tâm hơn, tập trung và việc xây dựng kinh tế vững vàng trước khi nhà có thêm thành viên mới.
Chồng của Hiền giúp vợ làm việc nhà. Ảnh Infonet
Có người hỏi, tại sao cô gái này lại được nhà chồng yêu thương và chồng hiền lành chu đáo đến thế? Chỉ có thể nói rằng, một phần là do cô may mắn, phần còn lại là vì cô biết cách ứng xử với chồng và nhà chồng. Đặc biệt là khi thấy mẹ chồng hiền lành, tốt bụng luôn chăm lo cho con dâu đầy đủ, cô nàng đã không hề ỷ lại mà còn yêu thương mẹ nhiều hơn. Nhờ vậy mà mối quan hệ ngày càng khắng khít, thân thiết.
Ai trong chúng ta cũng mong muốn chồng tốt, nhà chồng hiền lành, hòa thuận. Thế nhưng có bao nhiêu người thật sự xem mình là thành viên trong gia đình để đối xử tốt với nhà chồng hay chưa? Hay chỉ cần họ bảo rửa cái chén, quét cái nhà, phơi quần áo đã vội vàng giãy nảy lên cho rằng mình không có trách nhiệm phải làm, rằng ai cũng có tay chân mà, rằng thời buổi này việc nhà không dành cho phụ nữ…
Vậy nên, may mắn cũng chỉ là một phần, quan trọng là cách đối xử của bạn đối với người xung quanh, đặc biệt là gia đình chồng như thế nào. Nếu họ tử tế, dịu dàng với bạn thì có nghĩa là bạn cũng đã đối xử với họ y như vậy và bạn xứng đáng.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1