Từ lần tình cờ hỏi mua bánh, chốt cưới chỉ sau 4 tháng. Đúng người, đúng thời điểm là đây.

Là người tin vào chữ “duyên” nên đối với tôi, mọi thứ trên đời này phụ thuộc rất lớn vào duyên. Làm công việc gì, sinh sống ở đâu, gặp được người nào... đều do duyên đưa đẩy. Ngay cả khi gặp ông xã và kết hôn với anh, tôi tin rằng giữa chúng tôi có duyên nợ rất lớn. 

Nếu bạn chưa tin vào chữ duyên, hãy đọc câu chuyện siêu dễ thương mà tôi chia sẻ sau đây. Mọi thứ bắt đầu từ khi anh chàng Nguyễn Trường Giang (SN 1994, chủ một văn phòng kinh doanh bất động sản) nhắn tin hỏi mua bánh của cô nàng Phùng Thị Thanh Hà (SN 2000, Học viện Báo chí và Tuyên truyền). Cả hai nhắn tin với nhau lần đầu vào ngày 3/12/2021 và đến nay mới vỏn vẹn 4 tháng, cả hai chốt cưới.

hình ảnh

Tin nhắn đầu tiên của cả hai. Ảnh Vietgiaitri

Hà cho biết, cô chính là người đi giao bánh cho anh Giang và cũng nhờ lần gặp gỡ này, Giang đã phải lòng cô gái xinh đẹp. Anh lập tức mua ly nước cam mang đến tận nhà cho Hà và gọi cô nàng xuống nhận. 

“Sau ngày hôm đó, chúng em có nhắn tin, nói chuyện và đi chơi cùng nhau. Được khoảng nửa tháng thì anh ấy tỏ tình. Em không đồng ý vì hai đứa chỉ mới quen được ít ngày. Sau đó mấy hôm, anh ấy lại tỏ tình lần nữa. Lúc đó em hỏi: “Anh thấy có nhanh quá không?” thì anh ấy trả lời: “Em đừng đếm thời gian nữa được không, em hãy đếm tình cảm đi”.

Câu nói đó của anh ấy đã khiến em đồng ý nhận lời yêu. Bởi lúc đó em cũng đã có tình cảm với anh Giang. Ấn tượng của em về anh là một người đàn ông chững chạc, trưởng thành và có công việc ổn định. Hai đứa chúng em rất hợp nhau”, Hà bộc bạch.

hình ảnh

hình ảnh

Như định mệnh của đời nhau, chỉ sau 4 tháng tìm hiểu đã chốt cưới. Ảnh Vietgiaitri

Sau 4 tháng yêu nhau, cả hai quyết định về chung một nhà. Hà cho biết bản thân cảm thấy mình đã gặp được người muốn gắn bó cả đời: “Em nghĩ là do chúng em đã gặp đúng người mà mình muốn gắn bó cả đời. Bản thân em cũng chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ kết hôn ở độ tuổi này đâu. Nhưng khi gặp chồng em thì mọi thứ đã tiến triển rất nhanh. Em nghĩ chuyện của chúng em là đúng người đúng thời điểm”.

Ngày 8/5 đám cưới của cặp đôi sẽ được diễn ra. Hồi đầu 2 bên gia đình không đồng ý chuyện kết hôn vì sợ cả hai tìm hiểu chưa đủ. Nhưng tình yêu của họ đủ lớn và đủ chín muồi đã dần thuyết phục được người nhà. Hà rất hạnh phúc, cô khẳng định: “Đúng người, đúng thời điểm với mình”.

hình ảnh

hình ảnh

“Đúng người, đúng thời điểm với mình”. Ảnh Vietgiaitri

Hà hiện tại đang là sinh viên năm cuối và cô biết rằng sau khi kết hôn sẽ về sống chung với gia đình chồng. Tuy vậy, cô rất tự tin vào khoản bếp núc nên nghĩ chuyện làm dâu sẽ không quá khó khăn. 

Như bạn cũng thấy, có biết bao cặp đôi dành 5-10 năm, thậm chí lâu hơn nữa để tìm hiểu nhau nhưng cuối cùng vẫn không thể cưới hoặc về sống chung thì ly dị. Nhưng cũng có những trường hợp khi vừa quen biết nhau đã cảm mến, nhanh chóng cưới và hạnh phúc viên mãn. Cho nên, thời gian tìm hiểu lâu hay mau không nói lên được điều gì mà quan trọng vẫn là cuộc tìm hiểu ấy có chất lượng hay không. 

Cặp đôi trên đây cưới nhau sau 4 tháng tìm hiểu và họ cảm thấy bản thân thực sự cần nhau. Hy vọng họ sẽ mãi hạnh phúc, mãi đồng hành cùng nhau trong những chặng tiếp theo trên đường đời. Không có gì là dễ dàng, cuộc sống hôn nhân còn có rất nhiều điều khó nói trước. Nhưng bằng tình thương yêu và sự thấu hiểu, chắc chắn không có khó khăn nào là không vượt qua được.