Vì quá nôn nóng “thoát” khỏi môi trường làm việc hiện tại, vì quá hào hứng với viễn cảnh công việc tương lai mà không ít người nhảy việc vội vàng, nhất là trong mùa dịch đầy khó khăn, khiến bản thân họ rơi vào cảnh bế tắc.

Kể chuyện thất nghiệp bước sang tháng thứ 5, chị Đặng Thị Châu, 33 tuổi, nhà ở TP Thủ Đức, TPHCM vừa cười vừa mếu. Sau một thời gian dài gắn bó, lên tới chức Phó phòng tín dụng tại một ngân hàng có trụ sở ở quận Tân Bình, chị Đặng Thị Châu lại muốn thay đổi công việc.

Nấn ná từ lâu, đến đầu tháng 4 vừa rồi chị dứt khoát.Chị cũng đã "ngắm" một vài chỗ, có nơi mời làm việc. Nhưng chị muốn nghỉ ngơi, làm một số việc rồi mới đi làm lại. Khả năng tài chính cho phép nghỉ ngơi khoảng 2 tháng, chị tranh thủ thời gian đi du lịch, về quê, đọc sách...

hình ảnh

Hình minh họa (Ảnh: Dân Trí)

Đến giữa tháng 5, chị gửi hồ sơ qua một ngân hàng. Hai bên đã có trao đổi ban đầu, dự tính giữa tháng 6 chị sẽ đi làm thì đúng lúc dịch bệnh diễn biến phức tạp, thành phố thực hiện giãn cách nên kế hoạch nhận việc mới phải gác lại.

Theo lời kể hài hước của chị, trong khi đồng nghiệp cũ chủ yếu ở nhà, làm online mấy tháng qua vẫn lĩnh lương đều đều thì mình... ngồi "mốc mỏ". Khoản để dành lớn nhất bao nhiêu năm đi làm của chị đã dùng để mua trả góp căn hộ, mỗi tháng trả 6,5 triệu đồng chung với em gái và chút tiền đầu tư vào cổ phiếu.

Thu nhập trước đây của chị khoảng 30 triệu đồng, chưa kể lâu lâu có khoản này khoản kia. Tuy nhiên, chị thuộc túyp "độc thân vui tính", bao nhiêu tiền đổ hết cho ăn uống, mua sắm, đi du lịch.... Quen chi tiêu thoáng tay nhưng không có nguồn thu nhập, hết tháng thứ 2, chị Đặng Thị Châu cạn kiệt những đồng tiết kiệm cuối cùng.

Ba tháng nay, chị phải mượn tiền để trả tiền nhà, sống nhờ cô em gái. Em gái chị làm văn phòng tại một hãng taxi, công việc bị đình trệ hoàn toàn vì dịch, nhiều tháng nay chưa có lương. Cô em sống tiết kiệm, buôn bán online thêm nên có ít tiền dự trữ chống chọi trong giai đoạn khó khăn. Nhưng "gánh" tiền trả ngân hàng, lo cho cả phần chị gái nên cũng đang cạn kiệt.

Gần 5 tháng thất nghiệp, chị Đặng Thị Châu "ngấm đòn" khi mất nguồn thu. Từ một người sống dư giả, chị đã phải vay nợ trả tiền nhà, chi tiêu. Dù lỗ nhưng chị vừa phải bán cổ phiếu thu về 17 triệu đồng để trang trải thêm.

Từ trải nghiệm, chị Đặng Thị Châu có thêm được bài học: "Muốn nhảy việc phải có tiền". Làm việc trong ngành tài chính bao lâu, đến giờ chị mới thấm thía tầm quan trọng của nguồn thu nhập cố định cũng như tiền dự phòng.

hình ảnh

Hình minh họa (Ảnh: giaanproperty)

Có lẽ khi biết đến câu chuyện của chị Châu, nhiều người sẽ thấy tiếc cho quyết định nhảy việc của chị. Vì dịch bệnh diễn biến quá nhanh, yêu cầu giãn cách xã hội xảy đến đột ngột, nên mọi kế hoạch bị đổ bể, khiến chị rơi vào cảnh nợ nần.

Trái với nhiều bạn trẻ còn nông nổi và bồng bột, chị Châu đã có quãng thời gian suy nghĩ thật kỹ mới nhảy việc. Chị cũng không phải là con người đứng núi này trông núi nọ, bằng chứng là chị đã gắn bó với công ty cũ một thời gian khá dài.

Tuy nhiên, điểm trừ lớn nhất trong cuộc đời chị là quá tự tin vào năng lực của bản thân, và không học được cách tiết kiệm đồng tiền dù chị làm việc bên ngành tài chính. Để rồi khi dịch bệnh ập tới, chị phải vay mượn, sống nhờ em gái, vô tình tạo áp lực cho em.

Cô em gái của chị, tuy làm công việc ít tiền hơn, địa vị xã hội cũng không ""sanh chảnh" bằng chị. Thế nhưng khi mất việc, em gái lại thể hiện sự linh hoạt bằng việc bán hàng online, có thu nhập trả lãi ngân hàng cho hai chị em, thậm chí nuôi ngược chị mình. Rõ ràng, những người có học thức cao, có bằng cấp tốt nhưng chưa chắc đã giàu kinh nghiệm sống và có bản lĩnh trước cuộc đời.

Nghĩ mà xem, chị Châu là Phó phòng tín dụng tại một ngân hàng, với mức lương hàng tháng phải trên 30 triệu. Trừ tiền lãi ngân hàng 6,5 triệu/ tháng, tiền ăn uống, sinh hoạt, mua sắm, làm đẹp... thì đáng ra chị đã có tài khoản tiết kiệm từ lâu hoặc có tiền để dành không dưới 100 triệu...

hình ảnh

Vậy mà, chị  cũng giống như nhiều người trẻ độc khác, làm bao nhiêu tiêu bấy nhiêu, chỉ để dành một khoản phòng thân rất nhỏ. Với họ, hưởng thụ đồng tiền kiếm được là ưu tiên hàng đầu, chưa kể phụ nữ mà, không thể kìm lòng trước mỹ phẩm, áo quần, đồ ăn ngon và những cuộc hẹn với bè bạn...

Bên cạnh đó, họ cũng tự tin vào khả năng kiếm tiền của chính mình nên cứ thể mà ỷ lại. Nhưng thực tế đã chứng minh, cuộc sống luôn có biến cố bất ngờ, ốm đau, bệnh tật, gặp chuyện không may... Mọi việc đều có thể xảy đến bất cứ khi nào. Nên ngẫm câu nói của ông bà xưa “Buôn tàu bán bè không bằng ăn dè hà tiện” cũng có lý lắm chứ chẳng đùa.

Vậy nên các bạn trẻ à, hãy cân nhắc trước khi nhảy việc, hãy đảm bảo tài chính cho cuộc sống trước khi bước sang một môi trường khác. Hãy tự tin về kinh tế để không có những phút giây đau khổ giữa việc buông bỏ hay ở lại, nghỉ làm hay cố gắng vì miếng cơm.

Sau cùng, đừng đợi dịch dã mới biết vai trò của tiết kiệm, bởi đó là khoản tiền rất cần thiết cho những lúc cấp bách khác. Phụ nữ khôn ngoan không chỉ biết đầu tư cho bản thân mà còn biết tích tiểu thành đại, chỉ cần mỗi tháng bỏ ra một khoản nhất định, sau này sẽ có ích vô cùng.

Nguồn: Dân Trí