3 năm sau khi vợ qua đời, tôi vẫn ở vậy nuôi con gái mà chưa có ý định đến với ai. Cũng bởi vì tôi sợ con bé phải thiệt thòi về tình cảm. Tôi cũng chỉ làm công ăn lương nên thu nhập chỉ được 13 triệu/tháng, đủ để lo cho con gái ăn học và chi tiêu hàng ngày.

Lý do nữa là trong lòng tôi thực sự chưa có ai thay thế được cô ấy.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Pantip.com

Trước đây vợ tuy cũng chỉ là công nhân bình thường nhưng cô ấy nhanh nhẹn lắm. Vợ chồng cưới nhau được 1 năm thì cũng là lúc vợ sinh cho tôi 1 cô công chúa đáng yêu. Căn nhà nhỏ từ đó chẳng bao giờ ngớt tiếng cười nói.

Ấy vậy mà một ngày đi làm về thì cô ấy bị tai nạn giao thông rồi mất. Lúc ấy con gái tôi còn chưa được 4 tuổi. Mất vợ, mất mẹ đột ngột nên lúc nào 2 bố con tôi cũng chông chênh hụt hẫng. 

Cực nhọc nhất là đêm nào con gái cũng khóc vì nhớ hơi ấm của mẹ. Nhiều đêm bế con mà tôi cũng nước mắt lưng tròng nhưng cứ tự nhủ phải cố gắng vực dậy tinh thần để còn nuôi con và yêu thương nó thay cả phần của mẹ.

Chính vì vậy suốt 3 năm qua tôi chăm chỉ làm lụng kiếm tiền. Con gái càng lớn càng ngoan ngoãn, biết mẹ không còn, bố phải một mình kiếm sống nên đi học về là cháu tự làm việc nhà.

Nhiều buổi chiều đi làm về đã thấy con gái 7 tuổi ở nhà nấu cơm nhặt  rau đâu vào đấy. Tôi chỉ việc vào bếp 1 loáng là 2 bố con có thể ngồi ăn. Những lúc đưa con đi học, thấy những ngôi nhà cao tầng con bé cứ chỉ trỏ:

“Mai này Su lớn sẽ không để bố đi làm vất vả nữa. Su sẽ đi làm kiếm tiền rồi xây cho bố căn biệt thự to như kia”.

Thấy con bé nói như bà cụ non tôi cười bảo:

“Lúc ấy Su cho bố góp để mua biệt thự nhé”.

“Bố làm gì có tiền, lương của bố tháng nào hết sạch tháng đấy rồi”.

“Bố đầy tiền, bố là đại gia đây này”.

“Bố là đại gia tiền lẻ, con biết rồi”.

Rồi nó thủ thỉ:

“Mỗi lần thắp hương cho mẹ, con toàn xin mẹ cho bố nhiều tiền đấy”.

Nhiều lúc tôi cũng mong công việc tốt dần lên hoặc có vốn để kinh doanh thêm để sau này còn có cái trông vào lo cho con. Nhưng có khi cái số tôi đã thế nên cũng an phận. Mỗi lần thắp hương cho vợ, tôi chẳng bao giờ cầu mong mình giàu có, chỉ mong bố con khỏe mạnh, bình an là đủ.

Vừa rồi sau khi làm giỗ cho vợ xong thì một tối đi ngủ tôi mơ thấy vợ về cho nhiều tiền lắm. Lúc tỉnh dậy tôi cũng chẳng biết đó là điềm báo may mắn không nhưng đúng 4 tháng sau tôi đột nhiên được 1 người mà vô tình tôi đã cứu sống di chúc cho biệt thự trị giá 5 tỷ thật.

Có phải giấc mơ vợ cho tôi tiền mấy tháng trước là điềm báo tiền tài sắp tới không mà bỗng dưng tôi nhận được một món tài sản khổng lồ đến vậy? 

hình ảnh

Ảnh minh họa: Pantip.com