Cô gái hết sức mệt mỏi vì thu nhập có hạn mà suốt ngày bị bố mẹ hỏi lương. Sống trong một nhà mà áp lực tiền bạc kiểu này mệt mỏi vô cùng.

Hầu như ai trong chúng ta cũng đều nghĩ đến gia đình, số tiền đầu tiên kiếm được cũng dành dụm mua quà cho cha mẹ hoặc gửi về quê phụ trang trải. Không cần đợi ai nhắc nhở, đây là việc mà mỗi người chúng ta luôn làm và thậm chí là cố gắng hết mình để tốc độ thành công nhanh hơn tốc độ già đi của cha mẹ. Vì vậy mà khi còn ngồi trên ghế nhà trường, nhiều bạn trẻ đã chọn làm thêm ngoài giờ để kiếm tiền, giảm đi áp lực cho cha mẹ.

Cô bạn sau đây cũng vậy, bạn ra trường là đi làm quần quật kiếm tiền mà chẳng dám than thở một câu. Ý thức được chuyện báo hiếu cho cha mẹ, bạn cố gắng gói gọn mọi thứ bao gồm ăn uống, quần áo, giày dép, xăng xe,... trong 3 triệu. Còn lại, bạn lo gửi về cho gia đình nhưng nào có được yên thân:

“Mình cảm thấy áp lực từ chính bố mẹ của mình. Hàng tháng mình cũng phụ nhà chi phí sinh hoạt. Chi ra mình cũng chỉ dư lại vỏn vẹn vài đồng tích góp. Nhưng ba mình rất lạ, nếu không muốn nói thẳng là bòn tiền mình”.

hình ảnh

Ảnh minh họa, Phụ nữ online

Tuy đi làm chỉ có vài triệu vì mới ra trường nhưng bố mẹ lại tính toán với bạn rất nhiều thứ. Tiền nạp thẻ điện thoại, đám tiệc, sinh hoạt phí gia đình đều đưa ra một con số bắt cô nàng phải chi trả. Thậm chí, bố mẹ còn bắt cô trả tiền học phí của em gái và trả luôn 200 triệu tiền nuôi ăn học suốt những năm qua. Chính những điều này làm cô gái rất khổ sở, quần áo chẳng dám sắm, ăn uống kiêng khem để có tiền gửi về nhà. Tháng lương nào cũng hết sạch.

“Mua một đôi giày 500k mình cũng không dám, vậy mà mình biếu ba tiền đi mua giày. Tưởng ba sẽ vui, nhưng ba về trách móc ‘500k có đủ đâu tao phải bỏ thêm 200k nữa mới đủ đó’. Mình nghe xong buồn kinh khủng.

Mình đi làm đã đủ thứ áp lực, về nhà lại suốt ngày bị đòi lương, bố mẹ mình thậm chí họ còn ngồi tính trên lương mình nên đưa cho họ bao nhiêu. Và nói mình tiêu gì một tháng gần 2 triệu. Chắc mình phải đổ nước lạnh vào để chạy xe đi làm. Và nhịn đói 3 bữa để không tốn tiền ăn.

Mình sẽ bị gán mác ngay khi phản bác sự tính toán của ba mẹ trên đồng lương của mình. Chính mình còn không được xài và làm chủ đồng lương của mình. Mình thật sự rất chán. Và muốn bỏ nhà đi. Mình quá mệt mỏi, khi về nhà là vấn đề tiền bạc cứ đổ lên người mình”.

Sau cùng, cô gái cũng chẳng biết làm sao nên hỏi cộng đồng mạng rằng: “Các bạn chắc cũng trải qua giai đoạn này, cho mình 1 lời khuyên với. Mình nên làm gì để bố mẹ có thể hiểu mình hơn đây. Đừng suốt ngày gặp mình là đòi tiền nữa”.

hình ảnh

Ảnh minh họa, kknews, thichtintuc24h.

Tâm sự của cô gái cũng là nỗi lòng của nhiều người. Chỉ khác là, nếu người ta tính toán để thuận tiện bản thân mà vẫn giữ được hòa khí gia đình thì cô gái này đang quay cuồng, chẳng biết nên làm sao cho toàn vẹn. Có lẽ vừa mới ra trường, tuổi đời còn trẻ nên khá non nớt trong việc quản lý tài chính cá nhân. Cũng vì vậy mà bố mẹ mới kiểm soát luôn cả tiền của cô gái mỗi tháng.

Cư dân mạng để lại bình luận vừa khuyên nhủ, vừa tìm giải pháp cho cô:

- Bất kể vấn đề gì lớn nhỏ nếu thấy không ổn và không thể tiếp tục thì nên thẳng thắn trao đổi với nhau để tìm cách chứ không nên cố chịu đựng bằng mặt mà không bằng lòng bạn ạ.

 - Chẳng bù cho bố mẹ mình, mình có đưa thế nào thì nhất quyết không nhận. Có khi còn đưa thêm cho mình tiêu ý.

- Giờ bạn làm cái danh sách thu chi rồi đưa bố mẹ xem. Cả chi phí quần áo, quà sếp… xem tháng dư bao nhiêu đưa bố mẹ xem.

- Mình cũng giống hoàn cảnh của bạn. Cách mình làm là dọn ra riêng sống. Mạnh mẽ lên.

- Có vấn đề gì to tát đâu nhỉ. Đi làm có tiền thì cho bố cho mẹ, không có thì bảo không có. Mình thấy vấn đề nằm ở bạn, bạn không biết cách xử lý thôi.

- Sống gần 30 năm chưa thấy trường hợp nào như này luôn đó.

Chẳng biết sau khi nhận được nhiều bình luận góp ý từ cộng đồng mạng thì cô nàng có tìm ra giải pháp cho mình hay chưa. Tuy nhiên, tiêu xài tiền thì phải biết cách quản lý và bản thân phải làm chủ được điều đó. Nghe có vẻ khó nhưng nếu không làm được thì tiền bạn kiếm ra bao nhiêu cũng hết, đi làm cực thân nhưng đổ sông đổ bể.

Trong chuyện này, cô gái nên rạch ròi về khoản chi tiêu với gia đình. Mỗi tháng gửi bố mẹ một số tiền cố định, còn lại là để tiêu xài cá nhân và tiết kiệm. Báo hiếu là trong lòng luôn nghĩ đến gia đình, dành những điều tốt đẹp cho bố mẹ, đối xử với bố mẹ thật tốt chứ không phải là có bao nhiêu tiền cũng đưa hết cho bố mẹ, còn mình sống kham khổ và luôn nhận những lời trách móc.

Thương mình một chút đi cô gái ơi, thương mình không có nghĩa là ích kỷ mà thương mình thì mới biết cách thương người khác. Tiền bạc làm ra bị vét sạch thì có làm cả đời cũng tay trắng hoàn trắng tay. Bố mẹ đành rằng muốn tốt cho con, nhưng cách họ làm như vậy với con gái là có phần hơi quá. Nuôi con mà kể lể, bắt con trả lại tiền ăn học thì đó không phải là thương. Bố mẹ trong câu chuyện này cũng chỉ nghĩ đến lợi ích bản thân mình nhiều hơn mà thôi.