Nhanh chóng tái hôn chỉ sau thời gian ngắn tìm hiểu, ông bố khiến vợ sau cảm thấy khó chịu vì rủ con trai riêng 14 tuổi vào ngủ chung. 

Đó là câu chuyện hy hữu mà mình mới đọc từ Sohu và thêm thấm thía việc cân nhắc kỹ trước khi bước vào hôn nhân chưa bao giờ là thừa thãi, đặc biệt là những ai từng trải qua đổ vỡ. 

Cụ thể, anh Trương và người vợ tên Châu nhanh chóng tổ chức đám cưới dù thời gian tìm hiểu chưa được bao lâu. Hai người quen qua mai mối và từng trải qua đổ vỡ trong hôn nhân. Sau khi về sống chung, chỉ một thời gian ngắn là cặp đôi xảy ra nhiều mâu thuẫn, đến nỗi cô vợ dọn đồ đi. 

hình ảnh

(Ảnh: Sohu)

Thông qua người hòa giải, cô Châu mới tiết lộ điều khó hiểu về chồng. Ngay đêm tân hôn, anh Trương vẫn vô tư gọi đứa con trai riêng đã 14 tuổi vào ngủ cùng khiến cô Châu khó lòng chấp nhận. Đứa con của anh Trương không còn nhỏ, điều này khiến “mẹ kế” cảm thấy bất tiện, khó chịu khi 3 người ngủ chung giường. 

Trong khi đó, người chồng lại cho rằng việc này hết sức bình thường, không có vấn đề gì. Thậm chí, anh còn nghĩ vợ đang làm quá vấn đề khiến hai người lục đục. “Đứa trẻ mới 14 tuổi, nó thì biết cái gì chứ? Cô ta mới là người lòng dạ hẹp hòi, luôn kiếm cớ gây sự với tôi”, người chồng nói.

Sau này, người vợ dần phát hiện lý do khiến chồng để con trai riêng ngủ chung một phần muốn thoái thác chuyện “trả bài”. Cô Châu cho biết: 

“Lúc đầu tôi nghĩ là do con ngủ cùng, nhưng sau đó tôi phát hiện ra không phải vậy. Là do anh ấy có vấn đề về thể chất. Cho nên 3 tháng đầu sau khi kết hôn, số lần vợ chồng tôi làm chuyện đó rất ít. Dù vậy, tôi vẫn muốn cho chồng một cơ hội và không lâu sau tôi có thai”.

Đáng nói, khi nghe vợ thông báo có thai, anh Trương lại không hề vui, ngược lại còn cảm thấy lo lắng. Người chồng cho biết bản thân áp lực khi sau này phải nuôi 2 đứa con. Quan trọng, anh nghĩ đến cảnh đứa con sau sẽ cạnh tranh với con riêng của anh và vợ cũ nên ra sức thuyết phục vợ bỏ thai. 

hình ảnh

(Ảnh minh họa phải: VietNamNet)

Trước tính tình khó hiểu của chồng, cô Châu “tức nước vỡ bờ” nên gom đồ đạc dọn về nhà mẹ đẻ và kiên quyết đòi ly hôn. Thấy vợ bỏ đi, người chồng cũng không “xuống nước” và đến nhà để đòi lại số tiền sính lễ hơn 200 triệu đồng. 

Trước đó, hai người tổ chức đám cưới nhưng chưa đăng ký kết hôn nên gia đình cô Châu từ chối trả lại số tiền sính lễ mà anh Trương đã trao. Đôi bên cứ thế giằng co qua lại. Nhờ người hòa giải đứng giữa khuyên nhủ nên mỗi bên nhường nhau một chút. Phía người vợ đồng ý trả lại 100 triệu và hai người chấm dứt, không còn nợ nần hay liên quan gì nhau. 

Câu chuyện hy hữu nhanh chóng trở thành đề tài khiến nhiều người bàn tán. Có ý kiến cho rằng người chồng thoái thác chuyện gần gũi với vợ nên mới để con trai riêng 14 tuổi vào ngủ chung. Thông thường, nhiều gia đình hạn chế để con ngủ chung cha mẹ, trừ khi nhà quá chật hoặc con còn quá nhỏ, chưa thể ngủ riêng. Do đó, điều này khiến người mẹ kế cảm thấy bức bối, khó chịu và hôn nhân gặp nhiều lục đục. 

Chưa kể, trước đó hai người vội vàng kết hôn vì gia đình hối thúc trong khi chưa tìm hiểu kỹ về đối phương. Cả hai đều trải qua đổ vỡ hôn nhân, vậy mà vẫn còn hấp tấp, không chịu cân nhắc kỹ càng trước khi đưa ra quyết định về chung một nhà. Đây cũng là một phần quan trọng dẫn đến việc cặp đôi không tìm thấy tiếng nói chung, càng ở với nhau càng phát hiện nhiều điểm không hòa hợp ở đối phương.