Càng nghĩ càng thấy cay đắng các chị ạ. Phụ nữ chúng mình yêu vào là mù quáng, cứ một lòng một dạ vun đắp cho chồng con. Số may lấy được người tử tế còn đỡ chứ lấy được gã không ra gì thì coi như xôi hỏng bỏng không. Như đời em đây là ví dụ điển hình các chị ạ.
Vợ chồng em đều xuất thân tỉnh lẻ, lấy nhau từ 2 bàn tay trắng. Lên thành phố đi thuê nhà nên lúc nào em cũng phải cố gắng chắt bóp, tằn tiện. Ngoài đồng lương công ty, em còn nhận làm thêm làm nếm bên ngoài. Cũng may công việc của em linh hoạt kiếm ngoài được chứ chồng em tính tình thụ động, an phận lắm.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Sau 5 năm cưới em cũng mua được mảnh đất nhỏ ngoại thành để xây nhà lên ở. Thương chồng đi làm xa, em lại còng lưng cày cuốc thêm rồi mua cái ô tô trả góp xấp xỉ 1 tỷ để anh đi lại cho an toàn, đỡ bụi bặm. Hơn nữa em cũng muốn lấy chiếc xe hơi làm động lực cho chồng phấn đấu còn mình thì vẫn đi xe máy số. Mặc dù mỗi tháng em cũng kiếm được 25 – 30 triệu nhưng bản thân có bao giờ dám mua sắm, ăn chơi như vợ người ta.
Xe hơi chồng đi, tiền ngân hàng mỗi tháng nhận lương em là người chuyển thẳng để trừ nợ, anh có bao giờ phải ngó ngàng quan tâm. Lương anh ấy được hơn chục triệu gọi là đủ chi tiêu cho bản thân với nuôi cái xe là hết. Nói chung em chỉ dựa vào chồng khoản tinh thần chứ kinh tế thì tuyệt đối không nhờ cậy gì được.
Vất vả là thế nhưng chưa bao giờ em ca thán, chỉ thi thoảng vợ chồng nói chuyện, em bảo anh:
“Khó khổ mấy mà vợ chồng sát cánh bên nhau em cũng vượt được hết. Chỉ cần vợ chồng yêu thương, đồng sức đồng lòng rồi cuộc sống sẽ đủ đầy anh ạ”.
Chồng em nghe vợ nói thế cũng hứa hẹn động viên ngọt ngào lắm. Với những gì bản thân làm cho chồng, em luôn tự tin anh ấy sẽ không thể nào phụ vợ. Buồn rằng ở đời chẳng thể biết trước chữ ngờ. Lòng người lại càng khó đoán. Em tận lực về chồng thế nhưng anh ta lại chẳng biết ơn, ngược lại còn quay ra phản bội vợ.
Vì mua ô tô cho chồng, em phải tối ngày cắm cổ kiếm tiền trả nợ. Nói không quá chứ xe mua được gần 1 năm mà tính ra em ngồi lên đó được đâu có 2, 3 lần vì cứ ngày đi làm tối về chăm con, đêm làm thêm việc ngoài chẳng có thời gian đi đâu cả.
Cho tới hôm ấy, em đang ngồi làm trên công ty thì đứa bạn thân gửi cho cái ảnh nó bắt gặp chồng em lái xe đưa bồ đi hóng gió bờ hồ, lúc ấy em mới ngã ngửa biết chồng ngoại tình. Cay ở chỗ, anh ta cặp bồ hơn 5 tháng, suốt ngày lấy xe hơi vợ mua để đưa đón ả đi làm còn em đầu tắt mặt tối để lo trả nợ tiền mua xe.
Sau khi em biết chuyện, chồng đã hứa chấm dứt hoàn toàn với người đàn bà đó. Thôi thì cũng lại vì con em đành nhắm mắt cho qua nhưng càng nghĩ em càng thấy mình dại. Cứ sống hết lòng vì chồng, cuối cùng có được coi ra gì đâu. Sau cú phản bội ấy ấy em tỉnh ngộ ra, mình không yêu mình thì chỉ thiệt.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1