Vì đại dịch, nhiều bạn trẻ yêu xa không thể gặp nhau, có cặp đôi người Nam kẻ Bắc nhưng cũng có những cặp đôi chia cách cả nửa vòng trái đất. Đa phần họ đều ngậm ngùi chấp nhận vì biết chẳng thể làm gì.
Tuy nhiên, một chàng trai người Mỹ, bất chấp Covid-19 đang hoành hành ở Việt Nam, bất chấp đường sá xa xôi, lặn lội tới tìm bạn gái quen qua mạng, sau đó hỏi cưới nàng và đang ở rể cho tới thời điểm này.
Đó là câu chuyện của anh Evan Farfan (27 tuổi) lần đầu gặp gỡ với cô gái tên Thủy Tiên vào tháng 2/2020. Lúc này, ở Brooklyn, New York, Evan đang học thêm tiếng Việt để chuẩn bị cho chuyến du lịch qua 7 nước Âu - Á vào mùa hè.
Ý định này đưa anh đến một trang web trao đổi ngôn ngữ, rồi quen biết với Thủy Tiên - cô gái Sài Gòn 23 tuổi cũng đang đầu tư cho tiếng Anh để phụ giúp công ty gia đình. Nhớ về ngày đó, Thủy Tiên cho biết Evan gửi hai câu làm quen đơn giản: "Xin chào! Tôi muốn học tiếng Việt".
Anh Evan Farfan và chị Thủy Tiên (Ảnh: VNE)
Dần dần qua trò chuyện, Thủy Tiên đã cuốn hút Evan. Anh biết đó là cô gái tốt qua cái cách cô cưu mang chó mèo hoang, chữa bệnh và chăm sóc chúng. Chừng 4 tháng sau khi quen, Evan tỏ tình song Tiên từ chối.
Thêm cả chục lần khác, anh cũng bị khước từ vì Tiên nghĩ mối quan hệ ảo này sẽ chẳng tới đâu. Nhưng Evan vẫn kiên trì lặp lại. Khi ngôn ngữ không còn đủ sức diễn đạt tình cảm, Evan khóc. "Chưa gặp ngoài đời mà anh ấy đối với mình kiểu như moi hết trái tim, nhà có gì cũng mang cho hết. Hôm đó mình nhận lời vì anh quá chân thành", Thủy Tiên chia sẻ.
Từ lúc này, Evan đã tính đến tương lai của hai người. Để tiết kiệm thêm tiền sang Việt Nam, ngoài làm việc cho công ty của gia đình, Evan nhận thêm một công việc part-time, giờ làm lên đến 12 tiếng mỗi ngày. Cứ 10 ngày anh lại gửi cho cô một bức thư tay. Vào Chủ nhật, họ thường bật video nói chuyện với nhau cả ngày.
Đầu tháng 7/2020 có thông tin Việt Nam mở cửa, Evan liền đặt vé, nhưng sau đó thì liên tục bị hủy do tình hình dịch bệnh căng thẳng. "Ngày được thông báo tấm vé thứ năm thành công, tôi sung sướng đến mức cả đêm bồn chồn, tim đập nhanh không ngủ được", anh kể.
Đôi trẻ đợi hết dịch sẽ tổ chức đám cưới (Ảnh: VNE)
Trước ngày bay sang Việt Nam, chàng trai ghé thăm gia đình, cha mẹ anh rất lo lắng khi con đi xa. Nhưng biết không thể ngăn cản con, mẹ Evan gạt nước mắt chúc con "tìm được người con gái trong mơ". Bố Evan đã thốt lên trước lúc con lên máy bay: "Ở Mỹ không có con gái sao mà con phải đi xa thế?". Chàng trai nhìn bố mẹ mình, hạ quyết tâm: "Con yêu và tin cô ấy. Mong bố mẹ hãy tin con".
Evan Farfan sau đó phải trải qua hơn 20 giờ bay và nhiều vòng test Covid-19, trước khi ra khỏi sân bay Tân Sơn Nhất và về thẳng một khách sạn để thực hiện cách ly. Tối 20/11, lần đầu tiên anh nhìn thấy bạn gái ngoài đời.
