Mùa Cô Vy, người người thất nghiệp, nhà nhà lao đao, và các cầu thủ cũng không ngoại lệ, bởi những giải đấu trong nước đều bị hoãn, khiến thu nhập của họ bấp bênh vô cùng.
Lại nói nghề cầu thủ, ai thành công nổi tiếng thì được săn đón, có hợp đồng béo bở, có giải thưởng ùa về, hoặc được đóng quảng cáo, đi dự sự kiện... nên tiền kiếm được tuôn về như suối. Dù giãn cách xã hội, họ vẫn sống thoải mái và bình yên nhờ có của dư dả để dành.
Tuy nhiên, những cầu thủ ít nổi hơn, thi đấu cho địa phương hoặc câu lạc bộ thì chỉ sống bằng lương cơ bản. Đôi khi vì gánh nặng gia đình, phải nuôi vợ con, mẹ cha, nên họ cũng rất đau đầu để xoay xở việc làm thêm.
Lại nói mới đây, trên trang cá nhân, cầu thủ Nguyễn Xuân Nam gây chú ý khi chia sẻ khoảnh khắc lao động tại quê nhà ở Hải Dương. Bức ảnh ghi lại, chàng tiền đạo trong bộ đồ lao động lấm lem vết bẩn, ngồi check-in trên chiếc xe chở giấy vụn.
"Giờ dịch bệnh có việc làm là vui lắm rồi", Xuân Nam đính kèm. Công việc mà anh tranh thủ làm khi nghỉ dịch là phụ giúp bố mẹ đi thu mua phế liệu. Khoảnh khắc lập tức gây chú ý, người hâm mộ bày tỏ thích thú trước hình ảnh rất khác về Xuân Nam bên ngoài sân cỏ.
Nguyễn Xuân Nam từng là tiền đạo triển vọng của bóng đá Hà Nội. Anh từng cùng Hà Nội T&T (tiền thân CLB Hà Nội) giành ngôi Á quân Siêu Cúp quốc gia 2016, sau mùa giải chơi ấn tượng trong màu áo Vientiane FC và giành ngôi á quân giải vô địch quốc gia Lào.
Cầu thủ quê Hải Dương được biết đến nhiều nhờ nghị lực vượt khó khi trở lại thi đấu chuyên nghiệp sau hai lần đứt dây chằng đầu gối. Năm 2019, Xuân Nam giành danh hiệu Vua phá lưới hạng Nhất với 14 bàn cho CLB Phố Hiến. Xuân Nam cũng từng được HLV Park Hang Seo chú ý và điền tên.
Mùa dịch, hàng ngàn người thất nghiệp, những ngành nghề vốn dĩ rất “hot” trong xã hội cũng bắt đầu đói mốc meo. Đến anh anh giám đốc phải đi bán vịt quay, nữ doanh nhân thành đạt ở nhà buôn rau củ. Hôm bữa, có chị gái làm văn phòng lương 25 triệu mỗi tháng lên mạng tâm sự đang phải làm đồ thủ công ngày 35 ngàn đồng.
Tất cả họ, đều vui vẻ chấp nhận, bởi nếu bây giờ tỏ ra thanh cao thì để làm gì, trong khi ông bà đã dạy "có thực mới vực được đạo", sĩ diện có nuôi sống bản thân đâu. Và hôm nay, câu chuyện của chàng trai trẻ tên Xuân Nam một lần nữa cho chúng ta thêm nhiều bài học.
Có lẽ ngày bình thường, Xuân Nam không phải là cái tên được nhiều người biết đến. Thế nhưng trong giới bóng đá, anh vẫn được xem là nhân tài. Ít nhất anh cũng giành được giải Vua Phá Lưới, chứng tỏ anh có một sự nghiệp ổn định và tiền lương, tuy không cao ngất ngưởng nhưng chắc chắn là đủ sống để theo nghề.
Thế nhưng, khi dịch dã ập tới, anh cũng như bao người, chỉ cần có việc làm, chỉ cần có đồng vào đồng ra thì làm gì cũng rất vinh dự, tự hào. Thậm chí, anh còn truyền năng lượng tích cực qua trang facebook cá nhân.
Ngẫm nhiều bạn trẻ bây giờ, dù chỉ đang là sinh viên, vẫn chưa thành danh, cũng chưa đi làm việc bao giờ, mà lại chê ỏng chê eo công việc tay chân. Hàng tháng, họ vẫn yêu cầu mẹ cha gửi tiền để ăn học, khi giãn cách xã hội, họ được gia đình gửi quà quê, sống thoải mái qua ngày.
Nhìn bạn bè, những người khác lao vào gian khổ mưu sinh, họ bĩu môi chê những nghề như ve chai, phụ hồ, xây dựng, bồi bàn... là thấp kém. Nhất là dân công sở, ngồi máy lạnh sướng quen rồi, nên họ thà đi mượn nợ chứ quyết không đội nắng đội mưa ra đường kiếm tiền.
Như mới đây, em có đọc được câu chuyện về nữ phó phòng một ngân hàng tài chính, thu nhập mỗi tháng không dưới 30 triệu. Vậy mà khi thất nghiệp, cô sống lay lắt không có tiền để dành. Kết quả là cô đi mượn nợ, sống dựa vào em gái cũng thất nghiệp nhưng biết cách bán hàng online.
Vậy thì, so sánh hai câu chuyện, một bên là nam cầu thủ và một bên là nữ phó phòng, sẽ thấy theo mặc định thông thường, cô gái là người có công việc sang chảnh hơn, được trọng vọng hơn. Thế nhưng, kỹ năng sống và sinh tồn của cô lại nghèo hơn và thấp hơn.
Sau cùng, mong các bạn trẻ hãy tự nhìn nhận lại bản thân mình, không chỉ là câu chuyện của mùa dịch mà trong tương lai, khi bạn không có việc làm, khi khó khăn ập tới, đừng bao giờ chê bai công việc chân tay – bởi nó không chỉ cứu bạn về tài chính mà còn cho bạn nhiều vốn sống để trưởng thành!
Nguồn: 2sao