"Bao nhiêu tiền cũng được, khó khăn đến thế nào cũng được, miễn sao được về bên cạnh em là vô giá", anh rưng rưng nói. Ngày được "ra trại", Evan thức dậy từ 7h sáng, cạo râu, mặc quần áo đẹp, rồi xem lại một lần nữa chiếc nhẫn cầu hôn đã mua từ tháng 8.
Về đến nhà Tiên, Evan liền quỳ xuống cầu hôn và Tiên đồng ý. Ngày hôm sau, anh xin phép bà nội và bà mẹ Tiên bằng tiếng Việt: "Cho con được cưới Tiên". Đôi uyên ương đã đăng ký kết hôn đầu năm 2021. Từ đó tới nay Evan sống cùng gia đình Tiên tại quận Bình Thạnh.
Chuyện tình của Evan khiến nhiều người xúc động (Ảnh: VNE)
Có lẽ khi biết đến câu chuyện này, nhiều người sẽ thấy khó tin với tình yêu chóng vánh của anh Evan, liệu rằng anh có quá vội vàng khi tỏ tình với một cô gái còn chưa gặp ở đời thực? Liệu rằng quyết định bỏ lại gia đình để qua Việt Nam ở rể có đem đến ân hận cho anh về sau?
Hẳn nhiên, chỉ có thời gian mới trả lời được câu hỏi trên. Nhưng ngẫm ông bà mình ngày xưa, cưới nhau qua mai mối, thậm chí có đôi lấy nhau về mới biết mặt vẫn có thể ăn đời ở kiếp, gắn bó đến đầu bạc răng long.
Trong khi nhiều bạn trẻ hiện nay, tìm hiểu và yêu nhau càng lâu, đôi khi càng dễ chia tay, càng khó kết hôn, hoặc cưới nhau về lại buông bỏ nhanh chóng.
Bởi vậy, vợ chồng là duyên số, nhanh chậm về thời gian không quan trọng bằng tính cách của hai người. Họ có hòa hợp được không, họ có tôn trọng nhau không, họ có biết hành xử văn minh không. Nếu có, thì chắc chắn cặp đôi ấy sẽ vô cùng hạnh phúc.
Cũng như chuyện tình của anh Evan và chị Thủy Tiên, là minh chứng cho một tình yêu biết nắm bắt cơ hội, không chần chừ, không ngại ngùng đấu tranh. Bởi thế giới có hơn 7 tỉ người, gặp được người mình muốn cưới và người ấy cũng muốn cưới mình là điều hạnh phúc nhất thế gian. So với những người đang đau khổ vì tình, họ là đôi bạn trẻ vô cùng may mắn.
Với phụ nữ, những lời thề non hẹn biển của cánh mày râu vô cùng sáo rỗng, anh sẽ cưới em, anh sẽ yêu em nhưng sau cùng chỉ là phản bội. Còn người đàn ông yêu mình thật sự sẽ như anh Evan, không ngại đường sá xa xôi, không ngại gia đình ngăn cấm, không ngại bệnh tật mà lao đến bên cô người yêu bé nhỏ. Bởi anh biết, nếu chậm thêm một giây phút nào nữa, hạnh phúc có thể phải dở dang. Vì tình yêu xa cách luôn đầy thử thách.
Sau cùng, hình ảnh đọng lại về một anh chàng người Tây không phải là sự lông bông xốc nổi, hay sang Việt Nam tìm gái đẹp để “qua đường” mà ẩn đằng sau đó, chúng ta thấy được một người đàn ông bản lĩnh, trưởng thành, bằng chứng như việc anh đi làm thêm kiếm tiền, anh cố gắng trau dồi học tiếng Việt, anh vui vẻ và hạnh phúc trong khu cách ly…
Yêu là phải có trách nhiệm, yêu là xác định sẽ bên nhau dài lâu, yêu là cưới, đó mới là người bản lĩnh. Hy vọng cánh mày râu, ai cũng có tư tưởng như anh Evan!
Nguồn: VNE


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1